Chiều 6/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết: vừa tạm giữ hình sự đối với Đỗ Văn Hậu (32 tuổi, ngụ khu phố 2, phường 1, TP Tây Ninh) về hành vi giết người.
Trước đó, lúc 3h ngày 5/3, nhận được tin báo của người dân tại ấp Giồng Cà (xã Bình Minh, TP Tây Ninh) xảy ra vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng, hơn 20 cán bộ, chiến sĩ Công an TP Tây Ninh đã nhanh chóng có mặt tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu giữ: 1 cây rựa, 1 bao nilon có chứa 1 sợi dây điện và một số vật dụng liên quan đến vụ án.
Biết không thể thoát tội, Hậu đã đến Công an xã Bình Minh đầu thú ngay sau đó. Đỗ Văn Hậu khai nhận: Cách đây 8 năm, Hậu kết hôn cùng Đỗ Ngọc Chi (31 tuổi, ngụ Giồng Cà, xã Bình Minh, TP Tây Ninh) và có với nhau được 2 đứa con. Đến tháng 9/2012, một người quen cho Hậu biết rằng, vợ Hậu có quan hệ bất chính với một người đàn ông khác tên Võ Hoàng Thành (39 tuổi, ngụ khu phố 2, phường 1, TP Tây Ninh) nên vợ chồng Hậu thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.
Không tìm được hướng giải quyết căng thẳng của gia đình, đến tháng 2/2013, chị Chi bỏ về nhà cha mẹ ruột ở ấp Giồng Cà (xã Bình Minh) sinh sống và gửi đơn xin ly hôn đến TAND TP Tây Ninh, nhưng do Hậu không thuận tình nên việc ly hôn chưa được giải quyết. Sau một vài tháng, do cha mẹ ruột không cho ở cùng nhà, vào đầu tháng 1/2014, Chi tiếp tục dọn đến nhà người quen ở cùng ấp để ở nhờ. Tại đây, khi Hậu đến thăm con, lần nào cũng bị Chi chửi bới, đuổi về. Bực tức, lúc 22h ngày 4/3, Hậu chuẩn bị sẵn 1 cái rựa để trong bao nilon đón xe taxi từ nhà mình đến chỗ Chi đang ở.
Khi đến nơi, Hậu chui qua cổng rào vào nhà thì thấy cửa đóng, đèn trong nhà tắt nhưng nghe tiếng Chi nói chuyện. Hậu nhìn qua cửa sổ thấy 2 chiếc xe máy, nghi ngờ Thành đang ngủ trong nhà cùng với vợ mình nên Hậu điện thoại cho người thân ở bên vợ đến chứng kiến nhưng không ai đến. Hậu tiếp tục cầm rựa chui qua lỗ hổng vách đất nhà bếp vào trong nhà.
Nghe tiếng động, Thành liền bỏ chạy xuống nhà bếp trốn thì bất ngờ gặp Hậu cầm rựa chém vào vai trái. Hai bên gằng co Thành kêu: “Chi ơi cứu anh! Ôm thằng Hậu lại cho anh chạy...”, nghe tiếng kêu cứu của Thành, Chi mở cửa nhà trước chạy ra ngoài, Thành chạy theo đến trước hiên nhà Hậu đuổi kịp chém vào cổ Thành khiến nạn nhân tử vong. Thấy vậy, Chi chạy ra đám mì phía sau nhà, Hậu đuổi theo chém vào vai.
Biết không chạy khỏi, Chi quỳ xuống van xin Hậu: “Anh tha cho em, còn hai đứa con nữa”. Nghe vậy, Hậu chém 1 cái vào chân Chi, rồi sau đó cầm rựa đi ra phía sau đám mì, leo tường thoát ra ngoài đi bộ trở về nhà. Đến 4h ngày 5/3, Hậu đến Công an xã Bình Minh đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.
Qua sự việc trên, có thể cho thấy lối sống không chung thủy, không lành mạnh trong hôn nhân đã mang lại nhiều hậu quả cho gia đình và xã hội, những ám ảnh xấu cho những đứa con thơ còn nhỏ dại, nếu Hậu bình tĩnh thì sẽ không phải trả giá cho hành vi mù quáng của mình