Theo các cán bộ Phòng 6, các anh nhận được đơn kêu cứu của gia đình cháu N.T.H. (17 tuổi, trú tại huyện Đại Từ, Thái Nguyên). Trong đơn, gia đình cháu H. cho biết, H. đã bị một số đối tượng lừa xuống bến xe Mỹ Đình, sau đó đánh thuốc mê và đưa sang Trung Quốc bán. Tại đây, em bị các đối tượng đe dọa, ép bán dâm cho khách. Lợi dụng sơ hở của chủ chứa, H. đã điện thoại liên lạc được với gia đình để thông báo tình hình và mong gia đình tìm cách giải cứu em trở về.
Sau khi nhận được đơn của gia đình em H., các CBCS Phòng 6 đã khẩn trương phối hợp với Công an tỉnh Lào Cai có công văn phối hợp với Công an Trung Quốc để xác minh địa chỉ, nơi em H. bị giam giữ, ép bán dâm và giải cứu em trở về vào cuối tháng 7 vừa qua.
Theo lời khai của em H., do hoàn cảnh gia đình không hoàn thiện (bố mất, mẹ sống với người khác), H. có tâm lý chán nản. Qua mạng Internet, H. quen với một thanh niên tên là Lâm, quê ở Phú Thọ. Đối tượng này đã lừa H. và một người bạn gái cùng quê tên là N. xuống Hà Nội để xin việc làm, nhưng sau đó đã đưa lên Lào Cai, bắt ép vào làm tại một quán cà phê ở TP Lào Cai. Do không chịu bán dâm tại đây nên 2 hôm sau, em H. bị các đối tượng đưa tiếp sang một động mại dâm ở chợ Hà Khẩu. Tiếp đó, chủ ở Hà Khẩu lại cho một chủ động mại dâm ở Phù Lỉnh (cách Hà Khẩu 400km sâu vào nội địa Trung Quốc) thuê lại em H. với giá 30 triệu đồng/ tháng.
Do em H. là nạn nhân bị ảnh hưởng chất độc da cam (đời thứ 3) nên sức khỏe không tốt. Cơ quan Công an đã đưa em H. về “Ngôi nhà bình yên” của TW Hội LHPN Việt Nam để tư vấn về sức khỏe, tâm lý và việc làm. Đồng thời, căn cứ vào lời khai của em H., cơ quan Công an đang tiến hành điều tra, truy tìm tung tích của các đối tượng gây án