Các vụ giải cứu thường bắt đầu từ những thông tin rất mong manh, song bằng tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp nhịp nhàng giữa lực lượng BĐBP Lào Cai và Trung Quốc đã giúp các nạn nhân được trở về đoàn tụ cùng gia đình.
Xế chiều ngày 3/7, Đội phó Đội đặc nhiệm Vi Văn Hùng tìm gặp Thượng tá Nguyễn Văn Thái, Trưởng phòng PCTP ma túy BĐBP: "Có một phụ nữ ở huyện Bảo Thắng (Lào Cai) hiện đang bị nhốt ở chợ Kim Minh, Vân
Liếc nhìn đồng hồ, Thượng tá Thái thoáng một chút lo lắng, họ chỉ có hơn một giờ để thực hiện cuộc giải cứu, nếu tiến hành theo các thủ tục thông thường thì sẽ là quá muộn... Sự quyết đoán của người chỉ huy đơn vị dày dạn kinh nghiệm qua những "trận đánh" giúp Thượng tá Thái có quyết định sáng suốt, kịp thời có tính chất quyết định. Bên cạnh việc báo cáo lãnh đạo đơn vị, Thượng tá Thái phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Lào Cai, cử sỹ quan liên lạc với lực lượng Biên phòng Trung Quốc.
Tài liệu duy nhất họ có được là những dòng tin nhắn ngắn ngủi, nạn nhân Nh. đã chuyển về nước qua số máy 016360…, khi đó nạn nhân Nh. vô cùng hoang mang và tuyệt vọng. Tính mạng và sự an nguy của nạn nhân không cho phép họ một chút sai lầm, giữa lực lượng biên phòng tỉnh Lào Cai và Trung Quốc thường xuyên có sự trao đổi, thông tin. Chỉ đến khi nhận thông tin nạn nhân đã được giải cứu an toàn, anh và đồng đội mới thở phào nhẹ nhõm. 21h ngày 3/7, lực lượng Biên phòng tỉnh Lào Cai đã đón Nh. trở về đoàn tụ cùng gia đình. Chứng kiến cảnh trùng phùng ấy, họ cũng thấy niềm vui lan tỏa. Ngày ngày, chị Th. tất tả với gánh hàng rau tìm kế mưu sinh.
Chiều 30/6, người phụ nữ tên Tâm vốn thường ngày là khách quen của Nh đến mua hàng tỉ tê rủ Nh. sang Hà Khẩu (Trung Quốc) bán hàng thuê. Không ngờ đến dã tâm của kẻ buôn người, Nh. đã nhận lời rồi về bàn bạc với chồng…
Khởi hành từ sáng 2/7 nhưng đến 15h ngày 3/7, Nh. bị đưa vào một căn nhà ở Trung Quốc, xung quanh toàn những người đàn ông xa lạ. Chỉ đến lúc này, Nh. mới biết đã bị lừa bán. Đợi đến lúc bọn chúng đi ra ngoài, chị Nh. đã nhắn tin cho người bạn gái tên Thu (hiện đang bán hàng ở Lào Cai) và Thu đã báo cho lực lượng Biên phòng giải cứu…
Tiếp đó, vào 16h ngày 5/7, Phòng PCTP ma túy Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Lào Cai phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu đã giải thoát an toàn cho Cá Thi Th., trú tại Điện Biên khỏi cạm bẫy của những kẻ buôn người. Cuộc giải cứu cũng bắt đầu từ một cuộc điện thoại từ nơi nạn nhân bị giam giữ… Với sự phối hợp nhịp nhàng giữa lực lượng nghiệp vụ của Công an hai nước, Th. đã được trở về. Trước đó, Th. đã bị một người bạn trai mới quen lừa cho uống thuốc mê rồi đưa sang Trung Quốc bán…