Hằng ngày K. đi học về đến nhà là khoảng 16h nhưng chiều 9/3 đã gần 17h mà K. vẫn chưa về. Sau khi đến trường tìm con không gặp, chị P. (mẹ K.) đã đến Công an quận 6 trình báo. Trong lúc cơ quan Công an đang vào cuộc xác minh thì 18h30 cùng ngày chị P. nhận được cuộc gọi từ một số máy lạ.
Người đàn ông đầu dây bên kia cho biết đang bắt giữ em K. và yêu cầu chị P. chậm nhất là 12h đêm nay phải đưa 20 triệu đồng để chuộc con, bằng không sẽ giết chết em K. Do hoàn cảnh khó khăn, chị P. van xin đối tượng cho dời lại đến 12h đêm ngày 10/3 để chị còn đi vay mượn tiền và được kẻ bắt cóc đồng ý. Ngay sau đó chị P. đến Công an quận 6 để cung cấp thông tin. Nhận thấy tính chất phức tạp của vụ việc, Công an quận 6 đề nghị Phòng PC45 cùng phối hợp xử lý.
Khoảng 3h30 sáng 10/3, kẻ bắt cóc bất ngờ gọi điện lại cho chị P. và yêu cầu chị P. phải đưa tiền trước khi trời sáng chứ không chịu đợi đến tối cùng ngày. Qua thương lượng, kẻ bắt cóc đồng ý giảm tiền chuộc xuống còn 10 triệu đồng và yêu cầu chị P. phải đi một mình đến cầu T1A, ấp 3, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh (TP HCM) đồng thời nói chị P. chỉ được đi một mình. Vì đường xa lại vắng vẻ, chị P. xin cho người em chở đi, kẻ bắt cóc đồng ý và hối thúc chị P. phải xuất phát ngay…
Về phía cơ quan Công an, sau khi xem bản đồ của xã Phạm Văn Hai xác định, địa điểm mà kẻ bắt cóc hẹn trao đổi con tin nằm cách đường chính khoảng 4km. Để vào đến đây phải men theo một lối mòn nhỏ, phía dưới là con kênh nội đồng, phía trên là khu rừng âm u, hầu như không có người qua lại vào ban đêm.
Chính vì vậy mà các trinh sát của lực lượng phối hợp đã chia thành 2 mũi âm thầm len lỏi giữa rừng cây để tiếp cận mục tiêu từ hai phía. Khi Tấn nhận tiền 10 triệu đồng từ tay chị P. và đút vào túi quần Jean thì bị bắt quả tang. Lúc này em K. đang ngồi tựa gốc cây để ngủ. Nghe tiếng động, em giật mình tỉnh giấc thì gặp được mẹ.
Tại cơ quan Công an, Tấn khai: Sau khi rời trường cai nghiện vào cuối năm 2012, y trở về địa phương nhưng không có việc gì làm. Do không có tiền tiêu xài và chơi ma túy, khoảng 13h ngày 9/3, Hải chạy xe gắn máy đến nhà chở Tấn đi dạo tìm con mồi để cướp giật. Tuy nhiên khi đi trên đường số 32 (thuộc địa bàn phường 10, quận 6) thì bọn chúng phát hiện em K. đang đi bộ một mình nên chúng nảy sinh ý định sẽ bắt cóc em K. để đòi tiền chuộc.
Thoáng thấy phù hiệu trường Lam Sơn trên ngực áo em K., Tấn nhảy xuống xe, giả đò hất hàm hỏi K.: “Hồi trưa một số học sinh trường Lam Sơn đánh nhau với học sinh trường Phú Định em có tham gia phải không?”. K. thành thật: “Dạ, em đâu có tham gia đánh nhau gì đâu!”.
Tấn tiếp: “Nếu không thì em phải lên xe để anh đưa đến Ban giám hiệu để tường trình”. Tưởng thiệt K. liền lên xe. Khi biết mình bị lừa, K. định hô hoán thì Tấn dọa sẽ bẻ cổ chết nên em K. ngoan ngoãn nghe theo.
Hải điều khiển xe chạy một mạch đến khu vực cầu T1A nói trên rồi bỏ đi để một mình Tấn giữ em K. và đòi tiền chuộc như đã đề cập. Hiện Đội 2, PC45 đã bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an quận 6 thụ lý điều tra theo thẩm quyền