22h ngày 10/3, trực ban hình sự Công an TP Lào Cai nhận đơn trình báo của chị Đỗ Thị Oanh… Nước mắt lưng tròng, chị Oanh kể lại: 21h cùng ngày, chị Oanh cùng hai con trai là cháu Đỗ Đức Mạnh và con riêng của chồng là Nguyễn Cao Hoàng Long (11 tuổi) đến Công viên Nhạc Sơn chơi.
Sau khi chơi ở khu chuồng đua ngựa và đua ôtô (khoảng 21h), chị Oanh bảo Long đưa em ra trước để chị vào lấy xe máy về nhà. Tối hôm đó là ngày thứ 7 nên Công viên Nhạc Sơn rất đông khách…
Khi cháu Long đang bế em trai thì bất ngờ có một phụ nữ mặc bộ quần áo tối màu, dùng khăn bịt mặt và đội một chiếc mũ màu sẫm đi tới. Đối tượng này bất ngờ giật lấy cháu Mạnh, cháu Long dùng hết sức giằng lại nhưng không chống chọi nổi với chị ta. Sau khi tát cháu Long, đối tượng bỏ chạy.
Căn cứ vào lời khai của người bị hại, Công an TP Lào Cai nhận định: Đây không phải là vụ bắt cóc nhằm tống tiền. Nếu để tống tiền, bọn chúng đã liên hệ với người bị hại ngay sau đó…
Từ nhận định này, Thượng tá Trần Nam Khang và các cộng sự tập trung vào các mối quan hệ của chị Oanh với những người xung quanh. Bản thân chị Oanh là người làm ăn lương thiện, song về quan hệ tình cảm lại khá phức tạp. Trước đây, chị Oanh có quan hệ và đã sinh sống với anh Nguyễn Cao Sơn (38 tuổi, ở khu phố 3, thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, Lào Cai. Anh Sơn đã có một đời vợ đang ở miền
Trong thời gian này, Sơn về Phố Lu có quen Đặng Thị Luật (30 tuổi, ở xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) là một phụ nữ giang hồ, nay đây mai đó. Đã có thời gian, Sơn đưa cháu Long về ở với chị Luật ở phố Lu… Luật và Oanh không biết mặt nhau, song vì ghen tuông, cả hai đã một vài lần chửi nhau qua điện thoại.
Qua sàng lọc gần chục đối tượng nghi vấn, xác minh thông tin, Công an TP Lào Cai tập trung vào đối tượng Luật. Đến 16h ngày 12/3, Luật đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo lời khai của Luật thì vì chị Oanh có cháu Mạnh nên anh Sơn thi thoảng vẫn về Lào Cai thăm con. Vì ghen tuông, Luật đã nhiều lần chửi chị Oanh qua điện thoại…
Trong lúc tức giận, Luật đã nghĩ đến chuyện trả thù Oanh. Vì thế, Luật thuê người xác định địa điểm nhà của chị Oanh, đứa con chung của chị và anh Sơn, đồng thời theo dõi quy luật đi lại. Tối hôm đó, Luật bịt mặt, lợi dụng lúc trời tối đã xông vào chiếm đoạt cháu Mạnh... Trên đường đi, Luật nói dối người xe ôm là đi lấy con về nhà, vì chồng Luật mang con đi theo gái.
Tại cơ quan điều tra, Luật khai rằng đã để cháu Mạnh ở nhà nghỉ và có viết một tờ giấy để lại, với nội dung: Luật đẻ 3 đứa con, không nuôi được nên nhờ mọi người nuôi giúp. Nhưng thực chất, vì lòng ghen tuông đố kỵ thấp hèn, Luật đã mang cháu Mạnh vứt ở một gara ôtô thuộc tổ 4, phường Đoàn Kết, thị xã Lai Châu, Lai Châu.
Sau đó, đối tượng đi xe ôtô về Báo Đáp, Trấn Yên, Yên Bái, nhằm tạo chứng cứ ngoại phạm. Thật may, cháu Mạnh đã được người chủ nhà tốt bụng phát hiện kịp thời và chăm sóc cháu từ đó cho đến khi được Công an tỉnh Lào Cai giải cứu an toàn, trở về đoàn tụ trong vòng tay êm ấm của mẹ