Ngay sau đó, một chiếc xe ô tô khác chở các trinh sát bế cháu bé Lê Thị Na Na được giải cứu thành công trở về.
Được biết, cháu Lê Thị Na Na, 3 tuổi, quê ở xóm 7 xã Nghi Trung (Nghi Lộc, Nghệ An), con anh Lê Tiến Dũng, 28 tuổi và chị Nguyễn Thị Hồng, 28 tuổi cùng trú tại xóm 7, xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.
Theo đơn trình báo của gia đình cháu Na Na, ngày 27/3, Huệ (có mối quan hệ với Lê Viết Duẩn, anh trai của anh Dũng, bác cháu Na) vào nhà cháu Na chơi. Vào khoảng 6h35 ngày 28/3, Huệ đã bế cháu Na ra khỏi nhà và bảo là đi mua bánh cho cháu Na ăn. Sau đó, Huệ đã bắt cóc cháu Na và 9h30 sáng cùng ngày, đối tượng Huệ có gọi điện về cho gia đình cháu Na thông báo đang giữ cháu và yêu cầu gia đình nếu muốn chuộc cháu về thì phải trả hết số tiền mà Lê Viết Duẩn đang nợ (khoảng 50 triệu).
Sau khi nhận được tin báo của Công an tỉnh Nghệ An, được sự chỉ đạo của Đại tá Hồ Sỹ Tiến, Quyền Cục trưởng Cục C45, các CBCS của Phòng 6 Cục C45 đã nhanh chóng vào cuộc, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an huyện Nghi Lộc truy lùng theo dấu vết của đối tượng Huệ và cháu bé. Tổ công tác nhận được sự phối hợp chặt chẽ của Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an tỉnh Ninh Bình.
Đến chiều 29/3, tổ công tác đã tìm ra tung tích đối tượng tại huyện Ý Yên (
Theo lời khai ban đầu của Nguyễn Thị Huệ, chị ta có quan hệ tình cảm với anh Lê Viết Duẩn, bác của cháu bé từ giữa năm 2011. Tin lời anh Duẩn có nhiều mối quan hệ quen biết, gia đình Huệ có nhờ anh Duẩn xin cho 2 đứa em trong họ làm kế toán cho Chi nhánh công ty của Duẩn tại Ninh Bình và học nghề ở một trường do bạn Duẩn làm Giám đốc. Hai gia đình này đã chuyển cho anh Duẩn số tiền 15 và 19 triệu đồng nhưng anh Duẩn không xin việc được cho ai và không trả lại tiền.
Ngoài ra, trong quá trình quen nhau, anh Duẩn có vay một số tiền của bố mẹ Huệ và cá nhân Huệ không trả. Ấm ức về chuyện này, ngày 27/3, Huệ đã vào nhà anh Duẩn chơi và sáng hôm sau đã bắt cóc cháu Lê Thị Na Na nhằm mục đích ép anh Duẩn trả nợ cho mình. Sau khi bắt cóc cháu Na, Huệ đưa cháu lên xe khách đi đến trạm thu phí Hoàng Mai, sau đó xuống xe, bắt taxi về đến Ninh Bình, rồi thuê xe ôm đưa cháu Na về gửi nhà người họ hàng ở cùng huyện Ý Yên.
Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi để thông tin đến bạn đọc vụ việc này