Trần Quốc Trung (39 tuổi, quê quán huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) là một đối tượng sống lang thang nhưng có nghề sửa chữa điện thoại di động (ĐTDĐ) khá cứng tay. Tuy nhiên, thay vì tìm một chỗ làm để ổn định cuộc sống thì y lại nảy ra ý định làm hồ sơ giả đi xin việc để trộm tài sản.
Sáng 21/2, Trung đọc trên Báo Mua & Bán thấy có Công ty Thế Giới Hoàn Hảo (địa chỉ 13/14, Lê Thánh Tôn, quận 1, TP HCM) cần tuyển kỹ thuật viên nên ngày hôm sau y mang bộ hồ sơ giả lấy tên Lâm Phú Trung (ngụ quận 10, TP HCM) đến xin việc.
Thấy Trung có tay nghề, công ty này đồng ý nhận vào làm ngay và phân công Trung làm việc tại phòng kỹ thuật. Do có ý định từ trước nên buổi trưa cùng ngày, trong lúc mọi người đang nghỉ ngơi thì Trung âm thầm trộm 5 máy ĐTDĐ Iphone trong phòng kỹ thuật rồi chuồn êm.
Sau khi trộm xong, Trung giữ lại một máy điện thoại để xài, 4 máy còn lại y đem ra chợ Nhật Tảo (quận 10) bán được 17 triệu đồng rồi đón xe đò về nhà người quen ở tỉnh Long An để chơi. Khi tiêu xài hết số tiền này, Trung trở lại TP HCM để thực hiện phi vụ mới.
Cũng giống như lần trước, sau khi đọc Báo Mua & Bán, sáng 2/3, Trung cầm bộ hồ sơ giả mang tên Cao Văn Phong đến cửa hàng ĐTDĐ Yes Shop nằm trên đường 3-2, phường 14, quận 10 để xin việc. Thoáng thấy mặt Trung, người chủ cửa hàng Yes Shop (vốn là người quen của chủ Công ty Thế Giới Hoàn Hảo) nghi ngờ đây là kẻ trộm hôm trước ở Công ty Thế Giới Hoàn Hảo nên giả vờ nhận Trung vào làm rồi điện báo cho người của công ty này đến nhận dạng.
Sau khi xác định đúng đối tượng, Công ty Thế Giới Hoàn Hảo điện báo cho Đội 4, PC 45, Công an TP HCM mời Trung về trụ sở làm việc và y nhanh chóng nhận mình chính là thủ phạm vụ trộm nói trên.
Một cán bộ của Đội 4, PC 45 cho biết, những bộ hồ sơ giả mà Trung làm để xin việc chỉ là bản photocopy có dán ảnh của Trung vào, thế nhưng nơi nhận làm việc đã không kiểm tra và đòi hỏi bản chính để đối chiếu, là nguyên nhân dẫn đến việc bị mất trộm dễ dàng