Từ sự gặp gỡ tình cờ, nam sinh viên một trường cao đẳng ở TP Hà Nội đã nảy sinh tình cảm với một thiếu nữ quê ở tỉnh Lạng Sơn. Tình cảm này rất đáng trân trọng nếu như gia đình các cháu có sự kiểm soát các con. Nhưng tiếc rằng, thứ tình cảm trong sáng của hai con trẻ đã không vẹn toàn bởi chúng đã đi quá giới hạn.
Phiên tòa xét xử vụ án "yêu trẻ” tại TAND TP Hà Nội diễn ra ngày 11/2. Bị cáo là Hoàng Xuân Trọng, 20 tuổi, ở Mỹ Văn, tỉnh Hưng Yên. Trước khi bị bắt, Trọng là sinh viên một trường cao đẳng ở Hà Nội. Mẹ bị cáo ngồi lặng lẽ dưới khán phòng, mắt chị đỏ hoe vì khóc thương đứa con trai do thiếu hiểu biết pháp luật mà vướng vào vòng lao lý.
Cuộc sống gia đình chị vốn đã chẳng được hưởng sự bình yên như những gia đình khác, bởi khi Trọng lên bốn tuổi thì bố cháu đã chia tay hai mẹ con. Thương con, chị không đi thêm bước nữa mà ở vậy nuôi con với hy vọng, con sẽ giúp chị xoa dịu nỗi đau ngày nào.
Gia cảnh khó khăn, ngoài thời vụ làm ruộng ở quê, chị chịu khó đi làm thuê để có thêm nguồn thu giúp hai mẹ con trang trải cuộc sống. Bao chờ đợi và ước vọng, chị dành trọn cho con. Và thực tế thì Trọng cũng là đứa con có hiếu và có chí. Không thể nói hết niềm vui của chị ngày Trọng nhận được giấy báo thi đỗ vào một trường cao đẳng ở Hà Nội cách đây hai năm.
Những tưởng chị đã sắp được hưởng thành quả cuộc sống sau bao năm gian khó, thế nhưng, khi niềm vui chưa kịp đến thì chị đã phải nhận tin chẳng lành. Tháng 7/2011, Trọng bị Công an TP Hà Nội khởi tố về tội hiếp dâm trẻ em. Cô bé mà Trọng "yêu" tên là M., 14 tuổi, quê ở tỉnh Lạng Sơn.
Tuy còn trẻ nhưng cháu M. lớn trước tuổi. Đang trong tuổi dậy thì nên cháu M. giống thiếu nữ. Quê ở Lạng Sơn nhưng cháu lại được người thân gửi về Hà Nội học tập. Trong thời gian sống ở Hà Nội, cháu M. đã quen Trọng và chỉ trong thời gian ngắn, cháu M. và Trọng đã nảy sinh tình cảm. Từ tình cảm trong sáng nhưng cả hai đều đang ở tuổi mới lớn, lại thiếu sự kiểm soát của người lớn nên cả hai đã vượt quá giới hạn của tình cảm.
Theo truy tố của Viện Kiểm sát, từ tháng 5 đến tháng 7/2011, Trọng đã ba lần có quan hệ với cháu M.. Sự việc xảy ra quá bất ngờ với mẹ của Trọng và người thân của cháu M. Biết được hoàn cảnh của bị cáo nên người nhà bị hại cũng ít nhiều dành sự thương cảm cho Trọng và người mẹ của Trọng.
Do có nhiều tình tiết giảm nhẹ, nên Trọng chỉ bị xử phạt tám năm tù. Như sự ăn năn của bị cáo trước tòa, với tuổi đời còn trẻ, chỉ cần cải tạo tốt bị cáo sẽ sớm trở về cuộc sống đời thường để có cơ hội làm lại cuộc đời