Với bộ quân phục của một cán bộ Quân đội, mang hàm Thiếu tá, Hùng dễ dàng lấy được lòng tin của nhiều người bị hại, chiếm đoạt một số tiền không nhỏ. Song ngày 3/10, khi Hùng đến Trường bồi dưỡng nghiệp vụ Bộ Công an, đóng tại xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, Hà Nội, bộ mặt vị Thiếu tá Quân đội đã bị lật tẩy.
Căn cứ vào hành vi phạm tội của đối tượng trên, ngày 8/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Từ Liêm đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Hùng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tốt nghiệp Viện Đại học Mở Hà Nội, Nguyễn Duy Hùng xin vào làm việc tại Công ty Sinh Lợi, có trụ sở tại Cầu Diễn, Từ Liêm, một doanh nghiệp chuyên kinh doanh dịch vụ bán hàng. Tính chất công việc giúp Hùng có cơ hội quen biết rồi tiếp xúc với nhiều người và cũng từ đây, đối tượng này nắm bắt được nhu cầu xin việc làm của một số cá nhân nên nảy ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hùng mua một bộ trang phục bộ đội với giá hơn 300 nghìn đồng tại đường Lê Duẩn (Hà Nội) với mục đích tạo niềm tin cho những người có nhu cầu xin việc. Trên thực tế thì đối tượng này không có quan hệ cũng như không có khả năng xin việc cho bất kỳ người nào.
Theo suy nghĩ của Hùng thì sau khi nhận tiền, hồ sơ của những người có nhu cầu, Hùng sẽ hướng dẫn họ làm hồ sơ… Trong trường hợp họ trúng tuyển, Hùng sẽ dùng số tiền chiếm đoạt được chi tiêu cá nhân. Trường hợp ngược lại, Hùng sẽ trả lại tiền và hồ sơ cho họ, một trong số đó là chị gái của Hùng, Nguyễn Thị Lý (hiện đang ở tại TP Hồ Chí Minh).
Khoảng tháng 7/2012, con trai chị Lý, tên là Cường vừa thi vào Trường Đại học Điện lực. Vì lo lắng cho con trai, chị Lý gọi điện thoại cho Hùng, nhờ em trai lo giúp. Dù chị Lý là chị ruột của Hùng, song đối tượng này cũng không buông tha. Hùng nói với chị Lý rằng Hùng có quan hệ với cán bộ trong trường này, có thể lo cho Cường thi đỗ. Song trên thực tế, Hùng không hề làm gì và cũng không có khả năng làm được điều này. Khoảng một tháng sau đó (8/2013), Hùng tra cứu trên mạng Internet, biết cháu Cường đã trúng tuyển nên yêu cầu chị Lý đưa cho Hùng 200 triệu đồng, Hùng nói với chị Lý đây là số tiền đã chi phí để lo cho cháu Cường đỗ đại học… Tin Hùng, chồng chị Lý đã mang số tiền trên giao cho đối tượng này. Song chỉ một thời gian ngắn, Hùng đã chi tiêu hết số tiền trên.
Cũng bằng thủ đoạn như trên, Hùng đã lừa một phụ nữ tên Hương đang có nhu cầu xin cho người nhà vào Trường Đại học Điện lực để chiếm đoạt 30 triệu đồng. Thí sinh này sau đó đã trúng tuyển, song đây là kết quả thi thực sự và là công sức học tập của sinh viên này, Hùng không hề có một tác động nào.
Thủ đoạn cao tay của Hùng thể hiện ở chỗ, có những người bị lừa cùng lúc 2 lần như trường hợp của chị M., giảng viên của một trường đại học trên địa bàn Hà Nội. Tháng 8/2013, chị M. nhờ Hùng xin cho một người quen vào Viện Kinh tế của Trường Đại học Kinh tế quốc dân. Hùng cũng đưa ra giá từ 160 đến 200 triệu đồng, đối tượng này sau đó cũng nhận hồ sơ cùng 10 triệu đồng của người có nhu cầu xin việc… sau đó mang nộp vào trường (Hùng biết thông tin tuyển dụng của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân khi đọc được thông tin này trên mạng Internet).
Với tài khua môi múa mép, Hùng tiếp tục cho chị M. một cú lừa ngoạn mục khác. Ngày 30/9, chị M. tiếp tục chuyển đến một người có nhu cầu xin việc vào Bệnh viện Bạch Mai, cái giá Hùng đưa ra là 100 triệu đồng…
Sự việc bị bại lộ vào ngày 3/10, khi Hùng cùng bạn gái là Lê Thị Huệ (trú tại Hưng Yên) tìm đến Trường Bồi dưỡng nghiệp vụ, Bộ Công an. Theo lời khai của Hùng thì bạn gái của anh ta là Lê Thị Huệ (trú tại Hưng Yên) vừa tốt nghiệp Học viện Báo chí nhưng chưa xin được việc. 11h40 ngày 3/4, đối tượng này mặc bộ trang phục của Quân đội, đeo quân hàm Thiếu tá tìm đến Trường Bồi dưỡng nghiệp vụ của Bộ Công an.
Khi đến đây, mục đích của Hùng là muốn hỏi về chỉ tiêu tuyển dụng hồ sơ để xin việc cho Huệ. Khi Hùng qua cổng trực ban, nhân viên bảo vệ đã yêu cầu Hùng xuất trình giấy tờ, nhưng Hùng không có. Sau đó, Hùng đã lên gặp một cán bộ lãnh đạo của nhà trường, tự giới thiệu là trợ lý của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng… để xin việc. Song do cảnh giác nên cán bộ của trường đã yêu cầu Hùng xuất trình giấy tờ tùy thân, đến lúc này, bộ mặt thật của vị Thiếu tá Quân đội rởm đã bị phơi bày