Giữa năm 2011, Phòng PC45 Công an tỉnh Hà Giang nhận được đơn trình báo của gia đình em Vàng Thị L, 20 tuổi, trú tại xã Thài Phìn Tùng (Đồng Văn, Hà Giang) về trường hợp em bị lừa bán sang Trung Quốc. Từ cuối năm 2009, có một gã trai tên là Lử đến bản làng của L. chơi. Gã đẹp mã, lại có xe máy nên chẳng mấy chốc đã trở thành tâm điểm chú ý của các cô gái. Gã tỏ ra quấn quít, yêu đương với Vàng Thị L., hàng ngày cùng cô lên nương, xuống suối. Khi "tình trong như đã", chiều 4/12/2009, Lử gọi điện thoại rủ L. đi chơi. Lử mang xe máy đến đón L., đèo thẳng lên thị trấn Mèo Vạc chơi và ngủ qua đêm tại đó.
Hai hôm sau, Lử đưa "người yêu" đến đường biên giới Việt
Đến Tùng Cán (Trung Quốc), Lử giả vờ bị lạc lại phía sau, rồi chuồn về Việt Nam, còn L bị nhóm của Xà dẫn đi tiếp sâu vào nội địa. Trước khi để đồng bọn mang L.. đi bán, Xà tỏ vẻ quan tâm đến L. và đưa cô số điện thoại di động của anh ta. Xà nói với L. rằng các đối tượng sẽ đưa L. đi chơi rồi quay về Việt
Bị bóc lột tình dục tàn tệ tại đây, không chịu nổi, Vàng Thị L. đã tìm cách bỏ trốn. Đất khách quê người, cô chỉ biết bấu víu vào niềm hy vọng cuối cùng là Phàn Vần Xà, kẻ cho cô số điện thoại và cô cứ ngỡ là người tốt. Nhưng oái ăm thay, Phàn Vần Xà chính là kẻ đầu trùm, đứng đằng sau chỉ đạo các đối tượng buôn người khác như Lử, như Sùng, Phì…
Nhận được điện thoại của L., Xà đã đến đón cô và nói sẽ đưa cô về Việt
Mặc dù các thông tin mà nạn nhân Vàng Thị L. cung cấp về các đối tượng lừa bán cô không nhiều nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan CSĐT đã tiến hành điều tra và dựng nên được chân dung của tên trùm trong đường dây mua bán người chính là Phàn Vần Xà, 25 tuổi, trú tại xã Thắng Mố (Yên Minh, Hà Giang).
Từ khoảng tháng 10/2009, Xà sang Trung Quốc làm thuê và đã tự bắt mối với các đối tượng Trung Quốc hình thành đường dây mua bán người từ Việt
Ngày 3/8, trao đổi với chúng tôi, các điều tra viên Phòng PC45 Công an tỉnh Hà Giang cho biết, đến nay, qua khai thác, mở rộng, Phàn Vần Xà đã khai nhận hành vi lừa 5 cô gái trẻ khác sang Trung Quốc bán. Căn cứ vào lời khai của Xà, cơ quan Công an đã bắt tiếp Tẩn Sao Lề. Theo các điều tra viên cho biết, trong số các nạn nhân của bọn Xà, có một số em gái là nữ sinh cấp 3. Bọn Xà đến các cổng trường làm quen, tặng các em những món quà như gương, lược…, sau đó rủ đi chơi và bán các em sang Trung Quốc. Đây cũng là một thủ đoạn mới xuất hiện của bọn tội phạm buôn người ở tỉnh vùng cao Hà Giang, cần được tuyên truyền để người dân nâng cao cảnh giác