Theo điều tra ban đầu của cơ quan Công an thì Trường An làm nghề lắp ráp đầu đĩa cho một công ty chuyên kinh doanh về hàng điện tử. Tháng 11/2012, y được một người bạn cho chiếc còng số 8 nên y nảy ra ý định sẽ giả danh là CSHS để tống tiền khi có cơ hội. Do vậy mà mỗi sáng khi uống cà phê ở quán nước vỉa hè của bà Hồng gần Công viên 23/9 (quận 1) An xưng mình tên Long, cấp bậc Thượng úy đang công tác tại Phòng CSHS, Công an TP HCM.
Do vậy nên giữa tháng 12/2012, bà Hồng kể cho y nghe về trường hợp của bà A., có đứa con trai vừa bị côn đồ đánh chết chưa được bao lâu thì nay đứa con gái tên Mến bị Công an quận Bình Thạnh bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản. Nghe vậy, An bảo chính mình là người đang thụ lý vụ trộm từ Công an quận Bình Thạnh chuyển lên và nói với bà Hồng kêu gia đình bà A. gọi điện cho y để bàn công chuyện.
Ngay sau đó, anh D., chồng của chị Mến liền điện thoại theo số mà An cho. Đầu dây bên kia, An tự xưng là Thượng úy Long gợi ý nếu gia đình muốn chị Mến được tại ngoại chờ ra tòa thì đưa cho anh ta 5 triệu đồng là xong, nếu không đưa sẽ bắt hết luôn cả nhà. Do hiểu biết pháp luật hạn chế nên anh D. hết sức lo sợ và bàn với mẹ vợ kiếm tiền để lo lót cho Long.
Tuy nhiên, khi bà A. đi vay tiền để đưa cho Long thì nhiều người hàng xóm nghi ngờ Long là Cảnh sát rởm và kêu bà A. nên đến Phòng CSĐT tội phạm về TTXH để tìm hiểu. Bà A. đi hỏi thăm thì được nơi đây cho hay không có ai tên Long đang thụ lý vụ trộm nói trên. Vì vậy mà bà A. làm đơn tố cáo gã Thượng úy rởm này.
Trong lúc CQĐT đang vào cuộc thì “Thượng úy Long” tiếp tục điện thoại hối thúc gia đình bà A. đưa tiền...
Chiều 14/1, An đi xe Wave BKS 54S6-9033 đến quán cà phê ở số 25 Nguyễn Khoái, phường 1, quận 4 để nhận tiền từ tay bà A. thì bị các trinh sát Đội 9 bắt quả tang