Ngày 6/4, cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An cho biết: Sau nhiều giờ tích cực phá án đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Sơn (19 tuổi) và Nguyễn Văn Tùng (19 tuổi), cùng quê ở Hà Tĩnh về hành vi cướp tài sản. Đây là thủ đoạn mới của tội phạm cướp tài sản, các đối tượng là những gã thư sinh "núp bóng" khách hồi hương, gây sự mất cảnh giác cho các bác tài chạy xe ôm rồi điều nạn nhân đến địa bàn giáp ranh thực hiện hành vi phạm tội.
Trước đó, lúc 22h30'ngày 4/4, người đàn ông vẻ mặt hốt hoảng, người dính đầy vết máu đến Công an phường Lái Thiêu trình báo ông vừa bị hai thanh niên cướp tài sản. Tại Công an phường Lái Thiêu, người đàn ông này khai tên là Phạm Quang (45 tuổi, quê quán huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi) hãi hùng kể lại: Lúc 21h ngày 4/4, ông đứng đón khách ở khu vực Bà Quẹo (quận Tân Phú, TP HCM) thì có hai hành khách "rất thư sinh" mặt mày non choẹt đáng tuổi con mình đang khoác vali tiến đến gần thuê xe ôm. Lúc đó, ông không chút nghi ngờ liền trao đổi giá cả và hỏi địa điểm nơi đến. Hai thanh niên nói đang về quê có chuyện gấp nên thuê ông chở ra khu vực cầu vượt Sóng Thần đón xe.
Sau đó, ông chở hai gã này trên xe gắn máy BKS 79F5-0385 đến khu vực cầu vượt Sóng Thần (thị xã Dĩ An) nhưng thấy đông người, hai đối tượng yêu cầu ông Quang chở về khu phố Bình Hòa (phường Lái Thiêu) với mức bồi dưỡng thêm 20.000đ. Ông Quang nghĩ cả ngày được "một cuốc" nên ông đồng ý ngay.
Khi đi đến đoạn đường vắng cạnh sân golf Sông Bé, hai thanh niên đề nghị ông Quang cho dừng xe thanh toán tiền. Ngay lập tức, hai gã thư sinh hiện nguyên hình là kẻ cướp. Chúng hùng hổ dùng đá đập liên tiếp vào mặt và đầu ông rồi cướp xe tẩu thoát khỏi hiện trường. Thấy vậy, ông ôm chặt vết thương và tri hô "cướp, cướp…" nhưng không kịp.
Nhận được tin báo, xác định rõ tính chất nghiêm trọng của vụ án, Công an phường Lái Thiêu nhanh chóng báo cáo sự việc về Ban chỉ huy Công an thị xã Thuận An. Ngay lập tức, các trinh sát hình sự và điều tra viên có kinh nghiệm phá trọng án nhanh chóng xuống hiện trường "bủa vây" các tên cướp liều lĩnh. Từ hiện trường vụ án, điều tra viên nhận định các đối tượng lẩn trốn trong khu dân cư, thông thạo địa bàn. Sau hai giờ truy xét dưới sương đêm lạnh lẽo, các trinh sát hình sự đã tóm được hai kẻ cướp đang lẩn trốn trong bụi chuối cách đó không xa.
Tại cơ quan điều tra, cả Tùng và Sơn ngoan cố không khai nhận hành vi phạm tội của mình, cho rằng mình bị bắt oan. Sau thời gian đấu trí căng thẳng, trước điều tra viên nhiều kinh nghiệm cùng những chứng cứ sắc bén của vụ án, buộc chúng phải khai nhận hành vi phạm tội như trên.
Cả hai đang tạm trú tại ấp Bình Đáng, xã Bình Hòa, không nghề nghiệp, đang túng quẫn tiền nên rủ nhau đi cướp. Để thực hiện phi vụ được trót lọt, chúng chuẩn bị hai cục đá cho vào giỏ và vali giả làm khách hồi hương rồi đón xe buýt lên khu vực trên thuê xe ôm trở về địa bàn Bình Dương gây án.
Hiện vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An tiếp tục điều tra làm rõ