Trần Mạnh Hùng (18 tuổi, trú tại Phú Diễn, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội) là con trai của chị Lan với người chồng cũ. Sau ly hôn, chị Lan đi thêm bước nữa rồi có thêm một cậu con trai với người chồng bây giờ. Ngày ngày, vợ chồng chị Lan kiếm sống bằng việc bán hàng ở chợ đêm, công việc bộn rộn nên chị ít có thời gian để mắt đến hai cậu con trai đang tuổi ăn, tuổi lớn.
"Này, hôm qua tôi thấy thằng Hùng đi chơi qua đêm không về. Bạn bè của nó toàn những đứa tóc xanh, tóc đỏ, cô chú phải cẩn thận canh chừng nó đấy" - vừa thấy chị Lan, một người hàng xóm ở liền kề đã kéo vào nhà nói nhỏ. Khi ấy, chị Lan ầm ừ cho qua chuyện nhưng thực tình thì chị không hài lòng. "Thằng Hùng ngày nào cũng đi học đều đặn, ở với xóm giềng chẳng có điều tiếng gì, vì sao mọi người cứ soi mói nó?".
Hùng không thi đỗ vào trường cấp ba nên vợ chồng chị Lan cho con trai theo học văn hóa tại trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Từ Liêm. Hàng ngày, Hùng và cậu em trai (cùng mẹ, khác cha) vẫn đều đặn đến lớp, đến trường. Một rồi vài lần, Hùng xin chị Lan đi sinh nhật bạn bè. Khi quá muộn, Hùng đều xin phép chị Lan ở lại nhà bạn, chị đã tin ngay.
Phần vì tin con trai, phần lại thương Hùng thiệt thòi vì thiếu thốn tình cảm của cha nên chị Lan cũng có phần nuông chiều Hùng hơn. Vì thế, mọi yêu cầu của Hùng đều được chị Lan đáp ứng. Cách thời điểm Hùng bị bắt giữ khoảng vài tháng ( ngày 9/12/2011), Hùng còn xin chị tiền nhuộm tóc, chị đã đồng ý ngay. Rồi có lần, Hùng đưa cho chị 300 nghìn đồng, bảo rằng đây là tiền nó bán được "đồ" trên mạng Internet, nhờ mẹ mua bánh kẹo làm sinh nhật để mời bạn bè đến chung vui. Chị Lan đều tin vào những lời nói của Hùng. Chẳng ngờ…
Theo tài liệu của Cơ quan CSĐT Công an huyện Từ Liêm (Hà Nội) thì tính đến ngày 12/1, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Từ Liêm đã làm rõ Hùng và đồng bọn gây ra 7 vụ cướp giật trên địa bàn Hà Nội. Hùng chập với nhóm đối tượng trên qua những lần lang thang trên mạng Internet. Để có tiền ăn tiêu, các đối tượng đã bàn nhau đi cướp giật. Ngoài vụ án trên, Hùng còn liên quan đến vụ dùng dao tông chém gây thương tích cho anh Lê Hồng Lân…
Những ngày Tết đến, xuân về mà chị Lan buồn hiu hắt. Chị tự trách mình, giá như biết lắng nghe góp ý của những người xung quanh, quan tâm gần gũi con hơn thì mọi sự đã không như thế này