Khoảng 9h30 ngày 27/2, nhiều người dân trong hẻm 66, Trần Văn Quang, phường 10, quận Tân Bình, TP HCM hoảng hốt khi nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh từ tiệm uốn tóc Phương Thúy (số 66/1A, Trần Văn Quang).
Mọi người chạy đến thì phát hiện chị Nguyễn Thị Bích Thảo (36 tuổi, quê quán Đồng Nai, chủ tiệm uốn tóc trên) trên người bị nhiều vết đâm thoi thóp trên ghế (loại dùng để gội đầu). Một nạn nhân khác tên Lê Sỹ Hòa (31 tuổi, quê quán Đồng Nai, ngụ Tân Phú, chồng cũ chị Thảo) với nhiều vết thương trên ngực nằm gục trên người chị Thảo.
Thông tin trên nhanh chóng được báo cho Công an phường 10, quận Tân Bình. Nhận được tin báo, Công an phường đã cùng người dân chuyển nạn nhân vào Bệnh viện Trưng Vương cấp cứu, nhưng chị Thảo bị thương quá nặng nên không qua khỏi, còn Hòa đang trong tình trạng nguy kịch.
Theo nhiều người trong tiệm uốn tóc chứng kiến kể lại, vào giờ trên chị Thảo đang nằm trên ghế cho nhân viên gội đầu thì Hòa bước vào rút dao đâm nhiều nhát vào ngực. Nhân viên trong tiệm truy hô, một người dân chạy vào can ngăn thì bị Hòa đâm vào tay và vai gây thương tích. Sau đó Hòa dùng dao đâm thẳng vào ngực mình và gục xuống cạnh chị Thảo.
Một số người dân sống ở đây cho hay, chị Thảo và Hòa cưới nhau đã nhiều năm và có một đứa con trai 5 tuổi nhưng do mâu thuẫn nên hai người vừa ly hôn vào cuối năm 2012. Trong thời gian này, chị Thảo đã có bạn trai mới nhưng Hòa có ý định muốn quay lại với chị Thảo.
Do nghĩ đến con còn nhỏ nên chị Thảo cũng xiêu lòng và chấp nhận quay trở lại với Hòa. Tuy nhiên, Hòa vẫn thường xuyên ghen tuông với bạn trai của chị Thảo, nhiều lần Hòa muốn tìm tình địch của mình để xử nhưng được chị Thảo ngăn cản. Hai bên lại tiếp tục xảy ra mâu thuẫn và dẫn đến án mạng đau lòng này