Ghế đi văng dài nhất thế giới

Để hoàn thiện chiếc ghế dài 1006,6m này, 35 thợ lành nghề của Hãng Mnogo Mebeli đã miệt mài làm việc suốt nửa năm ròng, sử dụng số nguyên vật liệu gồm 21m³ gỗ thông, 1.100m² da thuộc cao cấp, đủ chỗ cho 1.000 người cùng ngồi với giá thành không được tiết lộ.

Chiếc ghế đi văng dài 1006,6m, nặng 20,5 tấn dựa trên 280 chân đỡ do Công ty Mnogo Mebeli chuyên đóng đồ nội thất, với trụ sở đặt tại thành phố Saratov, thủ phủ vùng cùng tên phía tây nam Cộng hòa Liên bang Nga sản xuất, đã được ông Jack Brockbank, đại diện Sách Kỷ lục Guinness tại khu vực Đông Âu chính thức ghi nhận, như là "Chiếc ghế đi văng dài nhất thế giới".

Để hoàn thiện chiếc ghế kỷ lục màu đỏ tươi này, 35 thợ lành nghề của Hãng Mnogo Mebeli đã miệt mài làm việc suốt nửa năm ròng, sử dụng số nguyên vật liệu gồm 21m³ gỗ thông, 1.100m² da thuộc cao cấp, đủ chỗ cho 1.000 người cùng ngồi với giá thành không được tiết lộ. 

Được biết, kỷ lục cũ ghi trong Sách Guinness thuộc về chiếc ghế đi văng dài 64,75m, đặt tại quảng trường trung tâm thành phố Thessaloniki, phía bắc Cộng hòa Hy Lạp.

T.Hường (The RIA Novosti)

Các tin khác

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Cứ mỗi mùa hè, hàng chục triệu học sinh trên thế giới, từ Bắc Kinh, Seoul đến New York hay Paris lại bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt để giành một tấm vé tới giảng đường đại học. Để giảm áp lực cho thí sinh, nhiều quốc gia đã tiến hành các biện pháp cải cách tuyển sinh, nhưng dường như cảm giác căng thẳng của giới trẻ không hề suy giảm.

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

Mỗi kỳ World Cup, ngoài những ngôi sao trên sân cỏ, người hâm mộ lại háo hức chờ đợi sự xuất hiện của những “nhà tiên tri” đặc biệt đến từ thế giới động vật. Tuy nhiên, hiệu ứng “linh vật tiên tri” này đã biến tướng thành những trò cá cược tinh vi, khiến bao gia đình lâm cảnh tan cửa nát nhà...

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Tôi trở lại đảo muối Thiềng Liềng vào một ngày nắng gắt tháng Sáu. Ấp đảo này nằm dọc theo một đường độc đạo hình oval dài 4 km uốn quanh ruộng muối, sông rạch và rừng ngập mặn. Trên chiếc xe đạp, tôi bắt đầu thả trôi chuyến hành trình về với vùng đất “vàng trắng” duy nhất của đại đô thị TP Hồ Chí Minh.