Chiều 26/10, các thủ tục khởi tố Chiếu về hành vi giết người và hiếp dâm đã được Phòng PC 45 Công an tỉnh Lào Cai hoàn tất, đề nghị Viện kiểm sát phê chuẩn.
Nước mắt lăn dài trên gương mặt người mẹ mất con, bà Ly Thị Dín, kể lại: Lúc đó khoảng 14h ngày 21/10, cô bé 16 tuổi, Lùng Chỉn Vàng xin phép mẹ vào rừng lấy rau lợn. Tối đến vẫn chưa thấy Vàng trở về, bà Dín ra ngóng vào trông. Linh tính mách bảo có điều gì đó không bình thường xảy ra, gia đình bà Dín rồi bà con trong bản cùng nhau đốt đuốc đi tìm nhưng chẳng ai thấy tung tích của Vàng… Tờ mờ sáng hôm sau, khi đang dò dẫm ở hang đá, một người vô tình giẫm phải một vật mềm mềm ở dưới chân, liền bới đất lên thì phát hiện xác của nạn nhân Vàng.
Kết quả khám nghiệm tử thi kết luận, Vàng bị tử vong do ngạt và tắc đường hô hấp trên dẫn đến suy hô hấp.
Có một mảnh giấy ở hiện trường. Đó là một mảnh của tấm thiếp mời đám cưới… Điều này rất đặc biệt vì người dân ở nơi đây ít sử dụng thiếp mời, chủ yếu là mời nhau bằng miệng. Từ mảnh giấy trên, Thượng tá Lương Cao Huỳnh cùng các mũi trinh sát của Đội trọng án và Công an huyện Si Ma Cai mở rộng diện rà soát. Từ đêm 22/10 đến 13h30' ngày 23/10, các lực lượng nghiệp vụ của Công an tỉnh Lào Cai đã lần tìm và thu được mảnh giấy (có đặc điểm giống với mảnh giấy cài trên chiếc thắt lưng ở hiện trường vụ án) tại gia đình ông Lùng Lìn Vinh và bà Thèn Thị Hương, cùng ở đội 3. Gia đình ông Vinh có một cô con gái đang học ở Si Ma Cai nên được một số người bạn cùng học mời đi đám cưới. Ngoài ra, họ còn có một con trai là Lùng Văn Chiếu, 16 tuổi. Chiếu đã bỏ học cách đây 6-7 tháng, là đối tượng rất nghịch ngợm. Trong thời gian xảy ra vụ án, Chiếu không có mặt ở nhà…
Qua rà soát, Công an tỉnh Lào Cai được một số quần chúng cho biết khoảng 14h ngày 22/10, họ nhìn thấy Chiếu đi xuống sông Chảy, sang Trung Quốc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã bắt giữ Chiếu vào 17h ngày 24/10.
Chiều 25/10, các trinh sát Phòng PC 45 Công an tỉnh Lào Cai đã dẫn giải Chiếu về trụ sở đơn vị. Qua đấu tranh, Chiếu đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội: Cách đây vài tháng, trong lúc nạn nhân Vàng đi giặt, Chiếu đã buông lời trêu ghẹo. Khi đó, bố Vàng là ông Lùng Lìn Thường đã chửi mắng, đánh Chiếu, đồng thời dùng một chiếc chậu nhựa úp lên đầu Chiếu. Sau lần đó, Chiếu rắp tâm trả thù.
Chiều 21/10, Chiếu đi lấy cỏ nhìn thấy Vàng ở một lán nương gần đó. Lúc này, nỗi tức giận âm ỉ bao ngày qua được dịp trỗi dậy, Chiếu xông tới bóp cổ Vàng, kéo vào khu vực hang đá. Cô bé Vàng quỳ xuống xin nhưng Chiếu không buông tha, hắn dùng thắt lưng thít vào cổ Vàng. Khi thấy nạn nhân vẫn còn sống, Chiếu giở trò đồi bại với cô bé. Sau đó hắn sát hại nạn nhân Vàng