8h30' ngày 7/8, trinh sát hình sự Phòng PC45 - Công an tỉnh Kon Tum nhận được thông tin: Có 2 đối tượng vừa gây án giết người trên địa bàn huyện Ea H'Leo, tỉnh Đắk Lắk chạy trốn sang tỉnh Kon Tum (nạn nhân bị giết có tên Nguyễn Văn Tuấn, 29 tuổi, ở thôn 3, Ea khăl, Ea H’Leo, Đắk Lắk). Hiện bọn chúng đang ẩn náu tại nhà người quen trong một hẻm nhỏ, thuộc đường Ngô Quyền, TP Kon Tum.
Sau khi nhận được thông tin, đồng chí Trung úy Vương Toàn Đạt (trinh sát Phòng PC45 - Công an tỉnh Kon Tum) lập tức báo cáo lãnh đạo đơn vị, đồng thời xuống địa bàn nắm tình hình và khẩn trương xác minh nguồn tin. Sau 2h kiên trì, Trung úy Đạt cùng tổ trinh sát đã phát hiện được tại số nhà 38/6 đường Ngô Quyền, phường Thống Nhất có 2 đối tượng lạ mặt khả nghi đang trốn trong phòng. Tổ trinh sát Phòng PC45 phối hợp với Công an phường sở tại mời 2 đối tượng trên về trụ sở. Tại Phòng PC45 - Công an tỉnh Kon Tum, 2 đối tượng đã thú nhận:
Chiều 6/8, lúc 15h, Nguyễn Ngọc Duy, 19 tuổi, trú tại khối phố 12, thị trấn EaĐrăng, huyện Ea H'Leo, tỉnh Đắk Lắk từ nhà đi xe máy BKS 47L8-1875 đến rủ bạn là Nguyễn Văn Mạnh, 19 tuổi, cũng trú tại khối phố 6, thị trấn EaĐrăng, huyện Ea H'Leo, tỉnh Đắk Lắk (làm nông) tới một quán nhậu trên đường Nơ Trang Long, thị trấn EaĐrăng để uống rượu. Đến khoảng 15h cùng ngày, khi Duy và Mạnh (lúc này Duy có gọi thêm vài bạn gái đến tham gia nhập cuộc) đã uống hết khoảng 1/2 lít rượu trắng thì trong quán xuất hiện thêm một nhóm thanh niên gồm 3 người cũng đến nhậu.
Do 3 thanh niên kia ngồi gần bàn và đối diện nên trong lúc hút thuốc, một người đã để văng tàn thuốc lá qua bàn nhậu của Duy và Mạnh. Thấy vậy, Mạnh đứng lên và gọi một trong 3 thanh niên ra nói chuyện phải trái. Mọi việc tưởng như đã được dàn xếp êm thấm, ai về bàn nấy. Nhưng khi trở về bàn nhậu, mâu thuẫn giữa 2 nhóm thanh niên vẫn âm ỉ.
Trong tâm trạng bức xúc cho rằng mình bị xúc phạm, hơn nữa, trong người đã uống nhiều rượu và vì chút sĩ diện với bạn gái nên Duy không kiềm chế được cơn tức giận, nhân lúc đi vệ sinh, Duy ra phía sau quán lấy được con dao cất vào túi quần chờ cơ hội trả thù.
Khoảng 20 phút sau, khi thấy 3 thanh niên đứng lên đi về, Duy nhanh chân đi theo sau và lấy dao đâm vào lưng của người thanh niên đã làm văng tàn thuốc lá. Thấy nạn nhân gục xuống nền nhà và chảy máu, Duy chạy lại kéo Mạnh lên xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường. Trên đường trốn sang Kon Tum, Duy cho Mạnh biết mình đã đâm người thanh niên kia và sau đó đưa dao còn dính máu cho Mạnh và Mạnh đã vứt đi.
Khi được Duy cho biết đi sang nhà bà con ở Kon Tum để trốn chạy tội lỗi, Mạnh còn kịp ghé về nhà lấy ít quần áo và đồ dùng cá nhân, rồi cả 2 dùng xe máy của Duy đi xuyên đêm và đến Kon Tum lúc 2h sáng 7/8. Vừa đặt chân đến Kon Tum bọn chúng không ngờ đã bị các trinh sát phát hiện và bắt giữ