Là sinh viên của một trường đại học danh tiếng ở Hà Nội, Nguyễn Việt Chiến (24 tuổi, trú tại tỉnh Nghệ An) lẽ ra đã có một tương lai rộng mở. Vậy mà chỉ vì đua đòi, thiếu bản lĩnh, Chiến đã đánh mất mình… Giờ đây, trong nhà tạm giữ Công an huyện Từ Liêm, Chiến ân hận nhưng đã quá muộn.
Ngày "khăn gói" về Thủ đô học đại học, Chiến như bao sinh viên khác ấp ủ nhiều dự định cho tương lai, nào là học thật giỏi để có được tấm bằng loại ưu; ra trường tìm được một công việc ổn định, có thu nhập cao để có cơ hội lập nghiệp ở Hà Nội…
Vết trượt của Chiến bắt đầu từ mối quan hệ quen biết với Trần Hữu An (24 tuổi, người cùng quê ở huyện Anh Sơn và một số đối tượng quê ở Hà Tĩnh, trong đó có Mạnh (25 tuổi) và Cường (24 tuổi) hiện đang làm nghề sửa xe máy trên địa bàn TP Hà Nội. "Ngưu tầm ngưu…", chơi với bạn xấu, Chiến không đủ bản lĩnh nên dần sa ngã. Ban đầu là những buổi bỏ học để chơi game, sau đó đánh lô, đề. Một vài lần đầu, Chiến còn thấy xấu hổ, sợ hãi nhưng cảm giác đó dần mất đi… Cũng vì sự "ăn chơi" ấy mà số tiền gia đình gửi cho cũng chỉ đủ để cho Chiến sử dụng trong vài ngày. Để có tiền, Chiến bắt đầu tham gia trộm cắp tài sản.
Dưới sự "dìu dắt" của các bậc đàn anh, Chiến nhanh chóng trở thành đối tượng lành nghề. Trong các phi vụ này, An làm nhiệm vụ cảnh giới còn Chiến dùng vam phá khóa trộm cắp tài sản. Tính đến ngày 4/3, Chiến đã cùng An thực hiện trót lọt 5 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn TP Hà Nội. Số tài sản này, Chiến và An mang đến bán cho Mạnh và Cường lấy tiền tiều xài, trả nợ lô đề và chơi game.
Có lúc, Chiến cũng bàng hoàng lo sợ… nhưng Chiến không thể dừng bước. Dăm bữa, nửa tháng bố mẹ gọi điện hỏi thăm, Chiến đều trả lời rằng vẫn đang đi học bình thường… Mọi sự vỡ lở vào chiều 27/2, khi Chiến bị người dân và lực lượng Công an huyện Từ Liêm, TP Hà Nội bắt giữ vì có liên quan trong một vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn xã Mỹ Đình.
Theo lời khai của Chiến tại cơ quan điều tra thì 13h30' ngày 27/2, Chiến và An rủ nhau đi xe máy đến khu vực gần Trường Tiểu học Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, lợi dụng sơ hở của người dân để trộm cắp xe máy.
Trong khi lượn lờ trên các tuyến đường liên thôn tại đây, Chiến và An phát hiện chiếc xe máy Sirius của anh Nguyễn Văn T. (23 tuổi, trú tại thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm) dựng ở gần khu vực cổng Trường Tiểu học Mỹ Đình không khóa cổ, khóa càng…
Nhưng khi Chiến nổ máy chiếc xe thì bị anh T. và lực lượng Công an huyện Từ Liêm phát hiện bắt giữ. Còn đối tượng Trần Hữu An lợi dụng sơ hở đã trốn thoát.
Hiện tại, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Từ Liêm đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giữ hình sự Chiến về hành vi trộm cắp tài sản