Hôm đó là sáng 19/5/2013, anh Võ Hoàng Hảo - 18 tuổi, trú ở khu phố Long Thăng, thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân đi bộ thể dục trở về, tạt vào nhà ông nội là Võ Văn Tư, 76 tuổi, ở cùng khu phố. Gọi mãi nhưng không thấy động tĩnh gì nên anh Hảo đẩy cửa vào nhà và phát hiện ông Tư đã chết với những dấu hiệu bất thường. Theo nhiều người dân địa phương, ông Tư sống trầm lặng, khép kín, ít tiếp xúc với mọi người, sinh hoạt đời sống thường nhật giản dị và chưa hề mâu thuẫn, thù oán với ai. Khi tiếp cận người thân nạn nhân, các trinh sát hình sự nắm được nguồn tin trước đó ông Tư đã góp nhặt, dành dụm được 24 triệu đồng.
Lo ngại một ngày nào đó sức khỏe cạn kiệt, nên ông gửi người con trai cả cất giữ 21 triệu đồng để lo chuyện hậu sự cho mình, phần còn lại 3 triệu đồng ông cầm giữ để chi tiêu thường ngày, sau khi ông Tư bị sát hại, số tiền đó đã biến mất. Khi mở rộng hiện trường, các điều tra viên thu được một chiếc quần Jean màu xanh của ai đó cất giấu bên trong chuồng gà của ông Tư. Nhận định đây là vụ trọng án giết người, cướp tài sản nên các trinh sát, điều tra viên khẩn trương thu thập thông tin liên quan để định hướng điều tra, truy nóng hành tung hung thủ.
Sau nhiều giờ triển khai các biện pháp nghiệp vụ điều tra truy xét, trinh sát xác định Võ Nguyễn Khánh Hòa là nghi can số một. Hòa là đứa con trai đầu của vợ chồng chị Võ Trần Thanh Hiền - con gái ông Võ Văn Tư. Bỏ dở con đường học vấn từ năm lớp 9, Hòa sa vào những cuộc chơi game online trong các cửa tiệm Internet ở phố núi La Hai. Lúc đầu chỉ chơi giải trí, nhưng dần về sau sức sống ảo của những game hành động đã khiến Hòa trở thành kẻ nghiện game. Đầu năm nay Hòa trộm cắp hai chỉ vàng của gia đình để có tiền ném vào các cuộc chơi game, nhưng đã bị phát hiện. Cho dù phải nếm mùi roi vọt của người cha sau phi vụ trộm đó, nhưng Hòa không bỏ được cơn nghiện game online.
Mở rộng điều tra, các trinh sát được biết, sẩm tối 18/5/2013, Hòa mặc áo sơ mi kẻ sọc, quần Jean màu xanh, đi xe đạp đến một cửa tiệm Internet ở phố núi La Hai chơi game. Hơn 21h đêm Hòa rời tiệm đi đâu chừng nửa giờ rồi quay lại, đến khoảng 22h50' hắn cùng bạn game Nguyễn Đăng Ý đi ăn tối gần ga xe lửa La Hai rồi về nhà bạn ngủ nhờ. Khi cái chết bất thường của ông Tư chưa phát hiện, thì Hòa đã "chuồn" khỏi địa phương. Cuộc truy lùng hung thủ đã được các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Yên triển khai ráo riết, nhưng gần nửa tháng vẫn không phát hiện. Nhận định cơn nghiện game sẽ dẫn dắt Hòa vào cuộc chơi, nên các trinh sát hình sự cung cấp thông tin và đề nghị nhiều chủ tiệm Internet phối hợp hỗ trợ.
Đến chiều 6/6/2013, hung thủ bị vây bắt sau cuộc chơi game tại một tiệm internet ở phường 5, TP Tuy Hòa. Lúc đầu, Hòa tỏ thái độ bất ngờ khi nghe tin ông nội mất, nhưng khi điều tra viên hỏi đến chiếc quần Jean màu xanh và số tiền nạn nhân bị cướp thì gương mặt hắn biến sắc. Khi biết không thể né tránh được nữa, Hòa khai nhận đã đột nhập vào nhà ông Tư trong đêm 18/5/2013, rồi bất ngờ dùng chiếc gối chèn mạnh trên mũi nạn nhân. Ông Tư vùng vẫy nên Hòa dùng sức mạnh đè gãy ba xương sườn khiến nạn nhân bất tỉnh, sau đó hắn lấy dây sạc pin điện thoại trói tay chân ông Tư, rồi dùng quần siết cổ nạn nhân tử vong. Trước khi tẩu thoát, Hòa đã cướp đoạt hơn 3 triệu đồng của ông Tư và lấy chăn trùm kín thân thể nạn nhân.
Bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên xử hình phạt tổng hợp 18 năm tù về hai tội giết người và cướp tài sản đối với bị cáo Võ Nguyễn Khánh Hòa. Phiên tòa khép lại, nhưng đằng sau vụ án vẫn nhiều trăn trở khi game online đã và đang lôi cuốn không ít thanh thiếu niên, học sinh mê hoặc những pha hành động bạo lực, trong khi các bậc cha mẹ chỉ vì lo chuyện mưu sinh vô tình buông lỏng công tác quản lý giáo dục