Khoảng 3h sáng 4/10, ông Đỗ C. (trú TP Quy Nhơn, Bình Định) điều khiển xe tải chạy hướng Bắc-Nam đi theo tuyến đường tránh Huế, đến địa phận thị trấn Phú Bài thì được một phụ nữ đứng ở bên đường vẫy tay, mời chào.
Sau khi thỏa thuận, ông C. đưa người phụ nữ vào một địa điểm yên tĩnh bên đường. Nhưng khi ông C. vừa cởi quần ra thì có 2 thanh niên chạy tới lấy chiếc quần rồi biến vào bóng đêm. Theo ông C., số tài sản của ông để trong túi quần bị mất, gồm một điện thoại di động, kính mắt, đồng hồ, 5,2 triệu đồng và nhiều giấy tờ quan trọng...
Nhận được tin báo của bị hại, Công an thị xã Hương Thủy nhanh chóng triển khai lực lượng truy xét. Thượng tá Trương Thế Vũ, Phó Công an thị xã Hương Thủy, cho biết: Từ tháng 4/2012 đến nay, đã có nhiều tài xế lái xe đường dài trình báo mình bị lừa với phương thức, thủ đoạn tương tự.
Ngay trong đêm, các mũi trinh sát được tỏa ra nhiều hướng để truy bắt đối tượng gồm: Nguyễn Thị Bình (43 tuổi, quê ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh), Nguyễn Đức Ngũ (38 tuổi, chồng của Bình, quê ở Khoái Châu, Hưng Yên), hai anh em Nguyễn Minh Thái (18 tuổi) và Nguyễn Ngọc Anh (28 tuổi), ở Bố Trạch, Quảng Bình. Các đối tượng này đến thuê trọ tại thị xã Hương Thủy để hoạt động tội phạm.
Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, trước đây Nguyễn Thị Bình làm nghề bán dâm ở Kỳ Anh. Nhưng do đã quá lứa lỡ thì nên vào Huế thuê nhà ở trọ để hành nghề mại dâm.
Thời gian gần đây ế khách nên mới cùng chồng nảy sinh ý định dùng chiêu lấy gái mại dâm làm mồi nhử các bác tài “hảo ngọt” để đánh cắp tài sản. Cả nhóm đã thực hiện trót lọt khá nhiều phi vụ, lấy được nhiều tiền, điện thoại di động và nhiều vật dụng có giá trị khác...