Sự việc bắt đầu lúc 0h ngày 17/3/2012, Quý cùng Nguyễn Chí Linh, Lê Quyết Thắng, Lợi (em ruột Thắng, cùng ngụ huyện Đức Hòa), Ngô Minh Tâm, Tuấn và Râu (chưa rõ danh tính) rủ nhau đến vòng xoay Tân Đức (huyện Đức Hòa, Long An) để nhậu. Khi đã ngà ngà say, cả nhóm được Phạm Thanh Xuân rủ đến quán bar Ken Club để chơi tiếp. Tới đây, cả bọn ngồi cùng bàn với Xuân, Ngô Thanh Phi (tức “Phi gà”, 30 tuổi, ngụ xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa), Tony (chưa rõ danh tính). Khi đó, một nhóm khác đang ngồi ở bàn kế bên gồm các anh Nguyễn Văn Chí Tâm, Lâm Đình Dũng, Đặng Thế Nhẫn (ngụ huyện Đức Hòa) và một số đối tượng khác. Lúc này, Phi nói “mấy thằng bàn bên nhìn láo cá” và rủ cả bọn đánh dằn mặt.
Theo kế hoạch, sau khi thanh toán tiền xong, cả nhóm ra trước quán bar để chờ sẵn. Khoảng 15 phút sau, nhóm của anh Nhẫn ra ngoài thì bị bọn chúng đuổi đánh nên phải chạy quay lại quán bar. Tiếp đó, các đối tượng đi xe máy đến ngã ba Tám Tàu (thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa) mai phục nhóm của anh Nhẫn. Tại đây, khi vừa phát hiện “đối thủ” đi trên xe taxi thì Tony chặn đầu xe và dùng tuýp sắt kéo anh Tâm ra khỏi xe đánh. Tiếp ứng đồng bọn, Linh dùng đầu nhọn của tuýp sắt đâm vào người nạn nhân, còn Quý cầm dao bấm đâm vào đầu anh Tâm đến bất tỉnh.
Tiếp đó, cả bọn kéo anh Dũng ra khỏi xe để đánh và đâm đầu nhọn của tuýp sắt vào người, mặc cho nạn nhân quỳ xuống xin tha. Dù đớn đau, anh Dũng vẫn cố vùng chạy vào quán ốc Nhi nhưng cũng bị bọn chúng truy sát đến bất tỉnh. Chưa dừng lại, cả bọn tiếp tục dùng dao và tuýp sắt kéo anh Nhẫn ra khỏi xe và chém nạn nhân gây thương tích 83%, và khi người dân phát hiện thì chúng mới chịu buông tha.
Nhận được tin báo, cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa nhanh chóng phối hợp cùng Phòng CSĐT và Phòng Cảnh sát truy nã Công an tỉnh Long An đã xác lập chuyên án đấu tranh, truy bắt Quý cùng đồng bọn, thế nhưng tung tích về hắn vẫn còn mịt mờ. Đến tháng 5/2013, Cục C52 đã xác lập ban chuyên án truy bắt Quý. Ngay sau đó, Ban chuyên án cắt cử nhiều trinh sát dày kinh nghiệm tỏa đến nhiều tỉnh thành để xác minh, lần ra dấu vết của Quý.
Trong khi mọi hướng điều tra đi vào bế tắc, đến cuối tháng 7/2013, Ban chuyên án đã được người dân cung cấp một nguồn tin hết sức quý giá, tại xã Phước Minh (huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh) xuất hiện một gã thợ hồ, có đặc điểm nhân dạng giống Quý. Ngay lập tức, một tổ trinh sát thuộc Cục C52 xuống ngay địa bàn trên để xác minh, và phát hiện Quý đang chung sống cùng người tình tên N.T.H. Hằng ngày, Quý đi làm thợ hồ, còn H. đi bán vé số mưu sinh.
Thế nhưng, để bắt Quý thì kế hoạch vây bắt đối tượng được Ban chuyên án đề ra cũng phải hết sức bí mật, bất ngờ và tỉ mỉ. Bởi, có thể Quý sẽ gây hại cho người tình và những người dân khác nhằm “mở đường máu”. Trong vai những người đi làm thợ hồ, khi Quý vừa đến công trình cũng là thời điểm hai trinh sát Cục C52 bất ngờ áp sát, bắt giữ đối tượng