Cuối tháng 11/2011, chọn được ngày lành tháng tốt, gia đình ông Vi Văn Cản ở thôn Nà Pàn, xã Văn An, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn hân hoan tổ chức đám cưới cho con trai. Bà con làng xóm đến dự ai cũng khen ông bà Cản tốt phước có được cô con dâu xinh đẹp, nết na, hiền thục. Mọi người say sưa nâng chén chúc cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc. Nhưng trong đám cưới có kẻ đã ngấm ngầm dự tính một âm mưu đen tối.
Vài ngày sau đám cưới, nếp sinh hoạt của gia đình ông Cản trở về như cũ. 5h ngày 4/12, cả gia đình dậy để ra làm đồng. Vốn tính cẩn thận, trước khi đi, ông Cản kiểm tra cửa giả rất kỹ. Thế nhưng buổi trưa hôm đó trở về, cả gia đình tá hỏa khi thấy khóa cửa đã bị ai đó cắt đai, trong nhà chiếc hòm tôn bật nắp. Chiếc hộp đựng 1 cây vàng 24k cô con dâu được họ hàng tặng trong đám cưới và gần 1 triệu đồng đã không cánh mà bay. Tài sản bị mất quá lớn, "của đau con xót", bà Cản và cô con dâu khóc lên khóc xuống, ông Cản bình tĩnh làm đơn trình báo cơ quan Công an để truy tìm thủ phạm.
Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Chi Lăng đã cử cán bộ khẩn trương xuống khám nghiệm hiện trường, rà soát các đối tượng nghi vấn trên địa bàn xã. Tại hiện trường, đồ đạc trong nhà ông Cản không bị xáo trộn hay có dấu hiệu lục lọi, đối tượng chỉ cắt đai khóa cửa chính và khóa hòm. Điều này chứng tỏ đối tượng biết chỗ tài sản được cất. Như vậy rất có thể đối tượng có mối quan hệ quen biết hoặc khá thân thiết với chủ nhà.
Qua công tác điều tra, khoanh vùng nổi lên một đối tượng là hàng xóm sát vách nhà ông Cản. Đối tượng này nghiện ma túy, không có công ăn việc làm nên thường xuyên nợ nần ở các quán hàng trong xã. Nhưng hôm đó hắn lại có nhiều tiền trong ví nhưng chỉ tiêu 20.000đ. Từ những nguồn tin đó cùng với các biểu hiện khác thường của đối tượng, điều tra viên xác định đây chính là thủ phạm trộm cắp tài sản tại nhà ông Cản, là Lâm Văn Lường, 21 tuổi.
Khi đến dự đám cưới, thấy con dâu ông Cản được cho rất nhiều vàng, vì cần tiền để mua ma túy nên Lường đã nảy sinh ý đồ trộm cắp. Hôm 4/12, khi thấy cả gia đình hàng xóm của mình đi làm đồng vắng, Lường sang nhà chú rể mượn chiếc kìm. Sau đó hắn trèo vào nhà ông Cản cắt khóa cửa và khóa hòm. Thấy trong hòm có vàng và tiền, Lường bỏ vào túi, khép cửa lại và đi về nhà. Sợ bị phát hiện, Lường đem toàn bộ số vàng ra cất vào bụi cây ở nơi vắng vẻ, sau đó để tiền vào trong ví tiêu dần. Tuy nhiên, khi mới bắt đầu tiêu đến số tiền đầu tiên thì Lường đã bị Công an bắt giữ.
Tài sản được trả lại trong niềm vui khôn xiết của gia đình ông Vi Văn Cản. Lâm Văn Lường bị khởi tố về tội trộm cắp tài sản