19h tối 23/7, mưa như trút nước, sấm chớp nhằng nhịt kín bầu trời. Gia đình ông Cát Văn Tĩnh, 63 tuổi, ở thôn Ngô Cương, xã Nhân Thắng, Gia Bình, Bắc Ninh ăn cơm mà không hề biết tai nạn sắp giáng xuống. Thời điểm đó, có hai thanh niên vào tận trong sân, một người dáng dữ dằn vào nhà hất hàm hỏi “Thằng Tường đâu?” (Tường là con trai ông Tĩnh).
Chị Kim Thị Chín, 27 tuổi, vợ anh Tường nhã nhặn “nhà em đi làm chưa về, anh có nhắn gì tí về em nói lại”. Người thanh niên trên không nói thêm câu nào nữa, rút dao từ trong người ra nhằm ông Tĩnh chém mạnh. Rất may, ông Tĩnh tránh được. Tên sát thủ đó không chịu buông tha, hắn đâm chị Chín gục xuống tại chỗ và đâm, chém cháu Cát Thị Lan, SN 2002 (con chị Chín) khiến cháu bị thương nặng.
Nghe tiếng mọi người trong gia đình ông Tĩnh kêu khóc, hàng xóm lục tục chạy sang nên hai đối tượng lên xe máy chạy thoát. Khi mọi người đến nơi, nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng trên, không ai cầm được nước mắt khi xác định chị Chín đã tử vong, cháu Lan bị thương rất nặng.
Nhận được tin báo, Đại tá Nguyễn Công Nghiệp, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Phòng Khoa học hình sự (PC54) phối hợp với Công an huyện Gia Bình do Thượng tá Nguyễn Văn Quang, Phó trưởng Phòng PC45 trực tiếp chỉ huy, khẩn trương điều tra, truy bắt đối tượng gây án. Thời điểm đó, trời vẫn mưa rất to nhưng không ai chần chừ một phút nào bởi các anh biết, nếu đến chậm, rất có thể sẽ khó điều tra.
Tổng hợp tất cả các thông tin, đến trưa 24/7, cơ quan điều tra, Công an Bắc Ninh đã có đủ tài liệu, chứng cứ để khẳng định Phan Văn Vượng, 40 tuổi có liên quan đến vụ thảm sát trên nên đã ra lệnh bắt khẩn cấp. Ngay lập tức, một tổ công tác do Trung tá Hoàng Đức Bách, Phó trưởng Phòng PC 45 dẫn đầu phối hợp với Cục Ngoại tuyến và Kỹ thuật, Bộ Công an triển khai lực lượng truy bắt.
Đến 17h chiều 24/7, phát hiện đối tượng đang ở khu vực thị trấn Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên, lực lượng chức năng đã “quần” nát khu vực trên, bắt giữ được Vượng khi hắn đang tìm cách trốn đi xa. Khai thác “nóng” Vượng, hắn khai nhận do mâu thuẫn với anh Tường, hắn đã gây ra vụ án trên và cho biết đang tìm anh Tường để sát hại anh này trước khi trốn đi. Tổ công tác đã bắt Trương Văn Khang, 41 tuổi, trú ở thôn Ngọc Hùng, thị trấn Như Quỳnh, Văn Lâm được Vượng thuê chở về Gia Bình với giá 250 nghìn đồng.
Khi Vượng truy sát gia đình nạn nhân, Khang đợi ở ngoài, nhìn thấy cảnh tượng trên nên sợ quá không thể lái được xe nữa. Chính vì vậy, gây án xong, Vượng trực tiếp lái xe chở Khang quay lại Như Quỳnh