1. Chung Sau Hinh (25 tuổi, quốc tịch Campuchia) ngụ huyện Dầu Tiếng, Bình Dương. Gia cảnh khó khăn, Hinh về TP HCM nhiều năm nay thuê nhà ở trọ, làm công nhân để phụ giúp gia đình. Đêm 25/5/2009, Hinh điều khiển xe gắn máy chạy trên đường Thạch Lam, hướng từ đường Lê Khôi về ngã tư đường Lũy Bán Bích. Khi đến trước nhà số 36 Thạch Lam (quận Tân Phú), Hinh điều khiển xe lấn trái, vượt xe ôtô đầu kéo container đang lưu thông phía trước cùng chiều đã để cần gác chân phía trước bên trái va chạm vào bánh xe trước của một xe gắn máy đang lưu thông hướng ngược lại làm hai xe đổ ra đường.
Tai nạn xảy ra làm Hinh và người ngồi sau xe gắn máy ngược chiều xây xát nhẹ, còn anh Nguyễn Huy, người điều khiển xe gắn máy kia bị chấn thương ở đầu, sau đó chết tại bệnh viện. Với hành vi trên, Hinh bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ".
Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP HCM kết luận Hinh điều khiển xe gắn máy lưu thông không đúng làn đường quy định, gây tai nạn. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự an toàn công cộng và gây ảnh hưởng xấu đến tính mạng con người được pháp luật bảo vệ chỉ vì không tuân thủ các quy định về trật tự an toàn giao thông đường bộ khi tham gia giao thông.
Tòa cho rằng cần xử phạt mức án nghiêm, cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian để cải tạo, giáo dục bị cáo ý thức chấp hành pháp luật, nhằm bảo đảm mục đích giáo dục riêng và phòng ngừa chung cho xã hội. Tuy nhiên, xét bị cáo có thái độ khai báo thành khẩn, tỏ ra ăn năn hối cải, bản thân chưa tiền án tiền sự, đã bồi thường tiền mai táng phí được phía bị hại bãi nại; mặt khác phía nạn nhân điều khiển xe lưu thông xa lề phải, không đội mũ bảo hiểm, có mùi rượu bia nên cũng có lỗi vi phạm hành chính… nên Tòa đã tuyên phạt Hinh mức án 1 năm tù.
Sau khi án sơ thẩm tuyên, Hinh làm đơn kháng cáo xin được hưởng án treo. Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 31/8, Hinh thật thà trình bày lại, chỉ mong Hội đồng xét xử chiếu cố cho gia cảnh khó khăn, hiện còn phải nuôi bà nội già yếu và đứa em còn đang đi học. Từ khi xảy ra vụ án đến nay, sau thời gian tạm giam gần 3 tháng, Hinh trở lại công việc của một công nhân bình thường, không vi phạm pháp luật. Do không có tình tiết gì mới nên vị đại diện VKS cùng cấp đề nghị tòa bác kháng cáo, y án sơ thẩm. Những giây phút hồi hộp và nặng nề rồi cũng trôi qua.
Tiếng chuông báo hiệu HĐXX vào làm việc khiến những người tham dự phiên tòa hôm ấy trong đó có tôi hồi hộp nghe phán quyết cuối cùng của tòa. "Xét bị cáo là nữ, lại là người dân tộc… tòa chấp nhận kháng cáo của bị cáo" đã khiến cho những người dự khán vui mừng khôn xiết.
2. Đứng trước tòa hôm ấy là bị cáo nữ có cái tên thật đẹp Trần Phượng Linh (26 tuổi, ngụ thị trấn Nhà Bè, TP HCM). Phần lý lịch, Linh khai là giáo dục viên đồng đẳng có nhiệm vụ vận động những người lây nhiễm HIV đi khám chữa bệnh định kỳ. Cha mẹ ly hôn, Linh sống cùng người chị gái từ nhỏ và hiện đang nuôi bà nội có 65 tuổi Đảng.
Theo nội dung vụ án: Linh và Nguyễn Thị Thu Diễm là đôi bạn thân. Thường xuyên nhìn thấy Linh và Diễm đi đâu cũng có nhau nên H.V.H. (26 tuổi), bạn trai của Diễm ghen vì nghi ngờ cả hai đồng tính. Nhiều lần thấy H. tỏ ý nghi ngờ, Diễm và Linh đã mấy lần giải thích. Tưởng mọi chuyện đã êm thấm, đến đêm 4/11/2008, Linh rủ H. và Diễm đến quán Toàn Trí (phường Tân Phú, quận 7) ăn uống. Tại đây, H. lại tỏ ý nghi ngờ mối quan hệ giới tính của cả hai như lần trước, Linh tức giận liền cầm chai bia đập vào đầu H., sau đó đâm vào cổ H. gây thương tích 15%.
Xử sơ thẩm, TAND quận 7 đã tuyên phạt Linh mức án 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thử thách 4 năm về tội "Cố ý gây thương tích", sau khi xem xét toàn bộ chứng cứ bị cáo thành khẩn nhận tội cũng như hoàn cảnh gia đình (cha mẹ ly hôn, sống với chị từ nhỏ), hiện đang là giáo dục viên đồng đẳng, bản thân đang trực tiếp nuôi bà nội 65 tuổi Đảng, có nhiều người thân có công với cách mạng, nạn nhân có đơn bãi nại…
Ngay sau khi bản án được tuyên, bị hại đã làm đơn kháng cáo vì cho rằng mức án treo 2 năm tù là không tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo; đơn bãi nại là do người khác đọc anh ta viết chứ không phải do anh ta tự viết. Tại phiên tòa phúc thẩm lần 1, TAND TP HCM đã chấp nhận kháng cáo của bị hại, chuyển hình phạt treo thành giam đối với bị cáo Linh.
Ngay sau đó, bản án đã bị giám đốc thẩm, yêu cầu hủy án phúc thẩm xét xử lại vì bị cáo có đầy đủ các tình tiết để hưởng án treo. Cuối cùng, tòa cũng ra một phán quyết "có hậu": bác đơn kháng cáo của anh H., giữ nguyên bản án sơ thẩm mức án treo 2 năm tù với bị cáo Trần Phượng Linh.
Án treo đã giúp cho hai cô gái trong bài viết, lỡ vướng vào vòng tố tụng không bị cách ly mà vẫn có cơ hội được sinh hoạt và làm việc như những người bình thường ngoài xã hội… Một chính sách khoan hồng và nhân đạo của Nhà nước ta