Sân khấu kịch xa trung tâm thành phố:

Đường cùng hay cơ hội?

Cách đây chưa lâu, Sở Kế hoạch - Đầu tư TP HCM từng tạm ngưng cấp phép cho những đơn vị nghệ thuật muốn tổ chức biểu diễn tại nội thành. Quyết định này khiến không ít sân khấu kịch tư nhân lo lắng trước viễn cảnh phải dời khỏi trung tâm thành phố, biểu diễn ở ngoại thành hoặc ở tỉnh xa. Sự lo ngại của các sân khấu lão làng và sự hứng khởi của các sân khấu trẻ khi hoạt động xa trung tâm thành phố đang đặt ra câu hỏi: liệu đó là đường cùng hay là cơ hội?

Dời ra ngoại thành, cầm chắc… ế

Cuối cùng thì Sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh cũng tìm được "nhà" mới cho mình khi dời địa chỉ sân khấu quen thuộc ở quận 3 sang Nhà văn hóa thiếu nhi quận 10, TP HCM. Trước đó, khi hết hợp đồng với Công ty dịch vụ giải trí Xuân Hương, đạo diễn, nghệ sĩ Ái Như, Giám đốc Sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh xin được thành lập công ty để tiếp tục duy trì hoạt động biểu diễn của sân khấu thì nhận câu trả lời từ Sở Kế hoạch - Đầu tư rằng: Sau vụ ông Lê Minh Phương, "chuyên viên khói lửa" để xảy ra tai nạn cháy nổ vào tháng 2/2013 làm chết và bị thương nhiều người trong gia đình mình ở quận 3; UBND thành phố đã ra quy định không cho phép các đơn vị kinh doanh biểu diễn nghệ thuật được hoạt động trong nội thành nữa. Quy định này đã gây hoang mang cho các đơn vị sân khấu kịch, cải lương. Sau đó, sự việc đã được UBND thành phố xem xét lại theo hướng vẫn cấp phép cho các doanh nghiệp hoạt động theo luật.

NSND Hồng Vân, bà bầu Sân khấu Kịch Phú Nhuận cho rằng: "Đây là quyết định hết sức vô lý. Sân khấu trong nội thành còn chưa ăn ai thì huống chi ra ngoại thành. Sân khấu kịch vốn mang tính ước lệ nên đa phần chỉ sử dụng những hiệu ứng nhẹ như khói sân khấu và các động tác để mô tả chứ không sử dụng khói lửa, chất nổ như trong điện ảnh. Vấn đề ở đây là họ không nghiên cứu, tìm hiểu về đặc thù của các loại hình nghệ thuật. Họ đánh đồng mọi thứ nên đưa ra một quy định chung chung lợi bất cập hại".

Đồng tình với ý kiến của NSND Hồng Vân, nghệ sĩ Minh Béo, Giám đốc Sân khấu Sao Minh Béo phân tích cặn kẽ: "Ở sân khấu kịch của tôi chỉ sử dụng khói sân khấu, còn lửa thì có màn hình led hoặc ánh sáng minh họa. Còn việc phòng cháy chữa cháy thì sân khấu tôi cũng tuân thủ như các đơn vị tổ chức khác đều có bình chữa cháy, chuông báo động, lối thoát hiểm an toàn. Các sân khấu khác đều vậy. Do vậy, việc cấm các sân khấu kịch thành lập hoặc biểu diễn ở nội đô vì lý do khi biểu diễn dễ xảy ra những vụ cháy nổ kinh hoàng như vụ anh Phương "khói lửa" là không phù hợp với sân khấu kịch. Chỉ phù hợp với các đoàn làm phim, điện ảnh".

Để hút khách vùng ngoại thành, sân khấu Sao Minh Béo liên tục tung ra nhiều vở mới quanh đề tài kinh dị, giới tính pha hài hước. Trong ảnh: Một cảnh trong vở kịch giới tính "Mùi da người".

Để hút khách vùng ngoại thành, sân khấu Sao Minh Béo liên tục tung ra nhiều vở mới quanh đề tài kinh dị, giới tính pha hài hước. Trong ảnh: Một cảnh trong vở kịch giới tính "Mùi da người".

Có ý kiến khác lại cho rằng, nếu xảy ra cháy nổ thì ở nội thành hay ngoại thành cũng có nguy cơ như nhau. Quan trọng là cách phòng chống của các sân khấu. Và không chỉ các đơn vị nghệ thuật biểu diễn mà những đơn vị khác cũng có nguy cơ này.

Theo NSND Hồng Vân, các sân khấu kịch trên địa bàn TP HCM hiện nay vừa thừa vừa thiếu. Hiện khu vực nội thành (tính ở các quận 1, 3, 4, Bình Thạnh và khu vực lân cận) chỉ có khoảng nửa tá sân khấu: Kịch Sài Gòn, IDECAF, Sân khấu thể nghiệm 5B Võ Văn Tần, Kịch Phú Nhuận, Thế Giới Trẻ (Sài Gòn Phẳng), Hoàng Thái Thanh…Thế nhưng các vở diễn vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân do cũ kỹ, nhàm chán.

Ngoài cơ sở vật chất nghèo nàn, tạo hình sân khấu và đạo cụ thiếu đặc sắc, những gương mặt quá cũ khiến người ta ngại đến mua vé. Bên cạnh đó, sự cạnh tranh khốc liệt của các loại hình nghệ thuật, giải trí mới lạ độc đáo ngày càng phổ cập rộng rãi và tìm đến tận nhà công chúng khiến sân khấu kịch càng vắng khách. "Cách đây khoảng năm, sáu năm phong cách của từng sân khấu rất rõ, rất đặc trưng. Còn bây giờ thì nó tiệp màu, không còn phong cách riêng và chạy theo nhu cầu khán giả. Nhưng không thể trách họ được bởi làm sân khấu tư nhân thì phải tự bơi để kiếm lời. Thêm một quy định làm khó nghệ sĩ, buộc họ phải ra ngoại thành, chẳng khác nào họ cầm chắc cái chết vì ế khách" -  NSND Hồng Vân nói.

Đất mới cho sân khấu trẻ

Thế nhưng, trái ngược với lo ngại của nhiều nghệ sĩ, không ít sân khấu mới thành lập lại chọn nơi "khởi nghiệp" xa nội đô. Với họ, đây là những nơi mà nhu cầu xem kịch của người dân vẫn chưa được đáp ứng đầy đủ, là mảnh đất mới để họ thử sức mà đỡ chịu sự chèn ép của các sân khấu kịch lão làng dày đặc ở nội thành. Một số ông bầu trẻ lý giải, các sân khấu tập trung chủ yếu ở trung tâm thành phố nên nhiều khán giả ở xa khi muốn đi xem kịch lại phải đi một quãng đường rất dài nên việc các sân khấu tỏa ra các vùng ven trung tâm là điều rất hay. Và để hút khách, tạo nên một tầng lớp khán giả cho riêng mình, mỗi sân khấu có một mảng miếng, thêm vào đó là những cách thức tiếp thị, quà tặng… hấp dẫn.

Lập sân khấu ở một quận  xa trung tâm thành phố như quận 11, dù không hẳn là ở ngoại thành, sân khấu Sao Minh Béo của nghệ sĩ Minh Béo phục vụ cho tầng lớp khán giả bình dân ở các quận Tân Bình, Tân Phú, quận 11… Dòng kịch mà sân khấu Sao Minh Béo chú trọng khai thác là kinh dị, hài, kịch giới tính được thể hiện dưới hình thức kịch tạp kỹ pha trộn giữa kịch với ca hát, xiếc, múa, khiêu vũ, cải lương, tấu hài, chiếu phim… Như vở kịch "Mùi da người" mới ra mắt là vở kịch đậm mùi giới tính, gồm nhiều cảnh nóng cấm trẻ em với sự tham gia của ca sĩ chuyển giới Cindy Thái Tài và nhiều siêu mẫu, hot boy, hot girl mới. Những gương mặt vừa nóng vừa lạ này đang là chiêu hút khách của sân khấu Sao Minh Béo. Ngoài giá vé bình dân, sân khấu còn có thêm các chương trình bốc thăm trúng thưởng sau chương trình, ăn tối cùng nghệ sĩ, diễn kịch miễn phí cho trẻ em, người nghèo, tích cực hoạt động từ thiện.

Kịch Thuần Việt "đóng đô" tại một khu vực cách khá xa trung tâm là quận 2. Họ lựa chọn địa bàn này với lý do nơi đây chưa có sân khấu kịch chuyên nghiệp. Riêng kịch Tâm Ngọc, khởi nghiệp từ một khu vực xa xôi là Maximart Cộng Hòa, Tân Bình với 80 ghế đã nhanh chóng ổn định tại rạp Vườn Lài, quận 10, dù vẫn là vị trí chưa thuận lợi khi xa khu vực trung tâm. Từ các vở kịch kinh dị như: "Hồn về từ đáy mộ", "Đà Lạt hẹn ước" (Ma búp bê), "Nghiệp báo", "Tiếng khóc oan"… sau khi chuyển về địa điểm mới, Tâm Ngọc tập trung khai thác triết lý Phật giáo với nội dung xoay quanh thất tình lục dục, thuyết vô thường vô ngã, nhân duyên ở đời…

Cả kịch Thuần Việt và kịch Tâm Ngọc đều ưu tiên đất cho những người trẻ. Đó đa phần đều là sinh viên sân khấu mới ra trường hoặc diễn viên trẻ. Các ông bầu trẻ đang tạo cơ hội để họ rèn nghề và mang đến làn gió tươi mới cho đời sống sân khấu kịch ở TP HCM. Những gương mặt lạ, đầy nhiệt huyết khiến sân khấu thêm thú vị, thu hút khán giả. 

Gây dựng, lôi kéo khán giả ở một nơi mới là hành trình gian nan vì  khán giả vùng ven thường ít có thói quen chi tiền đi xem kịch như dân nội đô. Để sân khấu Sao Minh Béo có nhiều hoạt động xôm tụ mỗi tháng, Minh Béo rất vất vả để kêu gọi tài trợ. Dù vẫn duy trì sáng đèn hằng đêm nhưng ông chủ của sân khấu Sao Minh Béo cũng phải thú nhận: "Đến nay, tôi đã bị lỗ 2 tỷ nhưng vẫn phải cố gắng gầy dựng từ từ. Đến một vùng đất mới để khai phá, tôi cũng lo lắng rất nhiều vì tạo ra lượng khán giả mới không dễ, nhà đầu tư lúc đầu phải chịu khổ chịu lỗ. Khó khăn mấy tôi cũng cố gắng vì cái gì cũng không thể một sớm một chiều. Thành lập hơn một năm, rất may mắn là chúng tôi đã bắt đầu có một số lượng khán giả nhất định". Mỗi sân khấu trên có một thế mạnh và họ coi ngoại thành là hướng đi riêng.

Ở một góc nhìn khác, NSND Hồng Vân cho rằng: "Tôi nghĩ các sân khấu trẻ phải mở ở xa trung tâm thành phố là vì không còn chỗ để họ thuê mặt bằng biểu diễn. Nhà hát thì hiếm hoi, xuống cấp, các trung tâm văn hóa thì đã có các sân khấu khác án ngữ, mặt bằng lại quá đắt đỏ".

Cũng theo NSND Hồng Vân, sự phát triển của các sân khấu ở TP HCM còn rất lộn xộn, tựa như một khu vườn mà các loại cây mọc vô lối. Dù vậy, nếu các cơ quan chức năng không có định hướng, quy hoạch hoặc có chính sách hỗ trợ rõ ràng thì tốt nhất đừng ra thêm những quy định bắt bí, làm khó sân khấu. Nên để các sân khấu tự do hoạt động bởi quá trình đào thải sẽ cân bằng hoạt động của các sân khấu. Tùy thuộc vào tiềm lực, khả năng và mong muốn của các sân khấu mà họ sẽ quyết định chọn địa điểm thích hợp. Bởi với nghệ sĩ, có thể với người này là một cơ hội, nhưng với người kia là đường cùng, vực thẳm

Mai Quỳnh Nga

Các tin khác

Đúng đắn nhưng cần hiệu quả

Đúng đắn nhưng cần hiệu quả

Tin vui cho những nghệ sĩ âm nhạc dân tộc Việt Nam là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phê duyệt đề án xây dựng Dàn nhạc Dân tộc Quốc gia Việt Nam vào ngày 22/4/2026 với quyết tâm triển khai ngay trong năm nay và dự kiến tổng kết vào năm 2031. Đây là một quyết định đúng đắn (dù hơi muộn) và cho thấy rõ chủ trương đầu tư cho phát triển văn hóa trong giai đoạn hiện tại.

Tạo sức bật cho văn nghệ sĩ sáng tạo

Tạo sức bật cho văn nghệ sĩ sáng tạo

Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đẩy mạnh việc quảng bá, giới thiệu các tác phẩm nghệ thuật tiêu biểu thuộc các loại hình ca múa nhạc, kịch nói, cải lương, hát bội, xiếc, múa rối.

Hiện hữu như “cái gì đó” và “không gì cả”

Hiện hữu như “cái gì đó” và “không gì cả”

Nỗi sợ lớn nhất của tôi là gì? Là không gì cả. Phần lớn thời gian của tôi được dành để nỗ lực chứng minh rằng mình đáng được nhớ đến. Làm việc chăm chỉ hơn, mơ lớn hơn, nói “có” với những cơ hội - kể cả khi chúng vắt kiệt mình.

Kiến tạo văn hóa số

Kiến tạo văn hóa số

Người viết cho rằng: AI tạo sinh có thể cắt ghép, được dựng nên những hiện thực chưa từng có theo ý muốn của chúng ta. Giờ đây, thay vì nheo mặt để nhận diện tem mác, dấu hiệu hàng fake trên hàng hóa thì đến lúc đắn đo trước những tác phẩm: Liệu bài thơ này, bản nhạc kia, bức tranh nọ... có dấu hiệu can thiệp của AI hay không? Chúng ta sống với AI hay chúng ta sống bằng AI? Một câu hỏi khó trả lời.

Sự hỗn loạn sắp chấm dứt?

Sự hỗn loạn sắp chấm dứt?

Trong tháng 3/2026 vừa qua, số lượng các bản ghi âm bị từ chối phát hành qua nền tảng Tunecore của Công ty Believe đột nhiên tăng vọt. Và, tất cả những bản phát hành bị từ chối ấy đều có một điểm chung: đó là những bản nhạc được tạo ra bởi AI.

Cơ hội mới cho hoạt động sáng tạo văn hóa

Cơ hội mới cho hoạt động sáng tạo văn hóa

Chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân đã thành công tốt đẹp vào ngày 17/4, song báo chí trong và ngoài nước vẫn tiếp tục có nhiều bài viết đặc sắc, khẳng định quan hệ truyền thống gắn bó mật thiết giữa hai Đảng và nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc cũng như tầm nhìn, định hướng trong việc nâng tầm kết nối chiến lược giai đoạn phát triển mới.

Mệnh lệnh của niềm tin

Mệnh lệnh của niềm tin

Hôm nay, cũng như mọi ngày, tôi dậy rất sớm, ngồi bên ly cà phê và lướt nhanh trên màn hình smartphone. Có lẽ, giờ này nhiều người cũng giống tôi tìm sự khởi đầu cho ngày mới bằng việc nhật tin tức sau một đêm - nguồn năng lượng mới từ sự trong trẻo tinh khôi của thiên nhiên và sự hào hứng của tinh thần.

Văn hóa là động lực tăng trưởng mới

Văn hóa là động lực tăng trưởng mới

Tin vui cho giới làm phim Việt là tính đến trưa 10/4, theo thống kê của Box Office Vietnam (BOVN - trang web độc lập chuyên tổng hợp, phân tích và thống kê dữ liệu doanh thu phòng vé, số lượng vé và suất chiếu trên toàn lãnh thổ Việt Nam), phim "Hẹn em ngày nhật thực" của đạo diễn Lê Thiện Viễn đã thu về hơn 81 tỉ đồng sau khi bắt đầu công chiếu từ cuối tháng 3 và vẫn đang giữ vững vị trí đầu bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Việt (tính theo ngày).

Luật hóa để bảo vệ "tài năng nhí"

Luật hóa để bảo vệ "tài năng nhí"

Chuyện ồn ào trên mạng xã hội liên quan đến nữ ca sĩ Thiện Nhân và gia đình của cô chắc chắn là một chuyện không vui chút nào, đặc biệt là khi soi chiếu bằng các giá trị văn hóa Á Đông vốn coi trọng nền tảng tình cảm gia đình, quyến thuộc hơn là tài sản.

“GATO” - gieo mầm xấu độc!

“GATO” - gieo mầm xấu độc!

Gần đây trong tiếng Việt có từ mới “GATO” nhanh chóng trở nên phổ biến. Viết tắt của “ghen ăn tức ở”, dịch sang tiếng Tây, tương đương từ “đố kỵ” - một trạng thái cảm xúc tiêu cực, khó chịu, ghen ghét, cay cú trước thành công, danh tiếng người khác.

Văn học Việt Nam trong kỷ nguyên dịch chuyển

Văn học Việt Nam trong kỷ nguyên dịch chuyển

Trong bối cảnh văn hóa đọc Việt Nam đang chứng kiến những chuyển động chưa từng có, một hiện tượng nổi bật là sự trỗi dậy mạnh mẽ của sách ngoại văn, đặc biệt là qua các hiệu sách độc lập (indie) có giám tuyển. Không chỉ phản ánh nhu cầu cập nhật tri thức toàn cầu của lớp độc giả trẻ, hiện tượng này còn đặt ra những câu hỏi mang tính chiến lược về con đường đưa văn chương Việt Nam ra thế giới.

Tôn vinh những giá trị văn hóa đích thực

Tôn vinh những giá trị văn hóa đích thực

Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh ban hành văn bản chấn chỉnh hoạt động biểu diễn, trong đó nhấn mạnh yêu cầu chấm dứt tình trạng hát nhép trên sân khấu. Việc này đã nhận được sự đồng thuận cao, không chỉ từ phía những nhà quản lý văn hóa mà cả với những người trực tiếp hoạt động biểu diễn, doanh nghiệp tổ chức biểu diễn.

AI - Tìm đâu ra người thật?

AI - Tìm đâu ra người thật?

Trí tuệ nhân tạo (AI) đã và đang thay đổi cách sách đi từ tay tác giả đến bạn đọc từ khâu sáng tác và biên tập đến in ấn và marketing. Không phải ai cũng hoan nghênh sự thay đổi này, và quả thực là ngoài một số lợi ích nhất định, việc sử dụng AI tràn lan cũng đem lại nhiều vấn đề làm đau đầu các nhà xuất bản, đơn cử như việc con người để cho AI thay thế tác giả và biên dịch viên.

Đàm Khánh Phương: “Không bao giờ thơ chịu nước bán rao”

Đàm Khánh Phương: “Không bao giờ thơ chịu nước bán rao”

Trong đám tang nhà thơ Đàm Khánh Phương tại nhà tang lễ Đức Giang hôm ấy, ngoài nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam - có mặt và sau đó đọc điếu văn - tôi thấy không nhiều các nhà văn, nhà thơ khác đến đưa tiễn. Phương ít bạn, hay là khi khỏe mạnh, Phương đã có những điều làm bạn bè khó cảm thông?  

Hầm trú ẩn của nhà thơ trong thời đại AI

Hầm trú ẩn của nhà thơ trong thời đại AI

Năm 2001, đạo diễn Steven Spielberg ra mắt bộ phim “A.I. - Artificial Intelligence”, kể về cậu bé robot David được lập trình để yêu thương vô điều kiện. Khi người mẹ nuôi bỏ rơi cậu giữa rừng, David bắt đầu hành trình 2000 năm đi tìm một ngày được sống bên bà. Khi những sinh vật tiến hóa đánh thức cậu giữa tàn tích băng giá, điều David xin không phải tri thức hay quyền năng, mà chỉ là một ngày được yêu thương.

Bảo đảm quyền thụ hưởng văn hóa

Bảo đảm quyền thụ hưởng văn hóa

Động viên đội ngũ văn nghệ sĩ sáng tạo luôn là một trong những chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước ta trong quá trình xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Văn hóa soi đường quy hoạch

Văn hóa soi đường quy hoạch

Gần đây, có hai sự việc nhận được khá nhiều sự quan tâm của dư luận, và vẻ bề ngoài, hai sự việc ấy không hoàn toàn liên quan tới nhau nhưng sâu trong bản chất, chúng lại có một điểm chung.

Sống để kết nối yêu thương

Sống để kết nối yêu thương

Sống là để kết nối những yêu thương, bởi cuộc sống có biết bao nhiêu điều đáng yêu mà chúng ta không thể kể tên hết được. Đó là một cảm nhận của người viết có được mỗi khi quan sát và lắng nghe từng thanh âm của cuộc đời. Dẫu biết hằng ngày vẫn xuất hiện cái ác, cái xấu nhưng còn có biết bao người tốt, bao hành động cao cả.

“Cái chết” của sách bìa mềm

“Cái chết” của sách bìa mềm

Cuộc cách mạng văn học hiện đại có sự đóng góp không hề nhỏ của sách bìa mềm. Những quyển sách bìa mềm được bày bán khắp mọi nơi với giá cả phải chăng đã đưa văn học đến với tất cả mọi thành phần trong xã hội.

Quyết liệt phát triển văn hóa

Quyết liệt phát triển văn hóa

Diễn biến mới nhất của việc triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam, do Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành ngày 7/1/2026, đó là Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam đã có cuộc họp đầu tiên, trong tuần qua, với nhiều nội dung quan trọng.