Từ lá đơn vu khống
Vào cuối tháng 5/2012, Thanh tra Công an tỉnh Đắk Lắk nhận được đơn của ông Hoàng Hướng (41 tuổi), trú tại thôn 4 - xã Ea Hu - huyện Cư Kuin - tỉnh Đắk Lắk, với nội dung tố cáo 4 đồng chí cán bộ Công an huyện là Nguyễn Mạnh Hùng, Lê Văn Hùng, Hồ Văn Hùng và Phan Đình Đức dùng tay, chân, gậy cao su, ghế nhựa, ghế sắt v.v... đánh đập, hành hạ làm em trai ông là Hoàng Hùng (37 tuổi), cùng trú địa chỉ trên, bị toàn thân bầm tím, đi tiểu ra máu phải điều trị tại bệnh viện.
Thanh tra Công an Đắk Lắk đã tiến hành xác minh. Kết quả như sau: Ngày 19/5, trong khi Hoàng Hùng đang được ông Hoàng Hướng chở đi trên đường thì thấy ông Nguyễn Ngọc Hướng, là người cùng thôn, đang dừng xe đổ xăng. Do trước đó, Hoàng Hùng có hành vi vi phạm ANTT tại địa phương và bị ông Nguyễn Ngọc Hướng ngăn cản nên Hoàng Hùng để bụng thù tức. Hoàng Hùng xông đến đấm, đá ông Nguyễn Ngọc Hướng rồi bỏ chạy. Nhận tin báo, Ban Công an xã Ea Hu đã mời Hoàng Hùng đến để làm việc và y cũng đã thừa nhận hành vi đánh ông Hướng.
Sau đó, các đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Lê Văn Hùng, Hồ Văn Hùng và Phan Đình Đức cũng tiến hành làm việc với Hoàng Hùng về các hành vi vi phạm tại địa phương.
Trong quá trình làm việc, sáng 20/5, Hùng kêu mệt và được đưa đi truyền nước tại nhà chị Yến - là y tá của trạm xá xã. Trong khi truyền nước, Hùng cho chị Yến biết là do hôm trước mệt, không ăn được cơm. Truyền nước xong thì Hoàng Hùng tiếp tục làm việc với cơ quan Công an. Trong biên bản làm việc, Hùng thừa nhận sức khỏe hoàn toàn bình thường và không bị đánh đập gì cả.
Đến trưa 20/5, Hoàng Hùng được cán bộ Công an xã Ea Hu chở về nhà. Trên đường về, gặp bạn gái của Hùng thì y được bạn gái tiếp nhận và chở về nhà. Ấy vậy mà đến chiều, Hoàng Hùng lại dựng đứng lên chuyện bị đánh và được người nhà đưa lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk. Thậm chí, y còn cung cấp thông tin dối trá này cho một tờ báo đăng tải khiến cho dư luận hiểu sai bản chất vấn đề.
Còn tại bệnh viện, kết quả cận lâm sàng trong bệnh án của Hoàng Hùng thể hiện: Các chỉ tiêu xét nghiệm bình thường, sọ não bình thường, qua X quang xương đùi không thấy tổn thương, qua siêu âm chưa phát hiện bệnh lý. Và khi các bác sỹ đặt ống thông tiểu thì Hoàng Hùng không chịu, y còn tự ý rút dây truyền dịch ra và bỏ ra ngoài.
Sang ngày hôm sau, bác sỹ đề nghị cho Hoàng Hùng xuất viện nhưng người nhà của y lại xin ở lại và còn yêu cầu bác sỹ ghi thêm vào bệnh án của y các biểu hiện đau đầu, chóng mặt, đi tiểu ra máu nhưng bị bác sỹ từ chối và chỉ chấp thuận cho ở lại bệnh viện. Trong mấy ngày sau đó, Hoàng Hùng thường vi phạm nội quy của bệnh viện, vả lại, có nhiều người đến thăm Hoàng Hùng và gây mất trật tự nên ngày 25/5, bệnh viện cương quyết cho Hoàng Hùng xuất viện.
Đến chân tướng... "ông Quan Vân Trường"
Từ tháng 1/2012, người dân địa phương bỗng nhiên thấy tại nhà Hoàng Hùng có lập nhiều bàn, am thờ cúng trong nhà và xung quanh vườn hương khói nghi ngút. Cùng đó, Hùng tự nhận là được rất nhiều vị thần nhập vào, đứng đầu là… Quan Vân Trường, nên y có thể chữa được bách bệnh, chỉ với động tác ngậm rượu phun vào người, dùng lá cây xoa vào chỗ đau của con bệnh, miệng lầm rầm khấn vái. Bàn thờ Phật trong nhà Hùng thì luôn có tiếng tụng niệm được mở từ băng đĩa thu sẵn vì y mù chữ và không biết gì về kinh kệ nhà Phật.
Khi có người đến chữa bệnh, trong lúc xoa tay lên đầu con bệnh, Hoàng Hùng đều căn dặn: phải có niềm tin vào cách điều trị của hắn thì sẽ lành bệnh, nếu có bất cứ ai hỏi thì phải trả lời là bệnh tật đã bớt rất nhiều, phải tin và làm theo đúng thì hắn mới chữa hết bệnh được. Trong quá trình "chữa" cho các con bệnh, Hùng không thu tiền trực tiếp mà bảo họ tạ lễ bằng đưa quà cáp, tiền bạc cho mẹ của Hùng là bà Hồ Thị Khung.
Kèm theo việc "chữa bệnh" của Hoàng Hùng, người nhà của y thì mở các quán hàng ăn uống, giải khát, nhang đèn v.v... để bán cho những người đến khám bệnh để thu lợi.
Tất cả những người bệnh được Hoàng Hùng chữa bệnh đều không có ai khỏi cả.
Vượt đường xá xa xôi, mấy trăm con người ở các tỉnh khác tới tập trung, ăn ở bị đảo lộn, sinh hoạt chen chúc, vạ vật trong khuôn viên chật hẹp của nhà Hoàng Hùng, cộng với thời tiết nắng, mưa thất thường đã gây nên tình trạng rất mất trật tự và mất vệ sinh nên không chỉ tốn kém về tiền bạc, mất thời gian, công sức. Bệnh cũ chưa biết có lành được không thì bệnh mới phát sinh như viêm đường hô hấp, rối loạn tiêu hoá, tiêu chảy, cảm mạo v.v... Trong đó, hầu hết là những người có hoàn cảnh kinh tế khó khăn.
Anh Bùi Văn Cầu, ở TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, cho biết: anh có đứa con bị bệnh co giật hơn 13 năm nay, gia đình đã đưa đi điều trị ở nhiều nơi nhưng không có chuyển biến gì. Sau khi nghe tin đồn có thầy Hùng chữa được bách bệnh nên gia đình đã đưa cháu từ Nha Trang lên để mong thầy điều trị cho cháu được khỏi bệnh nhưng kết cục cháu bệnh vẫn hoàn bệnh. Cũng như anh Cầu, chị Nguyễn Thị Hạnh, ở tỉnh Gia Lai, có đứa con bị bệnh hạch ở 2 má đã mấy năm nay. Khi nghe tin thầy Hùng trị được bách bệnh nên đã đưa cháu sang chữa nhưng vẫn không đỡ chút nào.
Còn chị Lê Thị Sen, ở TP Nha Trang, thì có người chị gái bị bệnh tai biến mạch máu não hơn 5 tháng nay, nghe tin, không biết thực hư thế nào nhưng vẫn quyết đưa chị gái từ Nha Trang lên điều trị. Rút cục, chị Sen chỉ phí công, tốn tiền vô ích. Còn Hoàng Hùng thì sau khi thu được tiền từ những người đến "chữa bệnh", chỉ một thời gian ngắn sau, y đã có tiền mua xe máy xịn và có tiền ăn xài.
Cần một chế tài nghiêm và sự kiên quyết
Trong thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra một số trường hợp các đối tượng lợi dụng sự mê muội, cả tin của không ít người dân, bày trò buôn thần, bán thánh để trục lợi. Thiết nghĩ, trường hợp chữa bệnh kiểu hoang đường, lợi dụng mê tín dị đoan để lừa người dân, thu lợi bất chính cần được ngăn chặn, kiên quyết xử lý nghiêm