Hóa ra, khi Đạt xông vào phòng ngủ thì bà Tuyết (vợ ông Thắng chủ nhà 17A) đã đẩy hắn và lao được ra ngoài hô hoán. Nhân dân xung quanh nghe tiếng tri hô đã cấp báo tới Công an phường Quảng An và ngay sau đó vài phút, lực lượng Công an đã có mặt kịp thời, giải vây cho hắn khi hắn đang bị người dân bức xúc lao vào đánh.
Tại trụ sở Công an quận Tây Hồ, Đạt cho biết hắn sinh năm 1988, ở xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, trú tại tổ 40 phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Cách đây khoảng nửa tháng, hắn lên kế hoạch cướp tài sản và 1 tuần trước khi gây án, Đạt đã đi xe khách một mình lên Lạng Sơn, mang theo 9 triệu đồng (số tiền này là do hắn đặt điện thoại của mình và chiếc laptop của một kẻ liên quan trong vụ án là Kiều Kim Cương, ở cùng khu trọ) với mục đích đi mua phương tiện gây án. Đến chợ Đông Kinh, hắn gặp một người đàn ông không quen biết và hỏi mua của người này một khẩu súng bắn đạn bi giá 4 triệu đồng, một quả lựu đạn bằng kim loại 2 triệu đồng và 1 bình xịt hơi cay trị giá 100 nghìn đồng.
Đạt kể lại với Kiều Kim Cương (20 tuổi, quê ở Kim Bảng, Hà Nam), bạn cùng khu trọ. Đạt bàn với Cương sẽ dùng số vũ khí này để đi cướp nhưng Cương nói đang đi học nên từ chối tham gia. Tuy thế, Cương vẫn chở Đạt đi lang thang xem nhà ai sơ hở, có điều kiện kinh tế, nhà vắng người để đột nhập cướp tài sản. Theo kế hoạch thì Đạt sẽ dùng súng, lựu đạn khống chế nạn nhân, sau đó dùng dây trói, còn Cương lấy tài sản rồi tẩu thoát.
Sáng 26/11, Đạt mượn chiếc xe máy của một người bạn và rủ Cương đến khu vực quận Tây Hồ có việc, nhưng thực chất là hắn tăm tia nhà ai có điều kiện về kinh tế và sơ hở để thực hiện hành vi cướp tài sản. Đến đường Xuân Diệu, Đạt phát hiện ngôi nhà 17A ngõ 1 Âu Cơ xây cao tầng, có vẻ chủ nhân của nó rất giàu có, Đạt nói với Cương, sẽ chọn ngôi nhà này để đột nhập. Buổi tối, Đạt gọi Cương sang phòng trọ, đưa cho Cương chiếc chìa khóa xe máy hắn mượn của người bạn và dặn khoảng 6-7h hôm sau Cương đi xe máy lên đường Xuân Diệu đợi hắn, khi nào hắn gọi điện thoại báo địa điểm thì đến đón.
Khoảng 2h ngày 27/11, Đạt chuẩn bị súng, lựu đạn, bình xịt hơi cay, đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, găng tay và mang theo 2 đoạn dây dù, bắt xe taxi đến khu vực Đồng Xuân rồi lại tiếp tục bắt một chiếc taxi khác lên đường Xuân Diệu. Hắn lý giải, làm thế để tránh sự phát hiện của Công an sau này. Đến gần ngôi nhà số 17A ngõ 1 Âu Cơ, Đạt xuống xe và ngồi đợi ở bờ kè Hồ Tây. Đợi đến khoảng 4h sáng, thấy ngôi nhà vẫn đóng cửa im ỉm nên hắn sốt ruột, liền bịt khẩu trang, đeo găng tay, đội mũ, giắt lựu đạn và súng ở cạp quần rồi nhảy qua tường, vào sau ngôi nhà, nấp vào sau chiếc xe ôtô để ở trong sân.
Khoảng 5h ngày 27/11, khi người giúp việc của ngôi nhà 17A vừa mở cổng đi ra ngoài thì Đạt lẻn vào tầng 1 trốn sau chiếc xe ôtô. Một lúc sau, khi người giúp việc quay lại, vô tình nhìn thấy Đạt, bà ta vội chạy thật nhanh lên tầng 2. Đạt đuổi theo lên tầng 2 thì thấy cửa buồng ngủ mở, hắn lao vào, rút súng đe dọa hai vợ chồng chủ nhà: "Đứng yên không tao bắn!". Bà Tuyết (vợ ông Thắng chủ nhà) chạy ra giằng co, đẩy được Đạt sang một bên và lao ra ngoài đường. Đạt chốt cửa phòng lại, tiếp tục đe dọa ông Thắng. Hắn bắn hai phát lên trần nhà, tay trái hắn lăm lăm quả lựu đạn quát lên: "Đưa tiền đây không tao bắn!".
Ông Thắng nói cứng: "Mày vào nhầm nhà rồi, nhà này không có tiền, giỏi thì bắn đi". Đạt thấy thế liền đổi giọng: "Nhưng mà cháu cần tiền". Sau đó, ông Thắng đã lấy 1,5 triệu đồng đưa cho hắn. Đạt đút tiền vào túi, chạy ra cửa thì bị nhân dân và Công an bắt giữ.
Gương mặt ủ rũ, thỉnh thoảng lại nhăn nhó vì đau (một số người dân do bức xúc đã đánh hắn), Đạt cho biết, hắn phải gây án là để kiếm tiền trả nợ số tiền 20 triệu đồng mà hắn đã vay của bạn bè để chơi cờ bạc, lô đề. Trước đây, Đạt có chung mấy chục triệu cổ phần với một người mua chiếc ôtô để chạy taxi, nhưng vì cờ bạc, hắn đã bán xe đi lấy lại tiền và đã thua hết lô đề. Từ đó, hắn lang thang trên Hà Nội, sống vạ vật và lấy nghề cờ bạc làm kế sinh nhai.
Đạt là con thứ hai trong gia đình có 3 người con, bố hắn làm công nhân, còn mẹ làm nông. Gia cảnh hết sức khó khăn nhưng Đạt không tu chí làm ăn, đỡ đần cha mẹ mà lại nghiện ngập cờ bạc. Còn đối tượng Kiều Kim Cương đang là sinh viên Cao đẳng Bách Khoa. Vì trót cho Đạt mượn laptop để cắm lấy 5 triệu đồng và muốn Đạt "làm" có tiền trả mình nên anh ta đã không tố giác hành vi phạm tội của Đạt tới cơ quan Công an.
| Đại tá Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng Công an quận Tây Hồ cho biết, ngay sau khi nhận tin báo của nhân dân, Công an quận đã tổ chức lực lượng khẩn trương xuống ngay hiện trường, kết hợp cùng cán bộ chiến sĩ PC45 Công an Hà Nội và Công an phường Quảng An bắt giữ tên Đặng Quốc Đạt. Ngay sau đó, đối tượng Kiều Kim Cương cũng bị bắt giữ. Hiện cơ quan điều tra đang làm rõ hành vi "che giấu tội phạm" của Cương để xử lý trước pháp luật. |