Theo án sơ thẩm: Khoảng 22h30' ngày 4/11/2012, Dân ngồi trực điện thoại tại văn phòng thì có khách gọi điện thoại đến chửi tục và nói: "Tao đang ăn đêm ở ngã tư Vang" (thuộc xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào). Vừa lúc đó, Viện lái xe taxi về đến văn phòng công ty. Dân kể lại với Viện vừa có mấy thằng gọi điện lừa taxi... Viện liền dùng điện thoại di động của mình gọi vào số máy đã gọi đến tổng đài taxi Khánh Linh.
Ở đầu dây bên kia cho biết, vừa có người mượn máy điện thoại gọi, nhưng đã có xe khác rồi. Bực tức vì bị lừa, Dân lấy điện thoại của công ty tiếp tục gọi lại số máy vừa gọi đến để chửi và hỏi xem người vừa gọi điện taxi Khánh Linh đang ở đâu. Khi biết nhóm đối tượng vừa gọi điện thoại đến đang ngồi ăn đêm tại ngã tư Vang. Dân gọi điện cho cháu họ là Nguyễn Việt Duy đi cùng.
Sau đó, Viện điều khiển xe ôtô chở Dân, Duy đến ngã tư Vang. Tới nơi, vừa lúc thấy anh Phạm Trọng Sáng đèo các anh Phạm Đình Dương, Trần Văn Giang, Nguyễn Văn Dũng (cả 4 người đều trú ở Hưng Long, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) đi trên một xe máy rời quán ăn, hướng về chiều đường Hà Nội - Hải Dương trên QL5. Dân liền hô Viện đuổi theo và chỉ đạo khi đuổi kịp thì ép chiếc xe máy 4 thanh niên đèo nhau vào lan can cho... chết, tội vạ đâu Dân chịu.
Đến đoạn đường 210 hướng đi xã Xuân Dục và xã Hưng Long, thuộc huyện Mỹ Hào, theo chỉ đạo của Dân, Viện điều khiển xe ôtô đâm trực tiếp vào đuôi xe máy do anh Sáng điều khiển, làm xe máy bị đẩy mạnh về phía trước nhưng không đổ. Anh Dương ngồi sau nhảy ra khỏi xe máy. Dân tiếp tục chỉ đạo Viện "đâm tiếp cho chết chúng nó đi...". Viện liền tăng ga đâm tiếp vào xe máy làm anh Giang bị văng ra ngoài, phần đuôi xe máy bị dính vào phần lắp ca pô xe ôtô, làm xe máy do anh Sáng điều khiển, anh Dũng còn ngồi ở phía sau bị kéo rê hơn 48 mét trên mặt đường. Sau đó, xe máy bị mắc vào cột mốc bêtông và dừng lại.
Anh Sáng thoát ra khỏi xe máy nằm cạnh đó, anh Dũng vẫn bị xe máy đè lên người, choáng nằm ngay trên vệ đường. Dân, Duy và Viện xuống xe quan sát xung quanh không thấy ai, Dân nói với Viện: "Bọn nó chết hết rồi, chạy đi...". Viện lái xe ôtô chạy thẳng về xã Phùng Chí Kiên. Duy xuống xe, còn Viện và Dân tiếp tục điều khiển xe đến một nhà nghỉ tại TP Hải Dương. Sáng hôm sau, Viện và Dân mang xe ôtô đến gara sửa chữa thì bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mỹ Hào phát hiện, tạm giữ xe.
Hậu quả vụ truy sát làm anh Nguyễn Văn Dũng bị tổn hại sức khỏe do thương tích 26,6%. Các anh Dương, Giang và Sáng bị thương nhẹ đã từ chối giám định. Tuy nhiên, các anh Dũng, Dương, Giang và Sáng không phải là "tác giả" cuộc điện thoại gọi tới văn phòng taxi Khánh Linh. Các anh cũng không cho ai mượn điện thoại di động của mình để gọi đến hãng taxi này.
Tại cơ quan Công an, Viện thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình; nhưng Dân thì chối tội, cho đây chỉ là vụ tai nạn giao thông. Song với các chứng cứ có được, hoàn toàn khẳng định chính Dân là chủ mưu, cầm đầu truy sát nhóm 4 thanh niên trú tại xã Hưng Long. Đối với Nguyễn Việt Duy chỉ đi cùng Dân và Viện, không tham gia đồng phạm với 2 bị cáo trên nên không đủ căn cứ xử lý trước pháp luật