Ngày 7/1, CQĐT Công an quận Ba Đình, Hà Nội đã khởi tố bị can, tạm giam 3 tháng đối với Trần Thị Tuyết Minh, 47 tuổi, trú tại huyện Từ Liêm, Hà Nội về hành vi cố ý gây thương tích và hành hạ người khác. Ban Giám đốc Công an TP đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tiếp tục phối hợp điều tra, làm rõ vụ án.
Dư luận những ngày qua lên án việc Trần Thị Tuyết Minh đã hành hạ người giúp việc Phạm Thị Phương bằng cách ép tắm nước nóng, làm bỏng nặng ở phần bụng dưới và bộ phận sinh dục. Chúng tôi đã gặp Trần Thị Tuyết Minh tại Công an quận Ba Đình và tìm hiểu từ phía cơ quan chức năng về vụ án này.
Trưa 6/1, được sự vận động của Công an phường Kim Mã, đối tượng Nguyễn Thị Tuyết Minh đã đến Công an phường đầu thú. Với vẻ mặt ráo hoảnh, chị ta kể lại sự việc khá trôi chảy.
Theo lời Minh thì cách đây 4 tháng, chị ta đang ở nhà thì thấy bà Phạm Thị Phương, 59 tuổi, trú tại xã Đại Cường, huyện Ứng Hòa, Hà Nội gõ cửa hỏi xem có cần người giúp việc không. Chồng đi vắng thường xuyên, đang trông cháu ngoại mới được 3 tháng tuổi, cũng cần người giúp việc nên Minh đã đồng ý. Hai bên thỏa thuận, bà Phương ăn ở tại nhà, lương tháng trả 1,5 triệu đồng.
Theo lời Minh, trong quá trình giúp việc, bà Phương làm việc rất chậm chạp, vừa dặn việc đã quên hoặc không làm việc nhưng lại nói dối là đã làm. Có lần, bà Phương còn lấy đồ cúng trên bàn thờ để ăn, lần thì nói bố chị Minh nhập vào bà Phương, bắt Minh đi mua nhiều vàng mã đốt trong nhà và phải làm cỗ cúng thịnh soạn để bà Phương ăn. Do ấm ức, mỗi lần bà Phương mắc lỗi, Minh lại lao vào đánh bà Phương cho bõ cơn tức giận.
Về việc lấy vòi hoa sen vặn sang chế độ nước nóng, khiến bà Phương bị bỏng, Minh nói rằng, thấy bà Phương lâu không tắm nên đã bắt bà vào nhà tắm để tắm cho sạch. Theo lời Minh thì chị ta lấy vòi hoa sen phun nước vào người bà. Khi bà Phương kêu nóng, Minh đã chỉnh lại nước cho hết nóng, sau đó ra ngoài để bà Phương tự tắm. Khi thấy bà Phương đưa tay bị bỏng ra và phần đùi, Minh đã đi mua thuốc về để bà chữa chứ không biết bà bị bỏng ở vùng mông và phần kín.
Cho đến ngày 4/1, Minh đã thanh toán cho bà số tiền 4 tháng là 6 triệu đồng và con rể còn cho thêm 1 triệu đồng để mua quà Tết. Về sự việc xảy ra, Minh nói rất ân hận. Chiều 7/1, gặp chúng tôi, chồng chị Minh cho biết, bất ngờ về hành vi của vợ mình. Gia đình xin được khắc phục hậu quả, đến thăm hỏi người bị hại và xin CQĐT can thiệp việc cho nạn nhân chuyển đến Viện bỏng 103 chữa trị cho đúng tuyến để bà Phương mau khỏi.
Ông Phạm Văn Báu, Tổ trưởng Tổ dân phố số 2 phường Kim Mã, nơi gia đình Minh thuê trọ cho biết, do nhà Minh ở trong ngõ sâu, cửa đóng kín suốt ngày nên không ai biết chuyện bà Phương bị bạo hành. Dư luận nhân dân trong khu vực rất bức xúc khi biết chuyện bà Phương bị Minh bạo hành, đề nghị cơ quan pháp luật xử lý nghiêm.
Theo tài liệu do CQĐT cung cấp, bà Phương hiện đang điều trị tại Bệnh viện Vân Đình, Ứng Hòa, Hà Nội trong tình trạng bỏng 18%, sâu độ 2, độ 3, bỏng ở tay, đùi, vùng bụng trở xuống, vùng kín…
Theo đơn trình báo của gia đình bà Phương thì trong quá trình làm việc tại nhà Minh, do đã có tuổi, chậm chạp, nên bà Phương thường xuyên bị Minh chửi mắng và hành hạ. Ngoài việc bị ép vào nhà tắm, xối nước nóng vào người, bà Phương bị nghi là đã lấy trộm của chủ nhà số tiền là 5 triệu đồng. Minh đã ép bà Phương viết giấy thừa nhận lấy trộm tiền của gia đình và giữ chứng minh nhân dân của bà Phương.
Chiều 7/1, CQĐT đã tiến hành khám xét nhà Minh, thu được chứng minh nhân dân của bà Phương