Người đàn bà ấy ngồi trước mặt các điều tra viên, sẽ sàng với đôi mắt mọng nước. Đó là bà Phùng Thị Coi, trú tại xóm Nà Ka, thị trấn Pác Miều (Bảo Lâm, Cao Bằng), vừa bị Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an tỉnh Cao Bằng khởi tố về hành vi che giấu tội phạm. Bà Coi xót xa vì chính mình đã khiến tội trạng của con trai là Lâm Văn Kiên, 19 tuổi, càng thêm tăng nặng.
Cách đây 2 năm, nó đã phạm tội giết người, nhưng bà và nó đã cùng nhau dàn dựng màn kịch tránh tội cho nó. Bà không hiểu được rằng, mọi hành vi phạm tội trước sau cũng sẽ bị đưa ra ánh sáng, kẻ gây tội thì phải đền tội, càng tìm cách che giấu thì khi tiến hành xét xử vụ án, sự đền tội càng có nhiều tình tiết tăng nặng hơn. Và bản thân người mẹ ấy cũng dính vòng lao lý…
Đối với các điều tra viên của Công an tỉnh Cao Bằng, vụ án giết chết Lâm Văn Giàng, chồng của Phùng Thị Coi tuy đã xảy ra 2 năm nhưng vẫn luôn ám ảnh khi các anh chưa tìm ra thủ phạm thực sự. Lâm Văn Giàng, có tật hay uống rượu. Mỗi khi rượu vào, người đàn ông này lại kiếm cớ đánh vợ, chửi con khiến không khí gia đình không mấy khi yên ấm.
Rạng sáng 6/11/2008, Phùng Thị Coi và con trai là Lâm Văn Kiên chạy đến nhà trưởng xóm là Sần Sềnh Quyên báo nhà có kẻ vào trộm gà, gia đình có giữ được đối tượng ăn trộm và một chiếc xe máy, yêu cầu ông trưởng xóm đến giải quyết. Khi ông Sần Sềnh Quyên và mọi người đến nhà bà Coi thì thấy ông Giàng đã bị đánh gục trên nền đất, đầu chảy nhiều máu và rất yếu. Ông Quyên bảo mọi người đưa ông Giàng đi cấp cứu tại bệnh viện thì ông Giàng cố ra kí hiệu gì đó mà không ai hiểu. Chỉ có mẹ con bà Coi bảo đấy là ông Giàng không muốn đi bệnh viện. Một lúc sau thì ông Giàng trút hơi thở cuối cùng…
Mẹ con bà Coi khóc lóc, lý giải với mọi người rằng chắc tại bọn trộm quay lại giải vây cho đồng bọn và lấy lại chiếc xe máy. Do ông Giàng kháng cự lại, không cho chúng lấy đi nên bị chúng đánh gây tử vong.
Sáng hôm sau, khi Kiên đang cõng cháu chơi trước cửa nhà thì thấy 4 người thanh niên đi 2 xe máy từ thị trấn Pác Miều về hướng Lý Bôn. Kiên gọi anh trai là Lâm Quốc Cường, nói là vừa thấy 4 người đã vào nhà trộm gà và đánh bố đến chết hôm trước, họ đi 2 xe máy (1 xe Wave màu bạc, 1 xe Wave màu đỏ) đi về hướng Nà Pồng - Lý Bôn (Bảo Lâm) và bảo Cường đi đuổi bắt. Nghe vậy, anh Cường và anh Hoàng Văn Vàng (người cùng xóm) đã đi xe máy đuổi theo.
Khi đến chợ Nà Pồng, anh Cường phát hiện chiếc xe Wave màu trắng bạc có đặc điểm như Kiên tả dừng ở đó nên gọi điện về bảo Kiên xuống nhận dạng xem có đúng người đó không. Kiên cùng với anh San (con trai trưởng xóm) đi xe máy xuống và lên UBND xã Lý Bôn gặp đồng chí Công an phụ trách địa bàn trình bày, nhờ giải quyết. 4 người thanh niên kia sau đó đã được triệu tập về trụ sở Công an.
Qua lời khai của 4 đối tượng bị tạm giữ, các điều tra viên đã xác định đều là học sinh ở thị trấn Pác Miều, không hề biết gì đến vụ trộm tại nhà anh Giàng. Vậy nhóm trộm nào đã gây ra tội ác trong đêm 6/11/2008 tại nhà anh Giàng?
Đầu tháng 6/2010, một tổ công tác do Trung tá Hoàng Văn Hướng, Trưởng Phòng PC 45 trực tiếp chỉ huy đã quay lại xóm Nà Ka để đánh giá lại các chứng cứ vụ án, cũng như xem xét lại vụ án từ đầu. Lúc này, bà Phùng Thị Coi đã về ở với một người đàn ông khác. Cách thời điểm xảy ra vụ án mạng 2 năm, trong một lần xô xát giữa 2 vợ chồng, Coi đã quăng cây vào mặt chồng gây rách mắt, khiến ông Giàng phải đi bệnh viện khâu. Liệu Coi có liên quan đến cái chết của chồng lần này không?
Các điều tra viên quyết định khai thác lại tất cả các nhân chứng, đầu tiên là trưởng xóm Sần Sềnh Quyên. Với các lí lẽ thuyết phục, họ đã buộc ông Quyên phải khai nhận rằng, khi cùng con trai đến hiện trường thì ông Giàng chưa chết. Khi ông Quyên nâng đầu ông Giàng lên, hỏi "trộm đánh anh à" thì ông Giàng trả lời "làm gì có trộm". Sau đó ông Giàng không chịu đi bệnh viện và tử vong tại nhà. Ông Quyên cũng nghi ngờ cho 2 mẹ con Coi và Kiên gây ra nhưng vì cả nể nên không khai báo ra với cơ quan Công an.
Từ những lời khai nhân chứng, các điều tra viên đã triệu tập Lâm Văn Kiên lên đấu tranh khai thác. Những mâu thuẫn trong lời khai này của bà Coi và Kiên đã được các điều tra viên khai thác triệt để khi đấu tranh khai thác với Kiên. Trung tá Hoàng Văn Hướng quyết định đưa Kiên về Công an tỉnh khai thác.
Bị đưa lên Công an tỉnh, thái độ của Kiên đã rất hoang mang. Khi nghe các điều tra viên nhắc đến vợ con, anh ta ôm mặt, gục đầu xuống, nghĩ ngợi trong hàng tiếng đồng hồ. Đúng 2 tiếng kể từ lúc đưa lên phòng hỏi cung tại Công an tỉnh, Kiên đã ngẩng đầu lên, xin khai báo. Nước mắt nhòe nhoẹt, Kiên quỳ xuống nền nhà khóc, đưa 2 tay cho các chú Công an: "Các chú hãy bắt cháu đi, chính cháu là người đã giết bố cháu".
Theo lời khai của Kiên, hành vi phạm tội của anh ta như những thước phim chầm chậm quay trở lại. Ngày 5/11, ông Giàng đi uống rượu với bạn bè đến chiều tối mới về. Đến bữa cơm, bà Coi và Kiên gọi ông Giàng dậy ăn nhưng ông Giàng không dậy. Ăn cơm xong, Kiên đi xem phim ở nhà hàng xóm đến 22h mới về. Khi về nhà, Kiên thấy bố mẹ cãi nhau với lý do Giàng đi chơi, uống rượu say không chịu giúp mẹ con bà Coi làm việc, lại hay đi mua nợ rượu về uống. Thấy bố mẹ cãi nhau, Kiên can rồi đi ngủ.
Gần 1h ngày 6/11/2008, Kiên giật mình tỉnh giấc khi thấy tiếng kêu khóc rất to của mẹ. Kiên chạy ra gian khách thì thấy bố đang túm tóc đánh mẹ. Thấy vậy, Kiên chạy vào can ngăn đẩy 2 người ra. Kiên liền bị bố túm áo ngực đánh, sau đó ông Giàng ra cạnh cửa đá chiếc ghế xổm về phía Kiên và cầm chiếc siêu đựng nước nguội để trên bàn ném ra ngoài cửa. Thấy bố hành động như vậy, Kiên nhặt chiếc ghế xổm đập liên tiếp 3 nhát vào đầu ông Giàng khiến ông Giàng bất tỉnh.
Nghĩ ông đã chết, 2 mẹ con bàn nhau cách làm thế nào để trốn tránh trách nhiệm của mình và để anh em trong gia đình, làng xóm và cơ quan pháp luật không biết. Hôm sau, thấy chưa yên tâm, Kiên còn bịa ra chuyện nhìn thấy 4 thanh niên trộm gà hôm trước để anh trai và mọi người đuổi bắt…
Bà Phùng Thị Coi được triệu tập lên cơ quan Công an. Bà đã nhận tất cả hành vi phạm tội của mình và con trai cùng với nỗi ân hận xót xa. Vì sự đồng lõa gian dối của bà nên con trai bà đang phải đứng trước một bản án nghiêm khắc hơn. Bản thân bà cũng vướng vòng lao lý…
Ngày 24/7, trao đổi với chúng tôi, Trung tá Hoàng Văn Hướng cho biết, đã tiến hành khởi tố và bắt tạm giam đối với Lâm Văn Kiên về tội giết người và khởi tố, cho tại ngoại đối với Phùng Thị Coi về tội che giấu tội phạm. Vụ án được khám phá thành công, đó là do sự kiên trì điều tra và tinh thần trách nhiệm, kiên quyết tấn công tội phạm đến cùng của các trinh sát, điều tra viên Công an tỉnh Cao Bằng.
| Theo các điều tra viên, cũng như bà Phùng Thị Coi, nhiều người lầm tưởng rằng nếu là ông, bà, cha, mẹ, con, cháu, anh chị em ruột, vợ hoặc chồng của người phạm tội mà không tố giác tội phạm hoặc che giấu tội phạm thì không phải chịu trách nhiệm hình sự. Điều 21 của Bộ luật Hình sự quy định, người nào không hứa hẹn trước, nhưng sau khi biết tội phạm được thực hiện, đã che giấu người khác phạm tội, các dấu vết, tang vật của tội phạm hoặc có hành vi khác cản trở việc phát hiện, điều tra, xử lý người phạm tội, thì phải chịu trách nhiệm hình sự về tội che giấu tội phạm trong những trường hợp mà Bộ luật này quy định. Còn đối với tội không tố giác tội phạm, những người ruột thịt vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự trong trường hợp không tố giác các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc các tội khác là đặc biệt nghiêm trọng. |