Khoảng 17h20' ngày 10/5, tại ngã tư Yên Bái II - Thịnh Yên (chợ Trời) thuộc phường phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn làm 3 người bị thương, hư hỏng 1 ôtô, 2 xe máy, 1 xe đạp. Điều đáng nói là, kẻ lái xe ôtô gây tai nạn lại là người không có bằng lái xe ôtô, chưa bao giờ "ôm" vô lăng.
Vụ tai nạn nghiêm trọng trên bắt nguồn từ sự vô trách nhiệm, nể nang của lái xe Nguyễn Anh Tú (38 tuổi, trú ở phố Yên Bái II, phường Phố Huế). Tú vốn là lái xe taxi của hãng Hà Nội Tourism. Chiều 10/5, tranh thủ lúc không có khách Tú đỗ xe ở "chợ Trời" để uống nước. Thấy xe taxi "rỗi", Nguyễn Đăng Cường (41 tuổi, trú ở Đê Tô Hoàng, phường Cầu Dền, Hai Bà Trưng là lái xe ôm) đã xin lên ôtô để tập lái "nguội". Tú đồng ý nên Cường lên xe ôtô ngồi tập lái.
Trong khi Cường đang ngồi tập lái trong ôtô thì có một chị công nhân quét rác nói với Cường là đi xe lên phía trước để cho xe chở rác vào. Thấy chị công nhân nói thế, Tú đã đứng bên ngoài cửa buồng lái đưa chìa khóa cho Cường để Cường nổ máy. Do không biết thao tác nên Cường làm chết máy, Tú liền bảo Cường đạp côn, về sẵn số 1, rồi hạ phanh tay xuống để đi. Khi Cường vừa hạ phanh tay xuống, ôtô bất ngờ phóng vọt về phía trước tông liên tiếp vào 3 người phụ nữ, "hạ gục" 2 xe máy, 1 xe đạp và chỉ dừng lại khi tông vào gốc cây ven đường.
Như vậy, chỉ vì nể nang mà Tú và Cường đã gây tai họa, bất chấp sự an nguy của chính mình và người khác. Không chỉ 3 khiến người bị thương, hàng loạt phương tiện bị hư hỏng mà vụ tai nạn còn gây lo sợ cho nhiều người dân quanh vùng. Bản thân gia đình Tú và Cường cũng chịu hệ lụy bởi trách nhiệm đối với những người bị nạn và trách nhiệm trước pháp luật.
Sự cả nể, thiếu trách nhiệm đó khiến cho cả hai đang đối mặt với án hình sự, bởi Tú đã giao phương tiện cho người chưa đủ năng lực điều khiển, còn Cường đã vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Bài học này chắc chắn không chỉ riêng ai