- Chào Tùng Dương, đảm nhận vai trò giám khảo của Cuộc thi Sao Mai điểm hẹn 2012, anh thấy, giữa làm ca sĩ và làm giám khảo, công việc nào khó hơn?
+ Việc khen chê, cầm cân nảy mực, nhận xét một người khác đã là một điều khó rồi, hơn nữa, trong một cuộc thi mà trước đó mình đã từng là thí sinh như các bạn thì lại càng khó hơn. Giờ đây, khi ngồi ghế Hội đồng Nghệ thuật, Dương cũng rất đắn đo vì tuổi trẻ bao giờ cũng ngang tàng. Mình đã trải qua nên rất hiểu, không phải ai cũng cóp nhặt được những lời khen, chê và phân loại chúng. Bởi vậy, Dương đang và sẽ luôn dành cho các bạn những lời góp ý chân thành nhất và cũng sẽ vẫn thẳng thắn để nhắc nhở các bạn trẻ "Hát không phải là nghề dễ dàng, phải khổ luyện mới thành công". Nếu ai ý thức được điều đó thì mới có thể theo đuổi được nghệ thuật đến cùng.
- Có người nói lên truyền hình làm giám khảo dễ ợt, không cần chuyên môn lắm mà chỉ cần tý nhạy cảm về nghệ thuật cộng với khả năng "ngoa ngôn" văng mạng thì sẽ ngay lập tức trở thành giám khảo hot. Anh có tán thành với ý kiến này?
+ Theo Dương, ngoa ngôn nhiều mà thiếu kiến thức cơ bản thì sớm muộn cũng sẽ thành "thùng rỗng kêu to" thôi. Những nhận xét xác đáng và chân thành nhất sẽ "được lòng" mọi người. Không thể dễ dàng qua mặt được công chúng đâu! Thời của "Truyền hình thực tế" nên cái gì diễn quá mà không thật thì sẽ bị soi ngay.
- Giống một số chương trình gần đây như Vietnam Idol, Vietnam's Got Talent, giám khảo của Sao Mai điểm hẹn 2012 cũng bị khán giả lẫn giới truyền thông chê "nhạt", "thiếu muối", "lan man", "không trọng tâm"… Là người trong cuộc, anh nghĩ gì về điều này?
+ Sao Mai điểm hẹn là một cuộc thi tìm kiếm tài năng nhạc nhẹ thật sự chứ không phải là những chiêu trò như các chương trình khác, bạn sẽ không tìm thấy những clip hài cười ra nước mắt hay những scandal tự tạo ra ở đây. Giá trị thực chất nằm ở chỗ đó. Và giám khảo cũng không phải là những người thích gây cười quá đà. Họ rất tỉnh táo để tìm kiếm và góp ý chân thành nhất cho các bạn tiến bộ trông thấy qua từng tuần. Đây là một sân chơi chú trọng đến chất lượng chuyên môn chứ không đặt nặng tính giải trí mang tính nhất thời.
- Trong tuần thi đầu tiên, khi nghe chàng kiến trúc sư trẻ Nguyễn Đình Thanh Tâm hát, anh đã thốt lên một cách thích thú: "Tôi đang lo bị mất vị trí độc tôn đây, mặc dù ai giống tôi thì tôi rất thích". Và những tuần thi sau của thí sinh này, anh có nhiều nhận xét "chê" hơn là khen. Điều ấy khiến anh bị cho là đang dè chừng vì sợ "soán ngôi" độc, lạ trong làng giải trí Việt. Đó là câu nói đùa hay anh sợ thật?
+ Tuần R&B và Dance vừa qua, bạn Thanh Tâm lại làm rất tốt. Dương góp ý cho Tâm trong cách xử lý ca khúc vì ở những vòng trước bạn ấy chưa thể hiện được nội tâm của bài hát dù rất có gu chọn bài. Dương thấy những lời góp ý đó rất kịp thời vì tuần vừa qua, Tâm đã lấy lại được phong độ. Chính Dương đã đứng dậy cổ vũ, khích lệ cho Tâm. Dương phải mừng vì âm nhạc của mình ít nhiều cũng được các bạn trẻ yêu thích và là nguồn cảm hứng cho họ, giống như Dương vẫn luôn tìm cảm hứng từ các anh chị đi trước.
- Ở phần thi của Thúy Trang, anh có nhận xét "Đã hai đêm rồi tôi thấy em đều mặc hơi kín, đêm sau em có thể mặc bớt kín đi được không?". Và nhiều tờ báo giật tít rằng "Tùng Dương chê Thúy Trang mặc… kín", hoặc "Tùng Dương muốn ca sĩ hở tới cỡ nào?". Anh nói gì về điều này?
+ Dương nghĩ đây là một câu góp ý đầy ẩn ý: Các bạn tham gia Sao Mai điểm hẹn - một cuộc thi cho những người trẻ và có giới hạn tuổi tác. Thúy Trang rất xinh và cô ấy nên biết tận dụng thế mạnh ngoại hình của mình để trình diễn. Và "bớt kín" ở đây không phải là phải hở hang mà là cần thêm chút gợi cảm nữa, vì nếu thay đổi thì chắc chắn Trang sẽ được khán giả yêu thích hơn. Báo chí thì nhiều khi có thể hiểu sai lệch ý của Dương nên giật tít kêu như vậy, nhưng kết quả là sau 4 tuần thì Trang đã tiến bộ trông thấy trong cách ăn mặc và tạo dựng hình ảnh. Vậy thì lời góp ý trên có ích đấy chứ!
- Sao Mai điểm hẹn đã đi được 4 tuần, anh đánh giá về triển vọng của các thí sinh tham gia năm nay như thế nào? So với lứa Sao Mai đầu tiên, anh thấy họ có những khó khăn cũng như thuận lợi nào? Với tư cách từng tham gia sân chơi này, anh có điều gì muốn nhắn nhủ họ không?
+ Dương như được sống lại quãng thời gian đẹp nhất khi tham gia Sao Mai - Điểm hẹn 2004. Chất lượng năm nay rất đều và Dương hy vọng vào thế hệ các bạn trẻ như Việt Anh, Thanh Tâm, Đông Hùng... Theo Dương, nhờ những tiến bộ cao về công nghệ mà các bạn được tiếp thu nhiều luồng văn minh, tiến bộ từ các nền văn hóa khác nhau, nhưng đồng nghĩa với đó cũng là những khó khăn khi phải giữ bản sắc cho mình để không bị lai căng. Sự lai căng sẽ chỉ là một thủ thuật copy nhất thời. Tuần trước, bạn Vũ Hà Anh có hát ca khúc "Khát vọng thượng lưu". Bên cạnh những ý nghĩa vật chất thông thường thì Dương muốn các bạn hướng tới "thượng lưu" trong nghệ thuật. Để đạt được điều đó thì ngay hôm nay hãy cố gắng hết mình. Cố gắng lắng nghe và tiếp thu những lời khen, chê để thay đổi, lớn lên từng ngày. Tri thức cũng cần "tích tiểu thành đại" - đó là phương châm của Dương!
- Xin cảm ơn ca sĩ Tùng Dương