Những ngày gần đây, mặc dù đang "nóng" với nhiều vấn đề được xới lên tại diễn đàn Quốc hội song nhiều tờ báo vẫn không quên cập nhật vụ việc liên quan đến khu nhà vườn của anh Bùi Thanh Tùng (con trai Bí thư tỉnh Hải Dương Bùi Thanh Quyến) ở xã Ninh Thành, huyện Ninh Giang, Hải Dương. Chuyện ngỡ đơn giản, kiểu như "Tiền của tôi, tôi thích xây thế nào mặc tôi", vậy mà nay hóa ra phức tạp, khá phức tạp. Đã có nhiều nhân sĩ, trí thức, lãnh đạo đương chức và nghỉ hưu lên tiếng bày tỏ thái độ bức xúc, quan điểm phải xử lý nghiêm khắc vụ việc này.
Còn nhớ, ban đầu vụ việc chỉ xuất phát từ một đôi tờ báo điện tử, nhưng với những hình ảnh đưa dẫn khá "hoành tráng", cộng với những cái tít giật đùng đùng kiểu như "Vườn thượng uyển trăm tỉ ở Hải Dương", "Hé lộ về những cục đá trong khu vườn triệu đô", ngay lập tức vụ việc thu hút sự chú ý của bạn đọc khắp nơi trong cả nước. Không chú ý sao được, cứ theo những gì mà các bài báo trên phân tích, bình luận thì một khu nhà vườn rộng tới trên 4.000 mét vuông, tường cao, hào sâu, rợp bóng cổ thụ to mấy người ôm, lại là gỗ sưa giá tới cả chục triệu đô la, rồi thì những tảng đá xanh hoành tráng, thuộc loại quý hiếm tha cẩu từ đâu đó về, thử hỏi với đồng lương công chức của một Trưởng phòng thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh, lấy đâu ra? Thiên hạ càng thêm "ngờ vực" khi thấy báo chí đưa tin anh em phóng viên xuống chụp ảnh khu nhà vườn thì bị ngăn cản, xuống phỏng vấn, làm việc với chính quyền sở tại thì bị từ chối, gây khó dễ. Trong tâm lý mọi người, hẳn những điều báo chí nêu phải có thật thì người ta mới dè dặt với phóng viên như vậy, mới ấp úng trong phát ngôn, lúng túng trong xử lý như vậy?
Tuy nhiên, nói thì nói vậy chứ không phải không có những "ngờ vực" theo hướng khác. Thú thật, thoạt mới nhìn vào những bức ảnh chụp khu nhà vườn của anh Bùi Thanh Tùng, giống như nhiều người vốn thân phận nhà chật, đất hẹp, tôi cũng có cảm giác… choáng ngợp. Nhưng rồi xem đi xem lại, thấy quanh đi quẩn lại vẫn mấy bờ tường ấy, mấy phiến đá ấy, mấy vòm cây ấy, đối chiếu với nhiều khu nhà vườn, biệt thự mà tôi từng thấy - nói không đâu xa, chỉ dọc đường Nghi Tàm, Yên Phụ ở Hà Nội kia thôi, thì cũng thấy nó vừa vừa thôi, không có gì là "khủng" lắm đâu. Nếu có phân vân thì phân vân ở mấy phiến đá ấy, mấy cây cổ thụ ấy, vì giá gạch ngói, bê tông ta có thể "áng" ra được, chứ giá cây cối, đá quý, biết thế nào mà tính? (trong khi ai đó lại nói đó là cây sưa, trị giá mỗi cây cả chục, cả trăm tỉ đồng). Nhưng dù nghĩ gì đi chăng nữa, tôi cũng không thực tin khu nhà vườn đó trị giá hàng trăm tỉ. Đồng tiền Việt
Thế rồi gần đây, tôi chợt thấy anh Bùi Thanh Tùng, chủ nhân ngôi nhà bắt đầu lên tiếng. Thậm chí, anh Tùng còn lên tiếng một cách quá cởi mở là khác: Anh nói, đại ý anh rất mong các cơ quan chức năng vào cuộc càng sớm càng tốt để xác minh và có kết luận về vụ việc của anh. Theo anh Tùng thì khu nhà vườn của anh có giá trị thấp hơn rất nhiều so với những gì người ta ước đoán, qui kết. Thậm chí, anh còn tuyên bố anh sẵn sàng bán đứt cả khu vườn nếu ai đó chịu trả với giá 5 tỉ. Cùng với phát biểu của anh Tùng, một số thợ được giao mua sắm vật liệu cho công trình, những chuyên gia am tường về cây cảnh, đá cảnh đã lên tiếng nhận định về giá trị thực của những thứ được cho là "hàng chục, hàng trăm tỉ" đó. Theo họ, giá những thứ ấy khác xa lời đồn thổi của thiên hạ. Thậm chí, một chuyên gia, sau khi nhìn mô hình ngôi nhà xây dở, còn nhận định là nó "xấu", "thiếu thẩm mỹ", "quê mùa", và việc ai đó gọi nó là "vườn thượng uyển" là chuyện buồn cười.
Bản thân Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông Nguyễn Bắc Son, mặc dù đồng tình với việc báo chí đề cập tới việc xây dựng khu nhà vườn ở Ninh Giang, cho rằng đấy là chức năng của báo chí song cũng không quên nhắc nhở: Đã có những báo đưa tin hơi quá, nặng suy diễn, thổi phồng, dùng những chữ "khu vườn triệu đô", "nhà vườn trăm tỉ" gây hoài nghi trong xã hội.
Không rõ vụ việc khu nhà vườn này còn có những diễn biến bất thường nào không? Tuy nhiên có thể nói, đến đây quả bóng có vẻ như đã được xì hơi. Điều đáng tiếc là, nếu thực vụ việc đúng như anh Tùng nói, rằng giá trị khu nhà vườn của anh chỉ đến thế, và số tiền anh mua được nó là từ tiền bán căn hộ ở một chung cư trên Hà Nội (lúc mua có giá chưa đầy tỉ, lúc bán có giá trên 5 tỉ), thì đáng ra anh phải giải thích với công luận sớm hơn, và các cơ quan chức năng ở Hải Dương cũng phải vào cuộc sớm hơn. Thời đại thông tin mạng toàn cầu mà phản ứng chậm như vậy thì đúng là chỉ có thiệt. Các cụ ta chẳng từng khuyên: Đừng để "cái sảy nảy cái ung" đó sao?