Khoảng 11h25, nhiều người dân sinh sống trên đường Lê Lai, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 hoảng hốt khi chứng kiến một vụ giải quyết mâu thuẫn trên phố. Dù nhiều người muốn xông vào can ngăn nhưng các đối tượng đều có hung khí nên không ai dám xông vào giải cứu. Sau cuộc hỗn chiến, hai người chết, một người nguy kịch khi được đưa vào Bệnh viện Sài Gòn cấp cứu.
Anh T, một tài xế taxi trên đường Lê Lai chứng kiến vụ việc còn chưa hoàng hồn kể lại sự việc: Một cặp nam nữ đi trên xe tay ga BKS 62P1-134.50 lưu thông trên đường Lê Lai (hướng về chợ Bến Thành) thì bị hai thanh niên dùng xe gắn máy đuổi theo phía sau.
Người thanh niên ngồi phía sau rút dao Thái Lan đâm một nhát vào người phụ nữ, sau đó đâm tiếp người cầm lái. Lúc này giữa hai bên dùng mũ bảo hiểm giằng co trên phố. Người thanh niên dìu người phụ nữ chạy vào hướng Công viên 23/9 nhưng hai đối tượng vẫn đuổi theo. Đối tượng cầm lái đã dùng một khúc gậy tầm vông đuổi đánh người thanh niên.
Lúc này người thanh niên bị đâm vào ngực nhưng vẫn giằng được con dao của đối tượng đâm ngược lại và vung dao chém người cầm gậy tầm vông. Cả 4 người đều bị thương. Một số TNXP và người dân gần đó lúc này mới dám vào can ngăn. Hai người đi trên xe tay ga đã được người dân taxi đưa vào Bệnh viện Sài Gòn cấp cứu, hai đối tượng còn lại tự chở nhau bằng xe gắn máy vào Bệnh viện Sài Gòn.
Sau khi nhận được thông tin, Công an phường Bến Thành, Công an phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường. Lực lượng Công an quận 1, Phòng kỹ thuật hình sự- CATP cũng có mặt để điều tra làm rõ nguyên nhân.
Tại hiện trường, lực lượng Công an thu được nhiều vết máu của những người liên quan, nhiều MBH bị bể nát, một con dao Thái Lan cán vàng đã cong lưỡi, một gậy tầm vông dài khoảng 0,5m dính máu, một chiếc áo thun sọc đen đẫm máu , một ấm trà bằng nhôm và nhiều vật dụng khác. Lúc này lực lượng Công an đã bắt được một đối tượng bị thương tích nhẹ tên Nguyễn Hoàng Vũ (26 tuổi, ngụ chung cư Lê Lai)
Thông tin từ Bệnh viện Sài gòn, 3 nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong đó có hai người đã tử vong bởi vết thương bằng dao đâm trúng phổi và ngực, một nạn nhân đã được đưa vào phòng mổ cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Hai nạn nhân tử vong được xác định là: Hồ Thị Ngọc Huyền (21 tuổi, quê quán Long An) và Nguyễn Hoàn Phúc (24 tuổi, ngụ chung cư Lê lai, số 14, đường Nguyễn Thị nghĩa, phường Bến Thành, quận 1), người bị thương nặng là Lâm Trí (24 tuổi, cũng ngụ tại chung cư Lê Lai).
Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân dẫn đến vụ thanh toán trên phố trên bắt nguồn từ mâu thuẫn giữa Trí và Phúc. Cả hai đều ở trong chung cư Lê Lai, Phúc làm bảo vệ và giữ xe trong chung cư, riêng Trí sau khi cưới Huyền đã trở về Bình Dương sống và làm công nhân tại đây.
Lúc còn ở chung cư, Phúc đã nhờ Trí cầm dùm chiếc xe gắn máy để trang trải nợ nần. sau khi chuộc xe về, Phúc phát hiện nhiều phụ tùng của xe đã bị “luộc”. Nghi ngờ Trí thông đồng với tiệm cầm đồ luộc xe của mình nên phúc nhiều lần gọi điện nói Trí nhưng Trí một mực cho rằng mình không liên quan. Quá bực tức nên Phúc hăm dọa sẽ “xử” Trí.
Sáng 6/9, Trí chở Huyền từ Bình Dương về phường Bến Thành làm giấy đăng ký kết hôn và đi công chuyện. Biết Trí về TPHCM, Phúc rủ Vũ (anh trai của Phúc) cầm theo dao và gậy tầm vông đi tìm Trí để hỏi tội. Khi đến đường Lê Lai, gặp Trí, Vũ phóng xe chở Phúc đuổi theo. Phúc ngồi sau đâm vào lưng Huyền và Trí, còn Vũ dùng gậy đánh. Trí giật được dao và đâm trả lại nên gây ra vụ việc trên