Hẳn nhiều cư dân Hà Nội còn nhớ: Ngày 5/7/2011, trong buổi làm việc với các quận, huyện về việc xử lý nhà "siêu mỏng, siêu méo", ông Nguyễn Văn Khôi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã yêu cầu các quận, huyện phải đẩy nhanh tiến độ và phấn đấu xử lý dứt điểm trong tháng 10/2011. Chủ trương của chính quyền thành phố là tích cực vận động, thuyết phục người dân tự thỏa thuận để hợp khối. Trường hợp người dân không tự thỏa thuận được thì kiên quyết cưỡng chế.
Nói vậy song để giải quyết dứt điểm các trường hợp trên đâu có đơn giản.
Theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội: Tính đến ngày 31/12/2012, trong số 597 trường hợp nhà "siêu mỏng, siêu méo" của Hà Nội, các quận, huyện đã xử lý được 345 trường hợp, còn "tồn đọng" 252 trường hợp. Lý do: Hiện việc xử lý nhà "siêu mỏng, siêu méo" tại một số địa phương chưa thực sự quyết liệt, hiệu quả, còn có biểu hiện né tránh, ngại va chạm. Cũng theo một lãnh đạo của Sở này thì đây là vấn đề mà lãnh đạo thành phố rất quan tâm. Theo đó, thành phố sẽ tập trung xử lý dứt điểm các trường hợp nhà "siêu mỏng, siêu méo" trong quý I-2013.
Bây giờ, đã hết quý I-2013, và sự thể thế nào, chắc chúng ta đều đã rõ.
Ngoài lỗi không đội mũ bảo hiểm cho trẻ thì chất lượng của chiếc mũ bảo hiểm mà bậc phụ huynh này đang đội cũng cần được lưu ý. Ảnh: Tuổi trẻ online.
Người viết bài này hoàn toàn tán thành với quan điểm: Một đô thị văn minh, hiện đại không thể chấp nhận việc xuất hiện các nhà "siêu méo, siêu mỏng". Và bây giờ là lúc chúng ta phải kiên quyết không để xuất hiện một trường hợp nào tương tự. Tuy nhiên, điều mà tôi lấy làm băn khoăn: Đối với những nhà "siêu mỏng, siêu méo" đã xuất hiện trước đây, liệu chúng ta có cần thiết phải dành cho nó quá nhiều tâm sức như vậy không, trong khi ai cũng biết, hiện có những vấn đề cần kíp, liên quan tới đời sống dân sinh hơn nhiều? Vả chăng, nói việc tồn tại nhà "siêu mỏng, siêu méo" là làm "bẩn mắt" thành phố, vậy còn hàng vạn, hàng chục vạn những ngôi nhà lụp xụp, những căn hộ chung cư cũ nát, với biết bao "chuồng cọp" treo lơ lửng trên đầu người dân… thì chúng ta đã có biện pháp gì để giải quyết ngay chưa? Đành rằng trong đời sống có những việc phải giải quyết, nhưng vấn đề là chúng ta chọn thời điểm giải quyết sao cho thích hợp. Nếu không thì là lãng phí. Theo tôi, việc Hà Nội đặt vấn đề xử lý nhà "siêu méo, siêu mỏng" trong bối cảnh kinh tế hiện nay là việc làm chưa thật cần thiết, và còn nặng về hình thức.
Bây giờ, tôi xin chuyển sang chuyện CSGT chính thức xử phạt các bậc phụ huynh không đội MBH cho trẻ trên 6 tuổi khi tham gia giao thông bằng xe gắn máy tại Hà Nội, bắt đầu từ ngày 8/4/2013.
Có thể nói, đây là một chủ trương đúng và được đông đảo người dân hoan nghênh. Tuy nhiên, qua những thước phim phản ảnh việc người tham gia giao thông thực hiện chủ trương này được phát trên truyền hình thời gian gần đây, tôi thấy len lỏi trong đó vẫn là căn bệnh hình thức. Trước hết, cần phải nói, việc bảo vệ "cơ quan đầu não" của con người là tối quan trọng trong các trường hợp va chạm giao thông. Nhiều người tử vong không phải vì bị xe cán mà vì đầu đập xuống đường. Nhưng nói vậy không có nghĩa là chiếc MBH nào cũng là "vị thần hộ mệnh". Trước đây, khi đi thu thập tư liệu để làm một phóng sự về công dụng của MBH, tôi đã bắt gặp những chuyện kiểu: Một người đàn ông mặc dù rất cẩn thận trang bị cho mình MBH, song khi va đụng xe máy với một người đi ngược chiều, ông ta vẫn bị chấn thương sọ não và đã tử vong sau đó. Thì ra, khi nạn nhân ngã xe, chiếc MBH đã văng khỏi đầu và tôi gọi đây là "chiếc mũ phản chủ". Lại có trường hợp chủ nhân bị dây quai mũ cứa gần đứt cổ; rồi kính vỡ đâm vào mặt. Có trường hợp đầu bị va đập mạnh, sưng to, bác sĩ phải cưa mũ mới lôi được đầu ra để làm phẫu thuật…v.v và v.v. Nói vậy để thấy, đội mũ là một chuyện, chiếc mũ có vừa đầu, có đạt chuẩn không mới là điều quan trọng. Nhìn các cháu nhỏ đội những chiếc MBH rộng hoác, chỉ đính ở tí chỏm đầu xuất hiện tung tăng trên truyền hình mà thấy… lo lo. Lại nhớ tới lời phát biểu của ông Nhữ Văn Vinh - Giám đốc Công ty TNHH Như Mai, đơn vị chuyên cung cấp MBH chính hãng trên một tờ báo cách đây ít hôm: "Sau thời gian dài bị phụ huynh bỏ ngỏ việc đội MBH cho con em, nhiều doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu MBH cũng không mấy mặn mà với mặt hàng MBH trẻ em. Nay nhu cầu mua MBH cho trẻ em tăng lên nhanh chóng, nhiều doanh nghiệp không kịp trở tay".
Không biết với trường hợp đội MBH rởm, mũ rộng quá đầu mà chúng ta gặp nhan nhản đây đó, hiệu quả thực đến đâu? Đừng để việc đội MBH chỉ là đối phó, "phong trào" đội MBH chỉ mang tính hình thức!