Kẻ cướp táo tợn
Vào khoảng 19h ngày 17/11, tại tiệm vàng Ngọc Ánh (ở đường Lê Văn Thứ, phường Mân Thái, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) do bà Huỳnh Thị Tuyết Ánh (khoảng 50 tuổi) làm chủ đã xảy ra một vụ cướp tiệm vàng liều lĩnh. Hai tên cướp đi xe máy đến trước cổng, một tên dừng xe ở ngoài đứng chờ, còn một tên vào trong tiệm giả vờ hỏi mua vàng. Lúc này trong tiệm vàng chỉ có một mình bà Ánh bán hàng. Sau mấy câu hỏi bâng quơ về giá vàng, tên cướp bất ngờ cầm búa đập vào tủ kính đựng vàng và nhanh chóng cướp một số lớn lượng vàng bỏ chạy ra ngoài nhảy lên xe tên kia nổ máy chờ sẵn và tẩu thoát hướng về phía biển.
Quá bất ngờ và hoảng loạn, bà Ánh chỉ biết kêu lên "cướp, cướp". Một số người dân xung quanh khi nghe tiếng hô hoán liền chạy ra xem thì thấy hai tên cướp đã chạy một đoạn khá xa. Nhận được tin báo, lực lượng Công an Đà Nẵng có mặt niêm phong hiện trường, thống kê thiệt hại, đồng thời bảo vệ nhà của bà Ánh không cho người dân hiếu kỳ tụ tập vào xem. Đến 21h tối, lượng người đổ về trước tiệm vàng để xem ngày càng đông, Cảnh sát phải huy động thêm lực lượng dân phòng để bảo vệ hiện trường.
Nhiều người dân cho biết, trước lúc thực hiện vụ cướp táo tợn này, khoảng 18 giờ hai tên cướp chạy xe máy lượn lờ xung quanh tiệm vàng thăm dò. Đến khi thấy con của bà Ánh đi chơi, một mình bà đứng bán hàng chúng liền ra tay hành động…
Lời kể của nhân chứng
Sáng 18/11, tiệm vàng Ngọc Ánh nằm trên đường Lê Văn Thứ, quận Sơn Trà, Đà Nẵng đã mở cửa trở lại để sửa chữa. Gương mặt chưa hết bàng hoàng vì bị cướp vàng tối qua, bà Huỳnh Thị Tuyết Ánh chủ tiệm vàng Ngọc Ánh cho biết, cả đêm qua không ngủ vì sợ và run. Trong 15 năm kinh doanh buôn bán vàng đây là lần đầu tiên tiệm vàng của bà bị cướp và náo động như thế này.
"Lúc đó khoảng 19h, mọi người đang ăn tối và theo dõi bóng đá giữa Việt Nam và Lào. Tôi đang ngồi ở trong tiệm thì thấy có một thanh niên bước vào tiệm. Nó ăn mặc lịch sự lắm, tôi cứ nghĩ là khách mua vàng hay là sinh viên. Nào ngờ nhanh như chớp nó lấy búa đập vỡ tủ kính, thò tay vào cướp vàng tháo chạy", bà Ánh bàng hoàng kể lại.
Đến 10h sáng 18/11, Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng vẫn tiếp tục lấy lời khai của bà Ánh, đồng thời khám nghiệm hiện trường để tiếp tục truy tìm thủ phạm. Theo thống kê ban đầu, tiệm vàng Ngọc Ánh bị mất nhiều vòng vàng quý, cụ thể: 2 vòng có hình văn hoa ở trên viền của vòng, chữ M, vàng 18K; 2 vòng, trống ở mặt trong; 4 vòng chạm khắc, hoa văn, loại 5 chỉ, 24K; 6 vòng có chạm khắc trên mặt vòng ở ngoài...
Đặc biệt, tại hiện trường, có mảnh vỡ của tủ kính còn in vết máu của thủ phạm. Theo nhà chức trách, khi thò tay vào cướp vàng qua tủ kính bị đập vỡ, tên cướp bị chảy máu ở tay và để lại vết máu. Cảnh sát đã lấy dấu vết này và thu thập thêm nhiều chứng cứ từ lời khai của một số người dân để nhanh chóng truy tìm thủ phạm.
Hiện Công an TP Đà Nẵng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc và truy tìm hung thủ. Thông tin về vụ cướp tiệm vàng Báo CAND sẽ tiếp tục cập nhập đến với bạn đọc