Ngày 26/12, Công an quận Bình Tân, TP HCM cho biết đang tiến hành truy xét nghi can Lê Thanh Hùng (34 tuổi, quê quán Đồng Tháp, tạm trú Tân Tạo A, Bình Tân) để điều tra làm rõ hành vi gây ra thương tích cho hai người tại số 39, đường số 5, KP3, phường Tân Tạo A lúc 16h30' ngày 23/12.
Hai nạn nhân là hai chị em gồm: Nguyễn Thị Hạnh (28 tuổi) và em trai là Nguyễn Văn Nhân (24 tuổi, quê quán Tiền Giang, tạm trú nhà 39, đường số 5, Tân Tạo A, Bình Tân). Theo thông tin ban đầu, vào giờ trên chị Hạnh và anh Nhân đang bán tại vựa dừa tại nhà số 39 thì bất ngờ Hùng xuất hiện với cây búa trên tay đánh tới tấp làm hai người gục xuống. Sau khi gây án, Hùng cầm búa nhanh chân thoát khỏi hiện trường, hai nạn nhân được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Tại hiện trường, Công an quận Bình Tân đã tiến hành lấy lời khai các nhân chứng và tìm hiểu nguyên nhân mà nghi can Hùng gây ra vụ việc trên. Ông Nguyễn Văn Thọ (cha của Hạnh) cho biết, ông thuê căn nhà trên đường số 5 mở vựa bán dừa, gạo cho ba mẹ con Hạnh buôn bán còn mình thì về quê chăm nom vườn tược. Hạnh ly dị chồng, một đứa con trai 4 tuổi. Từ ngày lên TP Hồ Chí Minh buôn bán, gia đình ông Thọ thuê Hùng chặt dừa bán cho khách. Hùng hay kể về gia đình của mình nhưng giấu bặt chuyện đã có vợ và con ở dưới quê nên trong thời gian làm việc ở đây giữa Hùng và Hạnh nảy sinh tình cảm.
Gần đây điện thoại của chị Hạnh có số máy lạ nhắn tin liên tục xưng là vợ của Hùng với lời lẽ "ghen tuông" nên chị Hạnh mới biết Hùng đã có gia đình và vợ Hùng làm công nhân ở một công ty gần vựa dừa nhà chị Hạnh. Phát hiện Hùng đã có vợ nên gia đình ông Thọ phản đối, chị Hạnh cũng đồng tình với việc trên, đặc biệt là Nhân (em của Hạnh) không đồng ý cho Hùng lui tới vựa dừa làm việc. Hùng nhiều lần năn nỉ nối lại tình cảm nhưng chị Hạnh cương quyết từ chối.
Không được chấp nhận Hùng quay sang chửi bới, đe dọa. Manh động hơn là một lần Hùng đã dùng dao khống chế chị Hạnh để đòi lại đôi bông tai mà Hùng đã tặng cho chị Hạnh nên gia đình chị Hạnh đã nhất quyết không chấp nhận mối quan hệ này. "Có khả năng vì bị ngăn cản chuyện tình cảm, bị "người yêu" cự tuyệt nên Hùng đã nuôi ý định trả thù" - ông Thọ nhận định.
Chiều 23/12, nhiều người thấy Hùng lảng vảng gần vựa dừa sau đó vào một quán cà phê uống nước với ánh mắt dò xét về phía vựa dừa. Đến gần 17h, Hùng thấy Nhân đứng bán dừa sát lề đường không chú ý phía sau nên dùng búa đánh nhiều nhát vào đầu làm Nhân gục xuống. Hùng tiếp tục lao vào trong nhà đuổi theo chị Hạnh và dùng búa gây thương tích cho chị Hạnh.
Theo thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy, chị Hạnh và Nhân đều bị lõm sọ, tụ máu não đã được cấp cứu và đang trong tình trạng theo dõi tích cực. Nhân bị nặng hơn vì bị nhiều vết đập trên cùng một vị trí. Người nhà của hai nạn nhân đang trong tâm trạng lo lắng bởi không biết Hạnh và Nhân có qua khỏi được hay không và sợ rằng nếu giữ được tính mạng thì hai chị em Hạnh cũng bị ảnh hưởng đến thần kinh do di chứng của những nhát búa mà kẻ thủ ác gây ra