Sau khi hoàn chỉnh hồ sơ, Công an quận Bình Tân xin ý kiến chuyển đối tượng, vụ án lên Công an TP để thụ lý theo thẩm quyền. Theo lời khai ban đầu của Nuôi, đối tượng do buồn chán nên nảy sinh ý định tự tử. Bởi vậy y đã sử dụng búa đánh trọng thương toàn bộ người trong công ty. Thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy, 7 người cấp cứu tại đây đã qua cơn nguy kịch tuy nhiên có ba người bị thương nặng vẫn còn chưa hồi tỉnh…
7 người bị thương nặng được đưa vào bệnh viện cấp cứu với nhiều vết thương trên đầu do búa gây ra đều là người của một gia đình quê ở Bình Định gồm: Lê Công Quang (39 tuổi), vợ chồng và con của người em Lê Công Tường (30 tuổi, Giám đốc Công ty Hướng Sinh) - Phan Thị Mộng Chi (29 tuổi) - Lê Quốc Khánh (13 tháng tuổi), hai em gái của anh Quang là: Lê Thị Huyền Nương (26 tuổi), Lê Thị Hồng Hoa (24 tuổi) và cháu gái Lê Thúy Ngân (là sinh viên năm nhất của Trường Đại học Ngân hàng).
Tại cơ quan điều tra, nhân thân của Nuôi cho biết: Nuôi là con út trong một gia đình có 6 anh em làm nghề nông tại xã Phước Hòa, Tuy Phước, Bình Định. Do gia đình nghèo khó, học hết lớp 4 Nuôi nghỉ học và làm nhiều nghề. Lớn lên Nuôi vào TP HCM lập nghiệp.
Các nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.
Năm 2004, Nuôi bị Công an quận 4 bắt về tội trộm cắp tài sản và Tòa án nhân dân quận 4 xử Nuôi 1 năm tù giam. Nuôi có người anh trai là bạn thân của Quang (anh trai của Tường) nên mỗi lần về quê chơi, anh Quang thường ghé nhà Nuôi chơi. Từ mối quan hệ này, sau khi ra tù Nuôi đến trước cửa công ty của anh Tường hành nghề sửa xe gắn máy. Tuy nhiên làm việc được khoảng 1 năm, năm 2006, Nuôi trở về Bình Định. Tại đây, do có máu mê cờ bạc nên Nuôi nợ rất nhiều người.
Khoảng tháng 6/2010, anh Quang về quê thăm bà con, thấy Nuôi không có việc làm nên rủ Nuôi về làm tại công ty của anh Tường và tại đây sau hai tháng làm việc, Nuôi đã thực hiện một vụ án nghiêm trọng đối với những người đã cưu mang mình…
Đối tượng Nuôi tại cơ quan điều tra và hiện trường vụ thảm sát.
Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, 7 người cấp cứu đã qua cơn nguy kịch nhưng trong đó anh Quang và anh Tường vẫn chưa hồi tỉnh. Vẫn chưa hết hoảng loạn, chị Nguyễn Thị Hoa kể lại: Tại công ty có ba phòng ngủ, anh Quang ở phòng số 2 cùng Nuôi và Huỳnh Hoài Nhân (17 tuổi, quê quán Sóc Trăng, công nhân).
Khoảng 5h30', anh Quang cùng Nhân thức dậy rửa mặt thì Nuôi bám theo cầm một cây búa nhổ đinh (dài 30cm) từ phía sau đập mạnh vào đầu anh Quang làm anh Quang ngã xuống bất tỉnh. Hoảng hốt, Nhân đứng cạnh bỏ chạy vào phòng khóa chặt cửa. Sau khi anh Quang gục xuống, Nuôi tiếp tục đánh theo nhiều nhát nữa. Thấy tiếng động mạnh, chị Nương mở cửa phòng chạy ra.
Chưa biết chuyện gì xảy ra thì bị một nhát búa vào đầu khuỵu xuống. Cùng lúc này, anh Tường tỉnh giấc chạy ra, chụp được cây búa trên tay Nuôi và vật lộn với Nuôi. Nuôi dùng búa tấn công anh Tường hai nhát. Thấy cảnh trên chị Hoa kêu cứu và lao vào phụ anh Tường khống chế Nuôi. Cả hai bị đánh nhiều búa nhưng vẫn cố tước chiếc búa trên tay Nuôi. Sau đó, Nuôi tiếp tục hành hung một số người khác rồi dùng búa tự đập vào đầu mình và lảo đảo ngã gục trước hàng rào công ty.
Lực lượng Công an phường Bình Trị Đông B sau khi nhận được tin báo đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường đưa các nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu. Tại hiện trường, lực lượng điều tra thu giữ hai chiếc búa là hung khí gây án của đối tượng Nuôi. Sau khi cấp cứu với vết thương nhẹ vùng đầu, đối tượng Nuôi được đưa về Công an quận Bình Tân để lấy lời khai làm rõ động cơ gây án của Nuôi.
Cơ quan điều tra Công an quận Bình Tân đang hoàn tất hồ sơ chuyển vụ án lên Công an TP để tiếp tục làm rõ động cơ gây án của Nuôi