Sau khi nhận tin báo, Công an phường 2, quận Phú Nhuận cùng hàng chục dân phòng tiến hành cô lập khu vực này chờ các cơ quan chức năng đến làm rõ. Theo thông tin ban đầu, gói quà trên hình chữ nhật kích thước 20x10cm được gói cẩn thận đặt phía trước căn nhà. Lúc này phía trong căn nhà, 4 - 5 người (đa số là phụ nữ) nhốn nháo, hoảng loạn.
Một số người dân ở gần đó chứng kiến vụ việc kể lại: Khoảng 20h30', có bốn thanh niên đi trên hai xe gắn máy chạy vào đường Hoa Lan. Hai thanh niên chạy trước chỉ vào căn nhà số 63 và bỏ đi. Hai thanh niên đi sau ôm theo một gói quà và gõ cửa căn nhà này. Một người trong nhà bước ra, hai thanh niên này xưng là nhân viên giao hàng và muốn xông vào nhà yêu cầu chủ nhà ký nhận. Người nhà đã phản ứng bằng cách chặn cửa, không cho hai thanh niên này bước vào. Thấy gói quà không có địa chỉ cụ thể, sinh nghi, người trong nhà không nhận và yêu cầu hai người thanh niên này mang gói quà đi. Hai thanh niên bỏ gói quà xuống đất và leo lên xe bỏ đi. Trước khi đi, hai thanh niên còn quay đầu lại nói: "Trong hộp có bom!"…
Hiện trường được phong tỏa tránh sự cố đáng tiếc xảy ra.
Thông tin có "bom" nhanh chóng được lực lượng chức năng ghi nhận. Một số bao cát đã được huy động đến chặn xung quanh "gói quà". Lực lượng công binh của quân đội với các trang thiết bị dò chất nổ chuyên nghiệp được huy động đến hiện trường. Đến hơn 0h ngày 6/4, gói quà trên được đưa ra khỏi hiện trường…
Sáng 6/4 phóng viên Báo CAND quay lại hiện trường căn nhà số 63. Tại đây nhà cửa đóng im ỉm, bên trong chỉ có hai người ở nhà trông coi. Người thanh niên trông nhà cho biết, người chủ mướn căn nhà này không có nhà, hai người ở trong nhà được nhờ đến trông nhà hộ.
Theo thông tin mà phóng viên tìm hiểu được, căn nhà làm trụ sở Công ty CP-TV-ĐT T.Q là do bà Đ.T.T.Ph. (45 tuổi, quê Đồng Nai) thuê của bà D.T.B.Q. (dì của bà Ph.) để làm công ty, vừa làm nhà ở. Công ty cổ phần này chuyên kinh doanh bất động sản.
Trước đây khoảng 5-6 năm bà Ph. đặt trụ sở tại Biên Hòa - Đồng Nai. Trong quá trình kinh doanh, công ty trên đã "hụt vốn" nên bà Ph. đã vay nợ của rất nhiều người theo kiểu không lãi suất với số tiền lên đến hàng tỷ đồng nhưng mất khả năng chi trả.
Từ nguyên nhân này, bà Ph. dời về quận Phú Nhuận (TP HCM) lập trụ sở Công ty CP-TV-ĐT- T.Q. Trước khi có vụ dọa đặt chất nổ đã có nhiều vụ đòi nợ trước cổng công ty gây mất ANTT khu phố. Những người cho bà Ph. vay tiền đã đồng loạt gửi đơn lên Cục CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV - Bộ Công an để tố cáo. Bà Ph. đã nhiều lần được mời lên cơ quan CSĐT để làm rõ vụ việc. Vụ việc chưa được giải quyết xong thì xảy ra vụ việc trên.
Theo Thiếu tướng Phan Tấn Tài - Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự TP HCM cho biết: "Sau khi nhận được nguồn tin, lực lượng công binh của Bộ chỉ huy Quân sự thành phố đã cử lực lượng công binh xuống hiện trường dùng máy dò và xác định đưa hộp quà nghi vấn về kiểm tra. Sau khi dùng máy soi, lực lượng phát hiện bên trong là xác của động vật (đầu một con chó và ruột)". Đây có khả năng các đối tượng gửi đến để uy hiếp, khủng bố tinh thần con nợ…(PV).
Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành làm rõ các đối tượng liên quan đến vụ việc này để xử lý