Đức: Bộ trưởng Tài chính bang Hesse tự vẫn vì COVID-19

Trong ảnh là ông Thomas Schaefer, 54 tuổi, đương kim Bộ trưởng Bộ Tài chính trong Chính phủ bang Hesse phía tây nước Đức, người vừa tự vẫn vì lo sợ khủng hoảng kinh tế do dịch COVID-19 gây ra, trở thành chính khách đang tại nhiệm đầu tiên trên thế giới tự tử vì đại dịch "bất trị" này.

Cụ thể, theo Viện Công tố thành phố Wiesbaden thủ phủ bang Hesse nơi ông T. Schaefer cư ngụ, thì thi thể nạn nhân đã tắt thở được tìm thấy gần một tuyến đường sắt vào ngày 28-3 vừa qua. 

Theo lời Thủ hiến bang Hesse Volker Bouffier, trong thời gian gần đây Bộ trưởng T. Schafefer làm việc cả ngày lẫn đêm nhằm giúp các doanh nghiệp dưới tác động của dịch COVID-19, cũng như luôn bày tỏ sự quan ngại sâu sắc trước ảnh hưởng của đại dịch đối với bang Hesse nói riêng và nước Đức nói chung. 

"Có thể ông ấy đã lâm vào tình thế xáo trộn nội tâm sâu sắc trước những diễn biến khó ngờ, nên đã quyết định quyên sinh để giải quyết bế tắc", Thủ hiến V. Bouffie nhấn mạnh.

Được biết, ông T. Schafefer là Bộ trưởng Tài chính bang Hesse suốt 10 năm liền qua 2 nhiệm kỳ liên tiếp, cũng là chính khách đầy triển vọng có thể thay thế Thủ hiến V. Bouffie trong tương lai gần.

K.Dung (theo DPA)

Các tin khác

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Cứ mỗi mùa hè, hàng chục triệu học sinh trên thế giới, từ Bắc Kinh, Seoul đến New York hay Paris lại bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt để giành một tấm vé tới giảng đường đại học. Để giảm áp lực cho thí sinh, nhiều quốc gia đã tiến hành các biện pháp cải cách tuyển sinh, nhưng dường như cảm giác căng thẳng của giới trẻ không hề suy giảm.

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

Mỗi kỳ World Cup, ngoài những ngôi sao trên sân cỏ, người hâm mộ lại háo hức chờ đợi sự xuất hiện của những “nhà tiên tri” đặc biệt đến từ thế giới động vật. Tuy nhiên, hiệu ứng “linh vật tiên tri” này đã biến tướng thành những trò cá cược tinh vi, khiến bao gia đình lâm cảnh tan cửa nát nhà...

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Tôi trở lại đảo muối Thiềng Liềng vào một ngày nắng gắt tháng Sáu. Ấp đảo này nằm dọc theo một đường độc đạo hình oval dài 4 km uốn quanh ruộng muối, sông rạch và rừng ngập mặn. Trên chiếc xe đạp, tôi bắt đầu thả trôi chuyến hành trình về với vùng đất “vàng trắng” duy nhất của đại đô thị TP Hồ Chí Minh.