Lúc này khoảng 6 giờ ngày 6/7, khi vừa bước vào nhà vợ chồng ông Lực hoảng hốt vì thấy cánh cửa khác thường, ổ khóa cửa dường như bị ai đục không thể tra chìa vào để mở nên hai vợ chồng mượn búa để phá. Khi cửa được phá ra, ông Lực hoảng hốt khi phát chiếc tủ trong bàn làm việc của ông bị lục tung. Toàn bộ tài sản bên trong bị lấy mất. Kiểm tra lại tài sản, ông Lục phát hiện đã bị kẻ gian lấy mất số tiền mặt trị giá 1 tỷ đồng, 5 sổ tiết kiệm trị giá 2,6 tỷ đồng. Ông Lực lập tức trình báo với Công an quận 6.
Tại hiện trường, lực lượng điều tra Công an quận 6 phát hiện mái tôn phía trên lầu 1 bị trổ một lổ thủng có chiều dài hơn 1m, chiều rộng khoảng 40cm và nhiều dấu vết tủ quần áo, đồ đạc trong nhà bị cạy lục tung. Chiếc tủ để số tiền lớn của ông Lực chỉ là một chiếc tủ sắt cũ kỹ rất dễ phá khóa. Ông Lực, cho biết, hằng ngày hai vợ chồng ông không ra khỏi nhà và tiền bạc cũng không để nhiều ở nhà, chủ yếu gửi ngân hàng và giao hết tiền cho bạn hàng. Tuy nhiên do vợ bị bệnh đột xuất nên ông Lực mới cất tạm tiền trong tủ và chở vợ đi. Bình thường tại công ty ông có 5 công nhân làm việc, tuy nhiên hết giờ làm những người này về nhà không ngủ lại.
Công an quận 6 đang tiến hành thu thập chứng cứ tại hiện trường để làm rõ vụ mất trộm trên