Nằm ven trục đường Nguyễn Tất Thành (trục đường trung tâm thành phố Việt Trì), mảnh đất vàng để thực hiện dự án công viên Văn Lang rộng gần 150 ha. Chính vì diện tích khổng lồ như vậy nên người dân ở nhiều xã, phường ở thành phố Việt Trì bị GPMB như Tân Dân, Trưng Vương, Tiên Cát… rơi vào cảnh “nhường nhà cho dự án”. Đa số họ đều vui vẻ chấp thuận di dời ra chỗ khác vì một thành phố xanh, sạch, hiện đại nhưng đã 13 năm, họ “dài cổ” chờ đợi, “đại dự án” vẫn giậm chân tại chỗ.
Được phê duyệt từ năm 1999, công viên Văn Lang có diện tích 133 ha bao gồm rất nhiều hạng mục vui chơi giải trí cũng như các công trình có giá trị văn hóa lịch sử cao như: Khu thể dục thể thao: 12,20 ha; Khu Thanh thiếu niên: 3,22 ha; Khu văn hoá lịch sử (bao gồm: Khu Lạc Long Quân và Âu Cơ, Khu Sơn Tinh – Thuỷ Tinh, Khu đài phun nước, Đảo Tiên Dung – Chử Đồng Tử, Đảo Mai An Tiêm, Khu vực sự tích trầu cau, Khu vực bánh chưng bánh dày, Hạt thóc thần, Khu bãi tắm trên cát): 18,13 ha; Khu cây xanh, vui chơi giải trí: 9,48 ha; Khu hồ sinh thái: 6,5 ha; Khu trung tâm điều hành: 0,8 ha…Tuy nhiên đến nay, toàn bộ diện tích thực hiện dự án vẫn đang rơi vào cảnh để hoang.
Biết bao giờ Công viên Văn Lang (Việt Trì) mới hết cảnh bỏ không như thế này.
Ngày 10/3, khi có mặt tại khu vực này chúng tôi chỉ thấy cả một khoảng đất mênh mông ngút ngàn lau sậy, cỏ mọc lan tràn. Thỉnh thoảng có ruộng rau muống “len chân” vào khu đầm lầy hoang hóa này, và một vài chiếc kim tiêm vương máu khô vứt lăn lóc.
Anh Bùi Thủy, một người dân ở phường Tân Dân, Việt Trì nói: “Người dân chúng tôi chỉ mong sao cho việc xây dựng công viên nhanh chóng triển khai. Sống trong cảnh hoang hóa như thế này khổ lắm. Cả một mảnh đất vàng giữa trung tâm thành phố mà để cỏ mọc, rêu bám như thế này thì lãng phí quá. Nghe nói kinh phí không có thì biết đến bao giờ mới thực hiện được”.
Qua tìm hiểu được biết, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ cũng hết sức đau đầu về nguồn kinh phí để xây dựng dự án này. Điều đáng nói là dự án đã được tỉnh giao cho ba chủ đầu tư thực hiện nhưng đến nay vẫn “giậm chân tại chỗ”. Đầu tiên, UBND tỉnh Phú Thọ giao cho Công ty Môi trường và dịch vụ đô thị Việt Trì thực hiện. Tuy nhiên do năng lực doanh nghiệp này hạn chế nên tỉnh lại giao cho Sở Thương mại và Du lịch làm “đầu tầu”. Vậy nhưng gần 3 năm trôi qua, Sở cũng chẳng có phương án nào khả thi hơn nên tỉnh lại phải giao cho UBND thành phố Việt Trì làm chủ đầu tư.
Về đầu tư cho dự án, đi hỏi ở đâu, các cơ quan chức năng cũng lắc đầu ngao ngán với lý do duy nhất là thiếu vốn. Từ tháng 8/2011, ông Trương Xuân Chí, Phó Bí thư Thành ủy Việt Trì đã có báo cáo lãnh đạo tỉnh Phú Thọ những khúc mắc trong việc thực hiện dự án. Theo đó, dự án triển khai với tốc độ rùa với những lý do như: “Các chế độ chính sách thay đổi; đơn giá, định mức, giá vật liệu thường xuyên biến động lớn dẫn đến dự toán lập từ thời điểm đấu thầu đến nay không còn phù hợp; giá vật liệu theo dự toán cũ hoặc thông báo, báo giá thấp hơn giá thị trường gây khó khăn trong quá trình thi công.
Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng gặp rất nhiều khó khăn, phức tạp, một số hộ dân chưa tự giác di dời, chế độ bồi thường giải phóng mặt bằng chưa đáp ứng với yêu cầu của người dân, còn có hiện tượng chống đối. Nguồn vốn tập trung hàng năm cho dự án thấp, kéo dài.
Tiếp xúc với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Thấn, Trưởng ban Quản lý dự án thành phố Việt Trì cho biết: Chúng tôi rất mong mỏi và cố gắng hết sức để triển khai dự án nhưng quả thực kinh phí đầu tư rất nhỏ giọt. Nếu không có phương án huy động vốn táo bạo thì khó có thể triển khai dự án được”.
Nhiều cán bộ tỉnh Phú Thọ cho rằng nên “bóp nhỏ” lại diện tích dự án cho phù hợp với năng lực của tỉnh hoặc đầu tư từng phần để đưa vào sử dụng trước. Nên xã hội hóa nguồn vốn để thực hiện dự án chứ không chỉ trông chờ vào ngân sách. Việc xây dựng công viên là hết sức cần thiết nhưng nếu vẫn triển khai khi không đủ các điều kiện thì hậu quả nhãn tiền là việc lãng phí