"Mang âm nhạc đến bệnh viện" - một dự án từ thiện được tổ chức bởi Đoàn Thanh niên Bộ Y tế, Kênh truyền hình O2TV, Cậu lạc bộ Nghệ sĩ trẻ do ca sĩ Thái Thùy Linh làm trưởng nhóm đã và đang nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt của các bệnh viện tại Hà Nội. Những địa điểm tiếp theo sẽ là các bệnh viện trong Tp HCM và các bệnh viện tuyến tỉnh. Trên hành trình thiện nguyện của mình, các nghệ sĩ mang lời ca tiếng hát của mình để át đi nỗi buồn và nỗi đau đớn của bệnh tật… Với phương châm "Chúng tôi không biểu diễn, chúng tôi chỉ mang âm nhạc đến bệnh viện để đổi lấy những nụ cười hiếm hoi ở nơi này", dự án đã và đang nhận được những phản hồi tích cực. Ở đó không có ranh giới giữa người nghệ sĩ và người bệnh, mà chỉ là tình cảm giữa con người với con người, một bên đang phải chống chọi với bệnh tật, còn một bên mang lời ca tiếng hát nhằm xoa dịu những đau đớn mà người bệnh đang phải chịu đựng. Chính vì lý do như thế mà chương trình thường được tổ chức vào các buổi chiều thứ sáu - buổi chiều cuối tuần, khi mà cả bệnh nhân và các bác sĩ, y tá sẽ được nghỉ ngơi, bớt đi sự lo âu, không khí căng thẳng vốn thường trực trong bệnh viện.
Chiều 3/8, tại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, số 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hà Nội, Chương trình số 17 được tiếp tục. Khi tôi đến nơi này đã thấy hàng loạt băng rôn được treo ngay từ cổng bệnh viện, còn đội ngũ từ y bác sĩ, đến các bệnh nhân đều háo hức chờ đợi chương trình. Hội trường tầng 6 đông chật người. Không ai bảo ai, tất cả mọi ghế ngồi đều nhường cho bệnh nhân, còn đội ngũ y bác sĩ và người nhà thì đứng chật kín cả hai bên ngoài hàng ghế. Không một chương trình ca nhạc nào mà toàn bộ khán giả lại là những bệnh nhân khoác trên mình chiếc áo màu xanh của bệnh viện. Còn đội ngũ các y bác sĩ vẫn áo blue trắng, chiếc tai nghe đeo trên cổ. Hôm nay họ đến đây là để nghe hát và giao lưu với những người nghệ sĩ có tấm lòng từ thiện. Đi nghe hát nhưng có người còn ngồi trên xe lăn, có người mang theo cả kim tiêm truyền nước, có người bế cả con nhỏ đi theo chỉ để mong được gặp những người nghệ sĩ mà họ yêu mến.
Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương - ông Trần Quốc Bình - đã phát biểu khai mạc chương trình. Ông bày tỏ sự ủng hộ đối với ý tưởng độc đáo "Mang âm nhạc đến bệnh viện" của những người làm chương trình và cũng chính ông là người đầu tiên bỏ tiền của mình vào hòm từ thiện. Tiếp đó, không ai bảo ai, tất cả các y bác sĩ của Bệnh viện có mặt lúc đó đều bỏ tiền vào hòm từ thiện. Mỗi người một chút, một chút tỏ tấm lòng mình vì những bệnh nhân nghèo.
Khi chương trình diễn ra, không chỉ có nghệ sĩ hát, khán giả còn được thưởng thức cả những màn biểu diễn "cây nhà lá vườn" của chính các y bác sĩ và các bệnh nhân. Một phần tương tác rất vui và có ý nghĩa.
Không chỉ được nghe hát, người bệnh còn được nhận quà của các tổ chức từ thiện. Những món quà nho nhỏ như gói mì tôm hoặc hộp sữa tươi nhưng chứa đựng bao nhiêu nghĩa tình được những tình nguyện viên phát tận tay người bệnh.
Câu lạc bộ chèo Quan Nhân gồm các nghệ nhân, nghệ sĩ có tuổi cũng đến tham gia chương trình. Không chỉ mang đến những tiết mục đầy ý nghĩa, Câu lạc bộ còn mang đến 20 suất quà để trao tặng cho các bệnh nhân nghèo.
17 số của chương trình đã diễn ra ở tất cả các bệnh viện lớn nhỏ từ Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt - Đức, Bệnh viện K, đến Viện Mắt, Viện Nhi. Chương trình đã mang đến cho không biết bao nhiêu con người những niềm vui bình dị. Bệnh viện K với sân khấu ngoài trời, hay ca sĩ Lê Cát Trọng Lý ngồi vừa đệm đàn vừa hát ngay cạnh giường bệnh cho các em nhỏ nghe. Nói đến Phương Anh, nhiều khán giả đã biết cô gái bị bệnh xương thủy tinh của chương trình Tìm kiếm Tài năng Việt này từng phải nhiều lần vào bệnh viện. Nhưng lần này, Phương Anh đến đây không phải để chữa bệnh, mà cô đến hát cho những bệnh nhân nghe. Ngồi xe lăn, được trang trí đầy hoa, người ta gọi cô là nàng tiên bé nhỏ. Nàng tiên ấy mang niềm vui bình dị đến cho những bệnh nhân nghèo. Sự xuất hiện của Phương Anh đã đem đến cho các bệnh nhân niềm tin yêu vào cuộc sống. Đăng Quân - Bảo Ngọc hay Vũ Song Vũ, những em bé của chương trình Tìm kiếm tài năng Việt cũng có mặt góp vui. Nghệ sĩ Xuân Bắc, giảng viên âm nhạc Đặng Châu Anh hay MC vui tính Trấn Thành cũng có mặt, mang niềm vui, tiếng cười làm bớt đi nỗi đau đớn do bệnh tật gây nên cho những bệnh nhân.
Thái Thùy Linh, cô ca sĩ nhỏ bé cứ đi đi lại lại như con thoi để điều hành chương trình. Lúc thì cô đóng vai trò người tổ chức, lúc thì dẫn chương trình. Rồi cô hát và… phát quà từ thiện. Chia sẻ về dự án, Thái Thùy Linh cho biết: "Ở mỗi bệnh viện lại có một đối tượng bệnh nhân khác nhau, đem lại cho chúng tôi cảm xúc và dấu ấn khác nhau. Nhưng có lẽ ấn tượng nhất là ở Bệnh viện Bạch Mai. Chúng tôi hát ở khoảng sân giữa của bệnh viện. Khán giả thì bao quanh. Các tòa nhà bệnh viện cao tầng, khắp lan can chật cứng người. Ai cũng muốn được nghe hát. Có cả bệnh nhân với xe đẩy, lỉnh kỉnh ống truyền được dìu ra. Khoảnh khắc ấy, chúng tôi xúc động và hạnh phúc khôn tả".
Các số tiếp theo của chương trình sẽ tiếp tục diễn ra ở các bệnh viện trên địa bàn Hà Nội. Ca sĩ Thái Thùy Linh cho biết, dự án sẽ tiếp tục mở rộng đến các bệnh viện trong Tp HCM và các bệnh viện tuyến tỉnh. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc ngày càng có nhiều người bệnh được thưởng thức âm nhạc ngay trong chính không gian của bệnh viện, giúp họ quên đi nỗi đau của bệnh tật và tăng niềm vui sống