Sáng 24/2, Đại úy Hoàng Văn Tập, Công an huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn cho biết, đã bắt được đối tượng gây ra vụ trộm cắp tài sản với số tiền và vàng số lượng lớn. Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn và sử dụng số tiền đánh cắp được vào việc cho vay, mua xe máy đắt tiền, mua điện thoại hàng hiệu và gửi tiết kiệm. Ngay khi đối tượng gây án bị bắt, Ban Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn đã biểu dương thành tích xuất sắc của Công an huyện Na Rì đã vượt qua mọi khó khăn, quyết tâm truy bắt đối tượng gây án trong thời gian ngắn.
Trước đó, Công an huyện Na Rì nhận được đơn trình báo của bà Lô Thị Quyên, trú tại thôn Bản Vin, xã Kim Hỷ, huyện Na Rì về việc gia đình bà bị kẻ gian đột nhập vào nhà, mở két sắt lấy đi tiền và vàng trị giá khoảng 400 triệu đồng. Ngay trong đêm nhận được trình báo của bị hại, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Na Rì đã đi hàng chục kilômét đường rừng núi để kịp thời có mặt tại địa điểm xảy ra vụ án, xác minh điều tra làm rõ.
Tại hiện trường, cơ quan Công an thấy cửa buồng của gia đình bị hại đã bị kẻ gian phá khóa, một số đồ đạc ở trong buồng có biểu hiện bị lục soát. Mở khóa két sắt chứa tiền của gia đình bị hại, cơ quan Công an thấy còn 15 triệu đồng. Vậy thủ phạm là ai mà không lấy hết tiền của gia chủ?
Từ câu hỏi này, các cán bộ điều tra Công an huyện đã sàng lọc các đối tượng nổi lên trong và ngoài địa bàn huyện, qua đó thấy Nguyễn Anh Tuấn, 18 tuổi, trú tại thôn Nà Món, xã Phương Linh, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.
Trước thời điểm xảy ra vụ trộm tại nhà bà Quyên, Tuấn tham gia vào việc khai thác vàng tại thôn Bản Vin. Nhưng sau đó, Tuấn không còn xuất hiện ở bãi đào vàng nữa. Tìm đến nhà Tuấn, cơ quan Công an được bố mẹ Tuấn cho biết, Tuấn đi khỏi nhà nhiều ngày nay chưa về. Mở rộng điều tra, Công an huyện Na Rì biết được, sau khi vụ trộm xảy ra, Tuấn đi Hà Nội và các tỉnh cho nhiều người vay tiền.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra được biết: Tuấn đang ẩn náu ở nhà anh Sướng, tại tỉnh Kon Tum. Xác minh chính xác nguồn tin này, cơ quan Công an đã động viên bố mẹ Tuấn gọi Tuấn về đầu thú để được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật…
Tại cơ quan điều tra, theo lời khai ban đầu của Nguyễn Văn Tuấn, sau khi học hết lớp 11 Trường THPT Bạch Thông, Tuấn bỏ học và theo gia đình đi khai thác vàng tại thôn Bản Vin. Trong thời gian khai thác vàng ở đây, Tuấn đã vài lần đến nhà bà Lô Thị Quyên để mua nước và thuốc lá. Nhìn thấy ngôi nhà của gia đình bà Quyên khang trang, lại biết bà Quyên làm nghề kinh doanh vàng nên Tuấn đã nổi lòng tham.
Lợi dụng lúc gia đình bà Quyên không có ai ở nhà, Tuấn đã trèo lên nóc nhà và đột nhập vào nhà của gia đình bà Quyên bằng cách dỡ mái ngói. Thấy cửa buồng đã khóa, Tuấn phá khóa và đột nhập vào bên trong. Tại đây, Tuấn lục soát một số nơi và tìm thấy chìa khóa két sắt của gia đình bà Quyên. Tuấn lập tức mở két và lấy toàn bộ số tiền và vàng mà gia đình bà Quyên để bên trong.
Hiện, Công an huyện Na Rì tiếp tục điều tra làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan đến vụ án để xử lý theo pháp luật