Sáng 28/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Dương (Hải Dương) đã tổ chức thực nghiệm điều tra vụ phóng hỏa đốt nhà, tại 37A Quang Trung, TP Hải Dương. Liên quan đến vụ án này, trước đó một ngày (ngày 27/7), Cơ quan CSĐT đã ra lệnh bắt giữ Lã Đức Trung (41 tuổi, trú tại đường Nguyễn Du, phường Trần Hưng Đạo, TP Hải Dương) về hành vi hủy hoại tài sản.
Rạng sáng 15/7, người dân phường Quang Trung phát hiện ngọn lửa bùng cháy dữ dội tại căn nhà số 37A, phố Quang Trung… Khi mọi người lao đến chữa cháy thì toàn bộ tài sản của cửa hàng quần áo do chị Phạm Thị Huệ, trú tại xã Đoàn Thượng, huyện Gia Lộc (Hải Dương) thuê lại để bán hàng cùng một số đồ đạc của chủ nhà đã bị thiêu rụi hoàn toàn, song rất may tính mạng của những người đang sống trong căn nhà đều được bảo toàn.
Ngay trong đêm, tổ công tác của Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hải Dương dưới sự chỉ đạo của Trung tá Nguyễn Văn Quang, Trưởng Công an TP đã có mặt tại nơi xảy ra vụ cháy. Kết quả khám nghiệm bước đầu, xác định: Vụ cháy xảy ra vào khoảng 1h30' cùng ngày, kẻ xấu đã dùng xăng đốt căn nhà số 37A Quang Trung.
Qua rà soát, hướng điều tra của các trinh sát dần được thu hẹp, Trung tá Cù Ngọc Nam và các cộng sự đã loại dần các đầu mối nghi vấn, tập trung vào việc làm rõ mối quan hệ của chủ nhà là anh Đào Hải Hưng.
Theo lời khai của nạn nhân Hưng thì trước thời điểm xảy ra vụ phóng hỏa, anh đã nhận được một số tin nhắn, yêu cầu anh phải nộp 10 triệu đồng, nếu không thì cả gia đình anh Hưng sẽ phải gánh chịu hậu quả. Không dừng lại ở đó, sau khi vụ cháy xảy ra, đối tượng này tiếp tục gửi một tin nhắn vào điện thoại của anh Hưng: "Đây chỉ là bước dạo đầu thôi, gia đình mày có chịu thêm được 1kg thuốc nổ không?".
Được Trung tá Nguyễn Văn Quang, Trưởng Công an TP và các cộng sự động viên, anh Hưng kể lại: Trước đó, anh Hưng có quan hệ tình cảm với chị Nguyễn Thị Tâm (27 tuổi, trú tại xã Tân Việt, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương). Thời gian sau này, chị Tâm về sinh sống với anh Lã Đức Trung như vợ chồng (nhà Trung ở gần nhà anh Hưng). Trước đó một thời gian, chị Tâm cùng "chồng hờ" đã nhiều lần đến nhà anh Hưng đòi nợ khoản tiền 10 triệu đồng, nên giữa hai bên đã xảy ra xô xát. Sự việc không chỉ dừng lại ở đó, các trận cãi vã diễn ra thường xuyên hơn...
Từ lời khai của nạn nhân Hưng, Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hải Dương đã tập trung nắm bắt thông tin về Trung. Trung là đối tượng từng có tiền án về hành vi đe dọa giết người... Sau khi ra trại, Trung mở cửa hàng bán giày dép và mới kết hôn không đăng ký với chị Tâm vào tháng 3/2011. Theo thông tin các trinh sát thu thập được thì cách đó vài ngày, chị Tâm vì mâu thuẫn với gia đình nhà chồng, đã đi đâu không rõ. Ngày 17/7, Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hải Dương đã triệu tập Trung đến cơ quan điều tra, song Trung không thừa nhận hành vi đốt nhà anh Hưng.
Vận dụng linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp với việc tác động về tâm lý, chiều 26/7 Trung đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội: Tâm và Trung không có đăng ký kết hôn nhưng chung sống với nhau như vợ chồng từ đầu năm 2011. Trong thời gian chung sống, Trung biết việc khoảng 2/2011, Tâm có giao cho anh Hưng khoảng 10 triệu đồng, để thuê nhà số 37A Quang Trung, làm cửa hàng kinh doanh. Sau đó gia đình anh Hưng không đồng ý việc cho thuê nhà nên Tâm đã một số lần đòi lại số tiền trên nhưng chưa được.
Theo lời khai của Trung thì phần vì nghi ngờ, phần vì ghen tuông đồng thời lại muốn Tâm quay về nhà, nên Trung nảy ý định đốt nhà anh Hưng. Sau khi gây án, Trung vất lại toàn bộ vỏ chai ở ngay cửa và bỏ chạy về phía ngã tư Đông Thụy (TP Hải Dương) thì thấy đám cháy đã bùng lên dữ dội. Trung tiếp tục ngồi tại quán nước ở đầu đường Bắc Kinh ngồi chơi một lúc, hòng tạo chứng cứ ngoại phạm