Ngày 14/11, Cơ quan CSĐT, Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án giết người, hủy hoại tài sản để điều tra hành vi phạm tội của hai đối tượng gây ra vụ cháy nghiêm trọng làm một người chết.
Vụ cháy nghiêm trọng giữa đêm
Vụ án xảy ra vào khoảng 1h20' sáng 11/11, tại số nhà 559 phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Lúc đó, mọi người đều đang say giấc nồng, phố xá vắng vẻ. Khi ngọn lửa bốc cao, các tài sản trong nhà cháy, nổ, những người đi đường và hàng xóm của ngôi nhà trên phát hiện, gọi điện báo cho Công an phường Vĩnh Tuy và Cảnh sát PCCC.
Cùng lúc đó, trong nhà, anh Hoàng Văn Thái, 41 tuổi đang sử dụng máy tính trên tầng 2 phát hiện có cháy nổ nên đã chạy xuống gác lửng phía dưới - nơi mẹ anh là bà Nguyễn Thị Hòa, 74 tuổi, ngủ để cứu mẹ nhưng khói mù mịt, lửa cháy từ phía ngoài bén vào gần khiến anh không thể vào được.
Ngay khi nhận được tin, cán bộ, chiến sỹ Đội Trọng án 1, Phòng Cảnh sát hình sự đã đến ngay hiện trường phối hợp với Công an quận Hai Bà Trưng và các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân. Qua khám nghiệm, lực lượng chức năng xác định đây không phải là vụ hỏa hoạn thông thường do bất cẩn hoặc chập điện mà có dấu hiệu của nguồn lửa từ bên ngoài.
Từ kết quả trên, lực lượng chức năng xác định đây là vụ án do trả thù cá nhân. Rà soát các mối quan hệ của nạn nhân, cơ quan điều tra được biết, ngôi nhà trên do bà Nguyễn Thị Hòa là chủ, sống cùng vợ chồng con trai là anh Hoàng Văn Thái. Hôm xảy ra án mạng, rất may, vợ con anh Thái về nhà bà ngoại ngủ.
Ngoài mẹ con bà Hòa thì còn một người phụ nữ khác gắn bó với ngôi nhà trên, đó là chị Đỗ Tuyết Mai, 28 tuổi, trú ở tổ 5, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng thuê tầng 1 ngôi nhà để bán café, quần áo. Chính vì vậy, cơ quan điều tra đã tập trung nghiên cứu mối quan hệ cũng như các mâu thuẫn của những người trên, phát hiện chị Mai có nhiều mối quan hệ phức tạp, có thể dẫn đến việc trả thù.
Cùng với việc xác định mâu thuẫn, cơ quan chức năng đã phát động quần chúng tố giác tội phạm và được một nguồn tin cung cấp, tối hôm xảy ra vụ án, có hai nam thanh niên đi xe máy Wave, ngồi ở quán nước đối diện nhà bà Hòa rất lâu, có biểu hiện nghi vấn.
Lực lượng Công an đã xác định đối tượng Tạ Văn Hùng, 35 tuổi, trú ở Thượng Mỗ, Đan Phượng, Hà Nội có nhiều nghi vấn bởi Hùng từng là người tình của chị Mai, trước khi xảy ra vụ án khoảng 10 ngày, hai người có xảy ra mâu thuẫn nghiêm trọng. Tập trung nghiên cứu đối tượng này, ngày 12/11, cơ quan điều tra đã có đủ căn cứ ra lệnh bắt khẩn cấp Tạ Văn Hùng, đồng thời làm rõ đồng phạm là Nguyễn Văn Hiệu, 30 tuổi, trú ở thôn Trì, xã Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội.
Lúc mới bị bắt, cả hai đối tượng đều không khai nhận, cùng cho rằng không hề biết gì về vụ án, khi cơ quan điều tra đưa ra những chứng cứ xác thực, cả hai mới khai nhận hành vi phạm tội.
Giết người, đốt nhà vì trót… đem tiền cho gái
Theo tài liệu của cơ quan Công an thì khoảng tháng 9/2012, thông qua một người quen giới thiệu, chị Đỗ Tuyết Mai có quen biết và có quan hệ tình cảm với Tạ Văn Hùng. Hùng thời xuyên đến cửa hàng bán quần áo, café của chị Mai tại 559 phố Minh Khai - nơi chị Mai thuê của gia đình bà Hòa. Trong quá trình quan hệ với nhau, Hùng có "đầu tư" cho chị Mai khoảng 50 triệu đồng để kinh doanh quần áo.
Đến cuối tháng 10/2012, giữa Hùng và chị Mai nảy sinh mâu thuẫn nên chị Mai đã đuổi Hùng, không cho đến cửa hàng nữa. Điều này khiến Hùng "cay" lắm, anh ta quyết định đốt cửa hàng của chị Mai để trả thù. Chính vì vậy, tối 10/11, Hùng nói với Hiệu "Tao kiểu gì cũng phải trả thù con bồ của tao, tao đầu tư cho nó 50-60 triệu mà nó đuổi tao ra khỏi nhà, bây giờ mày chở tao đến nhà nó ở Minh Khai để trả thù".
Nhận lời với Hùng, khoảng 21h30' cùng ngày, Hiệu chở Hùng đến 559 phố Minh Khai với mục đích đốt cửa hàng của chị Mai. Trên đường đi, Hùng nhặt 1 vỏ chai Lavie loại 1,5 lít ở ven đường rồi cả hai đến quán nước đối diện với nhà bà Hòa để uống nước. Tại đây, Hùng đưa cho Hiệu bảo đi mua xăng vào chai Lavie và tìm thêm 1 vỏ chai nước khác nhỏ hơn.
Theo lời Hùng, Hiệu đã mua xăng, đồng thời mua thêm một chai nước loại 0,5 lít rồi quay lại đón Hùng. Hai tên đi lòng vòng nhiều lần qua ngôi nhà trên để chọn thời cơ gây án.
Đến 1h20' ngày 11/11, Hiệu chở Hùng quay lại ngôi nhà trên, thấy đường vắng nên Hùng bảo Hiệu dừng xe, hắn trút xăng từ chai to sang chai bé rồi dùng chìa khóa đục thủng nút chai 0,5 lít. Hắn cầm chai xăng luồn qua khe sắt bóp mạnh để phun xăng vào quần áo bên trong rồi vứt vỏ chai trước nhà, sau đó châm lửa đốt. Thấy lửa cháy, Hùng ném chiếc bật lửa vào bên trong rồi chạy ra xe máy do Hiệu điều khiển bỏ chạy. Gây án xong, Hiệu chở Hùng về nhà nghỉ ở đường Hoàng Quốc Việt, còn Hiệu về nhà trọ ở Dương Nội, Hà Đông để ngủ, sau đó bị bắt giữ