8h ngày 4/4, chị Phạm Thị Thương (21 tuổi), thường trú xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) đi đến KCN Biên Hòa 2 để tìm việc làm. Vừa đi đến cổng KCN Biên Hòa 2, chị Thương được một phụ nữ đi xe gắn máy hiệu Yamaha Sirius màu đỏ chạy theo hỏi có cần xin việc làm không thì chị ta sẽ giúp. Mừng như bắt được vàng, chị Thương liền dừng lại nói chuyện và được chị ta cho biết có quen thân với một số người làm ở phòng nhân sự cảng Sài Gòn, nếu chị Thương cần sẽ xin cho vào làm ở đây với mức lương khởi điểm 3 triệu đồng/tháng.
Nghe Thương đồng ý, chị ta yêu cầu đưa 300.000 đồng để đi khám sức khỏe. Đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, chị ta nói Thương ở ngoài chờ chị ta vào gặp bác sĩ, một lúc sau chị ta quay ra nói bác sĩ quen bận rồi hẹn đến chiều. Để Thương tin tưởng, chị ta nói bây giờ tranh thủ lên cảng Sài Gòn luôn gặp những người làm ở phòng nhân sự hỏi thủ tục hồ sơ như thế nào để về chuẩn bị khỏi đi tới đi lui nhiều lần. Trên đường đi, chị ta đưa chiếc xe gắn máy hiệu Yamaha Sirius màu đỏ của mình cho Thương chở; đồng thời nói với Thương đưa 1 nhẫn vàng 18K, 1 đôi bông tai để đi cầm lấy tiền xin việc làm.
Tới cổng cảng Sài Gòn, chị ta lấy ĐTDĐ ra bấm số rồi đi ra cách chỗ Thương đứng hơn 10m như nói chuyện với ai đó, một lúc sau với vẻ mặt buồn bã, chị ta nói với Thương hôm nay mấy người quen đi công tác hết rồi, họ hẹn lần sau...
Sau đó chị ta bảo Thương lên xe gắn máy quay lại Bệnh viện Đồng Nai khám sức khỏe; nhưng đi đến chợ Xóm Chiếu ở quận 4 (TP HCM), chị ta nói Thương cầm hộ chiếc túi của chị ta trong đó có 1 triệu đồng cùng một số giấy tờ tùy thân khác ở ngoài cổng chợ chờ chị ta vào mua một ít trái cây đến nhà người quen để "nhờ vả", trên xe lúc đó vẫn còn chiếc túi của Thương bên trong có chiếc ĐTDĐ hiệu Motorola. Ôm chiếc túi của chị ta chờ mãi không thấy chị ta quay lại, Thương biết gặp phải kẻ lừa đảo.
Quyết không để kẻ lừa đảo tiếp tục gây hại cho người khác, những ngày sau đó, Thương đến các KCN ở TP Biên Hòa tìm kẻ đã lừa mình. Không uổng công, sáng 24/4, Thương đã phát hiện kẻ lừa đảo đang gạ gẫm một số cô gái khác ở cổng KCN Amata và báo cho Công an KCN Biên Hòa bắt giữ. Khám xét chiếc túi của thị Nga, trong đó có 1 giấy chứng nhận đăng ký xe BKS 60T6-7061, 1 giấy chứng nhận bảo hiểm chiếc xe trên mang tên chị Lê Thị Thu Hồng (26 tuổi), ngụ tại 18/2, ấp Gia Yên, xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất (Đồng Nai) và 1 thẻ ATM do Vietcombank phát hành mang tên Hoàng Thị Tú Quyên.
Võ Thị Tuyết Nga thú nhận từ đầu năm 2011 đến ngày bị bắt đã lừa được 5 phụ nữ đi xin việc làm. Ngày 23/4, thị Nga lừa được của chị Nguyễn Thị Xuyến (26 tuổi), ngụ tại khu phố 5, phường Long Bình (TP Biên Hòa) 1 đôi bông tai và 400.000 đồng. Còn 3 vụ khác thị Nga không nhớ rõ ngày tháng gây án, nhưng đã lấy của 3 phụ nữa này 1 triệu đồng, trong đó một nạn nhân tên Tuyền bị lừa mất 1 đôi bông tai, 1 chiếc nhẫn và 300.000 đồng...
Cũng với thủ đoạn "giúp xin việc làm" năm 2007, thị Nga đã lừa của 8 người lấy đi một số tài sản: dây chuyền vàng, lắc vàng, bông tai vàng, tiền mặt… trị giá hơn 12,2 triệu đồng. Ngày 14/9/2007, thị Nga bị Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Biên Hòa bắt giữ. Ngày 6/3/2008, thị Nga bị TAND TP Biên Hòa xử phạt 2 năm 8 tháng tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và buộc thị Nga phải bồi thường cho 8 nạn nhân với số tiền trên.
Để nhanh chóng điều tra làm rõ hành vi phạm tội của Võ Thị Tuyết Nga, cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa thông báo những ai là nạn nhân của thủ đoạn lừa đảo tương tự đến liên hệ với điều tra viên Phạm Văn Tuyến, hoặc qua số điện thoại 0613.820.598