Tại địa bàn phường Phương Mai (Đống Đa) thời gian cuối tháng 4, đầu tháng 5/2013, liên tục xảy ra các vụ trộm cắp có tính chất như vậy. Bị hại trong các vụ việc này hầu hết là phụ nữ, đi xe máy đắt tiền, đa số là xe SH (vì loại xe này có cốp nhỏ, người đi hay treo túi xách ở móc phía để chân). Khi họ dừng xe ở các ngã tư đèn xanh, đèn đỏ thì bị một đối tượng cố tình đâm xe vào phía sau, khiến 2 xe mắc vào nhau.
Theo bản năng, người bị hại vẫn ngồi trên xe máy, quay đầu lại phía sau xem có chuyện gì xảy ra. Đối tượng đâm xe giả vờ gỡ 2 xe ra và xin lỗi, bỏ đi. Tuy nhiên, trong thời gian này, đồng bọn của chúng đã áp sát phía trên xe bị hại, trộm cắp túi xách họ treo phía trước. Khi bị hại phát hiện ra việc bị trộm cắp thì các đối tượng đã bỏ đi xa. Thậm chí, có bị hại về nhà mới phát hiện mình bị mất tài sản…
Khoảng 11h một ngày cuối tháng 5/2013, nhận được tin tên Khâm cùng đồng bọn đang xuất hiện trên địa bàn phường Phương Mai và có biểu hiện rình “con mồi” ở các ngã tư, lập tức, Thượng úy Phạm Châu Tuấn bám theo. Trời đổ mưa to tầm tã. Nhận định các đối tượng sẽ lợi dụng thời tiết để gây án nên anh Tuấn kiên quyết bám sát bọn chúng. Khâm và một tên đồng bọn đi trên 2 xe máy, vòng vèo qua các phố. Khi đến phố Chùa Bộc, chúng phát hiện 2 phụ nữ đi xe SH, phía trước xe treo 1 túi xách màu nâu nên bám theo.
Phán đoán chúng sẽ gây án với 2 phụ nữ trên, Thượng úy Tuấn một mặt điện thoại báo cho chỉ huy Công an phường xin tiếp ứng, một mặt nhanh trí liên hệ ngay với đồng chí Quách Anh Tuấn, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông số 3 Công an TP Hà Nội đang làm nhiệm vụ phân luồng giao thông gần đó để phối hợp bắt giữ các đối tượng. Khi đến ngã tư Chùa Bộc - Đông Tác, đối tượng Khâm và đồng bọn bắt đầu hành động.
Đối tượng đi cùng Khâm phóng nhanh lên phía trước, đâm vào đuôi xe của 2 phụ nữ, tạo tình huống 2 xe mắc vào nhau. Do trời mưa, 2 người phụ nữ mặc áo mưa nên rất lúng túng khi xe máy bị va chạm. Cả hai chị đều quay lại xem có chuyện gì xảy ra. Lợi dụng lúc đó, tên Khâm phóng nhanh lên, áp sát bên phải xe môtô của 2 phụ nữ, dùng 2 tay tháo, lấy trộm chiếc túi xách của họ.
Đúng thời điểm này, Thượng úy Phạm Châu Tuấn ra tín hiệu cho đồng chí Quách Anh Tuấn triển khai bắt giữ. Thượng úy Châu Tuấn lao vào bắt giữ tên tạo tình huống đâm xe, còn đồng chí Quách Anh Tuấn bắt giữ Khâm và tang vật. Khi phát hiện lực lượng Công an, cả 2 đối tượng đều chống cự quyết liệt. Trời vẫn mưa to. Túm bắt vào các đối tượng trơn trượt vì nước mưa.
Cả 2 đồng chí Cảnh sát và 2 đối tượng đều lăn dưới đất. Nhưng với tinh thần kiên quyết, 2 đồng chí đã bắt giữ, khóa được tay 2 đối tượng đưa về trụ sở Công an phường Phương Mai, tang vật thu giữ là chiếc túi xách màu nâu, bên trong có 1 điện thoại di động Iphone 4, 1 điện thoại Nokia X1 và 4,7 triệu đồng.
Đến ngày 12/6, cơ quan Công an đã làm rõ 2 đối tượng Nguyễn Sỹ Khâm và Bùi Đắc Sơn từng gây ra 20 vụ trộm cắp với thủ đoạn tương tự. Tài sản trộm cắp được chúng chia nhau, tiền thì đem chi tiêu, còn các điện thoại di động đẹp thì để lại sử dụng và tặng bạn gái…