Đêm đêm, những cơn ác mộng kinh hoàng cùng cảm giác tội lỗi luôn đè nặng tâm can Hiển. Không ít lần, Hiển muốn đến cơ quan Công an đầu thú nhưng rồi người đàn bà đó lại không có đủ dũng khí để đối mặt với sự thật. Hiển sống khép kín, ít quan hệ với những người xung quanh… đồng thời tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo để che đậy nhân thân.
Nhưng “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, Hiển đã bị các trinh sát Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC 52) Công an tỉnh Lào Cai bắt giữ tại Gia Lai, sau 18 năm trốn chạy. Đến ngày 22/2, đối tượng này được chuyển giao đến Phòng Cảnh sát hỗ trợ tư pháp, xử lý theo luật định.
Lật giở những trang hồ sơ đã úa màu thời gian, Đại tá Nguyễn Xuân Ngoại, Trưởng phòng PC 52 Công an tỉnh Lào Cai và các cộng sự tỉ mỉ nghiên cứu hồ sơ, những chi tiết tưởng như nhỏ nhất cũng được họ cẩn trọng chắt lọc.
Mười tám năm đằng đẵng, chồng hồ sơ về Lưu Thị Hiển ngày một dày thêm, nhiều lớp cán bộ từng tham gia vụ án này sau đó cũng đã nghỉ chế độ… nhưng thông tin có được về Hiển vẫn chỉ là: Sinh năm 1960 tại huyện Yên Bình (Yên Bái), Hiển từng là giáo viên Trường bồi dưỡng giáo dục Bảo Thắng.
Sau khi lập gia đình với Nguyễn Văn Cường, nguyên là cán bộ công tác trong lực lượng vũ trang, Hiển chuyển lên thị trấn Phố Lu và liên tiếp sinh hai đứa con, một nếp, một tẻ đều ngoan ngoãn đáng yêu. Trong mắt bạn bè và những người hàng xóm sống ở liền kề, vợ chồng Hiển, Cường là hình mẫu khiến nhiều người phải thầm ao ước. Nhưng khát vọng làm giàu bằng mọi giá đã khiến Hiển đánh mất tất cả…
Năm 1994, qua quan hệ với vợ chồng Hoàng Hải Dương và Lê Sĩ Thuật, Hiển hình thành đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Tối 28/3/1994, Hiển và Dương cùng nhau xem hàng và bàn bạc việc mua, bán thuốc phiện.
Sau khi thống nhất, ngày 30/4/1994, Vũ Vân Phong (39 tuổi, trú tại phường Bắc Lệnh, thị xã Cam Đường) đến nhà Hiển lấy ma túy rồi vận chuyển về Mường Khương cho Dương Thuật. Trên đường đi đến ngã ba Bản Phiệt (Bảo Thắng), Phong bị bắt quả tang cùng tang vật là 4kg thuốc phiện.
Từ đây, vụ án được làm sáng tỏ, cơ quan điều tra vào cuộc đã làm rõ vai trò của Hiển trong đường dây, chứng minh các đối tượng mua bán trót lọt 18kg thuốc phiện…
Ngày 9/8/1994, Hiển được tại ngoại tại thị trấn Phố Lu. Lợi dụng chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước, Hiển cùng chồng và hai con bỏ trốn biệt tích. Vụ án sau đó được Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai đưa ra xét xử, Hiển bị tuyên phạt mức án chung thân về tội mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy.Lệnh truy nã Hiển sau đó đã được phát đi trên toàn quốc.
Thời gian sau đó, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Lào Cai đã lập án đấu tranh, tổ chức nhiều mũi trinh sát dày công xác minh tại các địa bàn như Hải Dương, Quảng Ninh, nghi vấn Hiển đang lẩn trốn nhưng không có kết quả.
Sau khi Phòng PC 52 Công an tỉnh Lào Cai thành lập, Đại tá Ngoại đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ rà soát các đối tượng trốn truy nã lâu năm, đặc biệt nguy hiểm. Một số đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt, trong đó có kẻ đã sang nước ngoài lấy chồng và sinh con, sau đó đã bị bắt giữ nhưng tung tích về Hiển vẫn bặt vô âm tín.
Sau khi trốn truy nã, Hiển và chồng cắt đứt liên lạc với những người thân trong gia đình. Để lần tìm tung tích Hiển, Phòng PC 52 Công an tỉnh Lào Cai tổ chức xác minh tại quê nội và quê ngoại của Hiển đồng thời phối hợp với Công an 62 tỉnh, thành tra cứu tên, tuổi của các đối tượng này.
“Dù có tinh vi đến đâu, đối tượng cũng bộc lộ những sơ hở. Hơn nữa, trải qua 18 năm Hiển cũng sẽ thiếu cảnh giác hơn…”, Đại tá Ngoại động viên anh em. Vì thế, các trinh sát Phòng PC 52 Công an tỉnh Lào Cai lại tỉ mỉ dựng lại toàn bộ các quan hệ bạn bè của Hiển. Và sự tỉ mỉ, trách nhiệm của họ đã được đền đáp một cách xứng đáng.
Đầu tháng 2/2013, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, Phòng PC 52 có thông tin Hiển đang lẩn trốn tại tỉnh Gia Lai. Chỉ một nguồn tin mong manh song các trinh sát của Phòng PC 52 Công an tỉnh Lào Cai và Gia Lai vẫn tận tụy xác minh và xác định được vị trí ẩn náu của Hiển tại huyện Chư Prông. Sau khi bỏ trốn, Hiển đã đổi tên thành Nguyễn Thị Minh Phương, còn chồng đổi thành Nguyễn Xuân Trường… Các con của hai đối tượng này sau đó cũng thay đổi tên, tuổi.
Một ngày đầu tháng 2/2013, tổ công tác gồm 3 cán bộ của Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai tổ chức bao vây ngôi nhà nơi Hiển và chồng đang sinh sống. Mười tám năm mai danh, ẩn tích, người đàn bà ngoài 30 tuổi năm nào giờ hình thức bên ngoài đã thay đổi nhiều song chỉ có đôi mắt là không thay đổi.
Sau khi bí mật nhận diện, 20h ngày 2/2, Phòng PC 52 Công an tỉnh Lào Cai đã ập vào bắt giữ Hiển trước sự ngạc nhiên đến sững sờ của đối tượng này. Dẫu biết rằng sẽ có ngày này nhưng Hiển vẫn không khỏi bàng hoàng, còn chồng của đối tượng thì đứng lặng như trời trồng, chẳng kịp nói câu gì.
Theo lời khai của Hiển thì sau khi bỏ trốn, vợ chồng Hiển trốn về Quảng Ninh, sau đó lại dắt díu nhau vào Đắk Lắk làm thuê tại các nương rẫy lần hồi, kiếm sống qua ngày. Khi đã tích cóp được một chút lưng vốn, cả hai tiếp tục vào Gia Lai mua nhà…
Khi Hiển bị bắt, những người hàng xóm xung quanh vô cùng bất ngờ vì tại địa phương, vợ chồng Hiển, Cường (lúc đó dưới tên giả là Trường, Phương) sống rất hiền lành, chan hòa với những người xung quanh