Sinh ra trong một gia đình gia giáo, bố là cựu chiến binh đã từng tham gia chiến trường Điện Biên Phủ, mẹ là cán bộ hưu trí, chị gái là giáo viên, học xong THPT được 2 năm, anh Trần Văn Hợi lấy vợ, sinh con. Do không hợp nhau trong cuộc sống, hai người chấp nhận chia tay. Trong thời gian chờ tòa xử ly hôn, hai đứa con anh Hợi đứa theo bố, đứa theo mẹ vào
Năm 2011, một lần đi ra chợ mua hoa mừng sinh nhật con trai, anh Hợi tình cờ gặp chị Cao Thị Thùy Nhung (42 tuổi), cùng tuổi là bạn học trước đây. Biết chị Nhung cùng cảnh gia đình như mình, cũng đã có chồng, con và đã ly hôn, anh Hợi và chị Nhung quyết định đến với nhau, xây lại mái ấm hạnh phúc gia đình. Tuy chung sống bên nhau được hơn 1 năm, cho dù “con anh, con tôi”, nhưng anh Hợi, chị Nhung thực sự thấy hạnh phúc, cần có nhau, và sống có trách nhiệm với nhau hơn.
Sáng 8/4, chị Nhung đi chợ thì gặp chị Lê Thị Long (42 tuổi), hàng xóm. Trong lúc nói đùa, do chấp nhau, lời qua tiếng lại, hai người to tiếng và dẫn đến xúc phạm nhau. Tủi thân, chị Nhung về nhà đem chuyện kể lại với anh Hợi. Nghe xong, anh Hợi đứng dậy đi bộ sang nhà chị Lê Thị Long để “nói chuyện”, nhưng chỉ gặp anh Nguyễn Đình Long (chồng của chị Long) và ông Nguyễn Đình Thụ (bố đẻ anh Long). Không gặp được chị Long “để hỏi tội” vì chị Long đã xúc phạm vợ và người thân của mình, quá tức tối, Hợi rút con dao bấm trong người ra tuyên bố: “Tao giết hết từ già đến trẻ”. Nói xong, anh Hợi đâm con chó một nhát, chết tại chỗ, rồi đâm tiếp vào yên xe máy của anh Long cho bõ tức. Anh Long liền điện báo cho Công an xã đến lập biên bản sự việc.
Vì chưa gặp được chị Long, đến 11h cùng ngày, anh Hợi lại mang theo một thanh kiếm đến nhà Long để tìm gặp chị Long. Tại đây, Hợi gặp anh Long và ông Nguyễn Đình Thụ đang ngồi uống nước tại phòng khách. Hợi tiến đến cầm thanh kiếm chìa về phía hai cha con ông Thụ dọa giết chết cả hai cha con. Anh Long nói: “Hợi ơi! Có chuyện chi nói ra đi? Sao mi lại làm thế?”. Hợi nói: “Nếu vợ ông không ra xin lỗi, tôi giết cả già lẫn trẻ”. Dứt lời, Hợi vung kiếm chém không may trúng vào người anh Long rồi ra về. Anh Long lại điện báo với Công an xã đến lập biên bản sự việc trên.
Đến 14h cùng ngày, Công an xã điện báo cho Hợi, Nhung đến để đền tiền con chó và yên xe máy cho gia đình anh Long. Khoảng 16h cùng ngày, do đang bận bán hoa ở chợ, chị Nhung nhờ một người khác sang nhà anh Long cân chó và mang về nhà anh Phương (cùng xóm 8, xã Nghi Hợp) làm thịt. Bức xúc, Hợi cầm dao lao vào tấn công anh Long, nhưng anh Long giật được con dao bấm từ tay Hợi và lao vào đâm Hợi nhiều nhát. Mặc dầu thấy bố của mình đâm Hợi nhiều nhát, nhưng Nguyễn Đình Cường (con trai của Long) vẫn vào phòng cầm một lưỡi kiếm tự chế từ trong nhà chạy ra chém nhiều nhát vào Hợi, khiến Hợi tử vong. Biết không thể thoát tội, Long đến Công an huyện Nghi Lộc đầu thú, khai báo hành vi phạm tội của mình.
Sau khi hoàn tất hồ sơ vụ án, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Lộc đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đề nghị Viện KSND tỉnh truy tố Nguyễn Đình Long và Nguyễn Đình Cường về tội giết người. Ngày 19/9, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm vụ án hình sự đưa 2 bị cáo Long và Cường ra xét xử. Sau 2 ngày xét xử, ngày 20/9 Tòa tuyên phạt: Bị cáo Nguyễn Đình Long 5 năm tù giam và bị cáo Nguyễn Đình Cường 3 năm tù giam.
Vụ án kết thúc, nhưng hậu quả đau lòng còn đọng lại người thì mất chồng, mất cha, kẻ thì phải chịu cảnh chồng con tù tội. Âu cũng là bài học đau lòng cho những người vi những chuyện nhỏ nhặt, vụn vặt mà không biết hậu quả rồi sẽ đi đến đâu